Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hìhì, vừa mới trang trí xong cái mũ bảo hiểm. Đủ thứ hình "chen chúc" nhau trên cái mũ, gấu Pooh, heo Boo, ếch, thỏ, chó Snoopy, hoa lá cành, bánh kẹo,...ặc...ặc....kiếm đc chỗ nào trống trên cái mũ của mình mới lạ!!:angel: Cái mũ BH vốn dĩ xấu xí thía, mà qua bàn tay "tài hoa" của mình tự nhiên thấy nó đẹp lạ lùng:dance2:. Kiểu này phải mở dịch vụ trang trí mũ BH thui. Hốt bạc đê..ê..ê....:bigok:
 
Dạo này công việc, học hành, chuyện tc ko suôn sẻ....mình túi bụi chả còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện thiên hạ.Bạn dù có hiện nguyên hình hay núp bóng thì tôi cũng chả thèm bận tâm đâu.Thử xem tồn tại được bao lâu với cái tên mới....hichichic.Sao mà khổ thế...cứ thẳng thừng thì chả tốt hơn à?Hay sợ người khác đánh giá sai về bạn....dù thế nào bản chất con người không thay đổi nên có dùng cái tên khác để che đậy thì vẫn nhận ra thôi.Amen!


Thằng bồ mới lại bỏ táo ra đi nữa rùi ah? Kiếm thằng khác thui, có mà đầy.:cool2:

Anh nhớ em đâu phải bên công giáo mà cứ suốt ngày AMEN nhỉ?:wall:
 
Lại 1 tuần nữa sắp trôi qua,1 tuần thật buồn, thật nhiều công việc, áp lực quá nhiề làm mình mệt mỏi quá, ngày mai là ngày đặc biệt của mình, mình sẽ gạt bỏ hết mọi phiền muộn, mọi điều ko may mắn, vui vẻ và bắt đầu cuộc sống mới, niềm vui mới, cố gắng lên MT.
 
Việt Nam ơi....2 -0...tớ xem mà buồn hết cả ruột...Văn Thị Thanh + Kim Chi...trời! Tớ hi vọng lắm...vậy mà các bạn để tớ ôm quả thất vọng to tướng.
 
Việt Nam ơi....2 -0...tớ xem mà buồn hết cả ruột...Văn Thị Thanh + Kim Chi...trời! Tớ hi vọng lắm...vậy mà các bạn để tớ ôm quả thất vọng to tướng.

Như thế là tốt rồi bạn ơi !Về nước còn có người tặng hoa, chứ như mấy "thằng ấy" và ông rít đờ đi luôn đi đừng có về.
 
Như thế là tốt rồi bạn ơi !Về nước còn có người tặng hoa, chứ như mấy "thằng ấy" và ông rít đờ đi luôn đi đừng có về.
Ờ..ờ...thì biết là thế...nhưng tớ vẫn buồn mà...tớ là mem nữ nên tớ khoái bóng đá nữ + bóng chuyền thui...hichic.Cuối cùng thất vọng ê chề!hichic!
 
Thằng bồ mới lại bỏ táo ra đi nữa rùi ah? Kiếm thằng khác thui, có mà đầy.:cool2:

Anh nhớ em đâu phải bên công giáo mà cứ suốt ngày AMEN nhỉ?:wall:

Ky iu thì anh Hổ nói nhỏ tuổi bày đặt
Còn cái Táo thì anh lại ủng hộ là seo đây :wall::wall::wall:
 
Thiệt bực mình khi bị nhá máy điện thoại.Chả biết làm sao nhở. Mà công nhận là may cho mí người đó vì mình nhớn rồi nên ko phá lại. Nếu mà cách đây 4-5 tháng gì đó thì coi như ... xong ròi đó nha.
 
Sáng nào mình cũng dành 30 phút cho làm đẹp bằng cách đắp dưa chuột...có vẻ khả quan hơn, nước da sáng hơn.Trong lúc đó cũng là lúc mình luyện mắt...từ tầng 2 phóng tầm mắt ra xa, ko đeo kính...ngày đầu thì cảm giác khó chịu và nhức mắt khi bỏ kính...nhưng mấy hôm nay thì đỡ nhiều và có kỳ vọng...ít nhất là sẽ ko tăng độ nữa...mình sẽ cố gắng tập luyện...đôi mắt là cửa sổ tâm hồn...nếu lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo nhìn cái gì cũng ko thật mắt thì cảm giác khó chịu cực, nhưng biết sao đc, có ai muốn cận đâu...sẽ cố!giờ thì lv đã, 8h rồi.Hôm nay S đến muộn roài...!
 
Nhật ký ngày hôm qua !

Sáng dắt xe ra, thủng xăm. Cả ngày mệt mỏi với cái đĩa CD. Chiều về ghé vô "nói chuyện tếu" với mấy chú cảnh sát giao thông. Sau một hồi mí chú cầm money của mình mà hổng áy náy. Một ngày xui xẻo.
 
@:.. Chảnh + linh tinh = Thiệt ...là...vớ vẩn( Hichic...sao lại có người như thế k bít)
 
Sáng nào mình cũng dành 30 phút cho làm đẹp bằng cách đắp dưa chuột...có vẻ khả quan hơn, nước da sáng hơn
Cậu làm thế này thì các nhà SX mỹ phẩm chết thôi.
 
Ky iu thì anh Hổ nói nhỏ tuổi bày đặt
Còn cái Táo thì anh lại ủng hộ là seo đây :wall::wall::wall:

:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:

Thôi thì Ky iêu vô tư đi nhé, anh quên mất Ky lớn rùi. Hôm nọ Tigon có nhắc nhở mà
 
Một ngày thật hạnh phúc, nhận đc rất nhiều lời chúc tốt đẹp, thật là nhiều hoa, quà, nhất là ai cũng chúc nhanh nhanh lấy chồng, kiểu này rút ngắn lại còn 3 năm thui.
 
Một ngày thật hạnh phúc, nhận đc rất nhiều lời chúc tốt đẹp, thật là nhiều hoa, quà, nhất là ai cũng chúc nhanh nhanh lấy chồng, kiểu này rút ngắn lại còn 3 năm thui.

Hôm nay sinh nhật MT à?? Mọi người chúc rồi thì mình chúc bạn đạ đạt được những gì tốt đẹp mà người khác chưa chúc nhé. :1luvu::1luvu:
 
Cậu làm thế này thì các nhà SX mỹ phẩm chết thôi.
uh...Cty mình bán Mỹ Phẩm mà mình lại ko dùng...hì hì.Tự nhiên vẫn tốt hơn mà...đó là quan điểm của tớ...còn các cô gái khác thì vẫn dùng bình thường đấy thôi.
 
Một ngày thật hạnh phúc, nhận đc rất nhiều lời chúc tốt đẹp, thật là nhiều hoa, quà, nhất là ai cũng chúc nhanh nhanh lấy chồng, kiểu này rút ngắn lại còn 3 năm thui.

Chị gái vô tâm hong bít nay là sinh nhật nhóc yêu của chị!!! Từ từ đã ...không được lấy chồng sớm nghe chưa?? Định bóp còi Qua mặt chị đó hử???(hun chít giờ..hiiii)
Nhưng chị bé chúc bé thêm tuổi mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc...
 
Hic hic sáng nay về nhà bị mắng vốn huhuhu

Chả là cái simcard mình đưa cho ông anh sử dụng đỡ mấy hôm đã bị khối người gọi nhầm số. Ban đầu anh ngỡ là bạn bè của mình gọi vì toàn là gọi lúc nữa đêm và ai gọi đến cũng gọi đúng chức danh của anh và đều là giọng B mà! :wall: Sau anh mới biết là... người ta gọi nhầm số. Anh kể, có hôm, mới 4h sáng anh đang có giấc mơ đẹp thì bị đánh thức bởi 1 ông Đài gọi nói tiếng Hoa một tràng, rồi lại đến vài anh chàng giọng B gọi hỏi thăm và nói chuyện huyên thuyên một hoài rồi cúp mà anh chẳng biết là ai. Lạy hồn! :wall:

Sử dụng đúng 5 hôm, anh sợ quá nên sáng nay đã trả lại mình cái simcard rồi. HI HI

Hic, mà hôm nay về nhà cũng không chơi được, cty có việc nên cứ gọi suốt làm mình không thể rời cái máy ra được. Hi vọng là đến 3h sẽ xong việc để mình còn đi chơi với gia đình thoải mái.
 
Mất 0.31s để search tên mình trên google. Cho 7200 kết quả tương đối.
Đọc một vài TH trong trang nhất, phát hiện ra đó đều là lệnh truy nã, bản án tù giam, đánh nhau, cờ bạc, trấn lột, cướp bóc...
Bắt đầu sợ cái tên của mình rồi đấy!!!
Search đến....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top