Ngày chủ nhật nhớ đời...
Hic ..hic..hum qua bộ tứ gặp mặt.Híchíc...có thông tin từ chiều thứ 7 từ máy thằng Thành nhắn sang"Mai lên Gò Vấp hop mặt bộ tứ".Sau đó con Hồng Sơn lại nhắn tin"mai họp mặt Gò Vấp nhá" Mình bảo k đi vì đang bệnh ho hen suốt ngày đi gì nổi. sáng ngủ dậy tổng vệ sinh căn phòng ọp ẹp đâu vào đấy định vào làm giấc tới trưa.Ai ngờ ....chuông Di động lên tiếng ..Vang vang giọng Quảng Nôm của thằng Đô "bà lên gò vấp gấp, bệnh cũng phải lên...tụi tui đang chờ bà "rùi cúp máy...cái rụp He..he...k đi cũng k xong, thân nhau từ lúc SV cơ đây..rùi rủ nhau vào đây...k đi cung k ổn với tụi nó.dắt xe bò từ Tân Bình lên Gò vấp ( khổ cái thân)Ngồi tám ở quán cafe 106 trên đường Lê Đức Thọ, màng 2 đi nhậu, nhậu xong chảy vào karaoke nhậu tiếp, 4h30 chiều bò về nhà ...vì còn có nhiệm vụ đi đám cưới đồng nghiệp...Khà khà lại nhậu tiếp...den 8h30 cả phòng quyết định tăng 2 Karaoke...hichic lại nhậu...nhưng vui ....mấy người men vào nhảy tứ lung tung...đến 11h mới về..Vậy là nói k ra tiếng nữa rùi...:wall::wall: Một ngày chủ nhật nhớ đời:dance2:
Hic ..hic..hum qua bộ tứ gặp mặt.Híchíc...có thông tin từ chiều thứ 7 từ máy thằng Thành nhắn sang"Mai lên Gò Vấp hop mặt bộ tứ".Sau đó con Hồng Sơn lại nhắn tin"mai họp mặt Gò Vấp nhá" Mình bảo k đi vì đang bệnh ho hen suốt ngày đi gì nổi. sáng ngủ dậy tổng vệ sinh căn phòng ọp ẹp đâu vào đấy định vào làm giấc tới trưa.Ai ngờ ....chuông Di động lên tiếng ..Vang vang giọng Quảng Nôm của thằng Đô "bà lên gò vấp gấp, bệnh cũng phải lên...tụi tui đang chờ bà "rùi cúp máy...cái rụp He..he...k đi cũng k xong, thân nhau từ lúc SV cơ đây..rùi rủ nhau vào đây...k đi cung k ổn với tụi nó.dắt xe bò từ Tân Bình lên Gò vấp ( khổ cái thân)Ngồi tám ở quán cafe 106 trên đường Lê Đức Thọ, màng 2 đi nhậu, nhậu xong chảy vào karaoke nhậu tiếp, 4h30 chiều bò về nhà ...vì còn có nhiệm vụ đi đám cưới đồng nghiệp...Khà khà lại nhậu tiếp...den 8h30 cả phòng quyết định tăng 2 Karaoke...hichic lại nhậu...nhưng vui ....mấy người men vào nhảy tứ lung tung...đến 11h mới về..Vậy là nói k ra tiếng nữa rùi...:wall::wall: Một ngày chủ nhật nhớ đời:dance2:

