Bạn bảo mình : chẳng có "vết xước" như tao hóa lại hay. Như thế có phải là điều hay? Nếu cả đời không có " vết xước" thì làm sao biết được những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc nhỉ? Mình chẳng mong " được " như thế. 20/10 bạn còn chúc mình "sẽ sớm lành vết thương đáng lẽ không nên có". Thế nào là không nên có? mình thực sự thấy giận vì câu nói đó, có thể lựa chọn của mình không giống ai nhưng có cần phải chúc mình như thế không? Bạn nên tôn trọng quyết định của mình chứ, vì đó là điều mà trái tim mình đã chọn , đừng nghĩ rằng bạn khôn ngoan hơn mình nên có thể cười trên những gì mà bạn gọi là "sai lầm của mình", rất tiếc là mình không thể "suy nghĩ" tất cả mọi việc bằng lý trí như bạn được, cuộc sống như thế thì sẽ buồn tẻ lắm. Mình sẽ rất cảm ơn nếu bạn đừmg bao giờ chạm vào vết thương đó nữa, nó đang lành bạn ạ. Chào bạn.
Sửa lần cuối: