Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hix sao mà mình ghét cái chị trưởng phòng kinh doanh thế k bít.Lúc nòa cũng ra vẻ ta đây.Kiểu j cũng có thể nói được.Mà trong khi đó lại k nhìn lại bản thân mình.Chuyên trị sai vặt người khác.Khi mình mới đến cty ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã k thích rùi.
Ui da nhớ lại sao mà thấy sợ wa.Lúc nào mình cũng bị soi.Đúng như ngừoi ta nói "ma cũ bắt nạt ma mới".
Trả lẽ cứ đẻ chị ta như thế sao?:wall:
 
Lại buồn, nhưng không rõ tại sao. Mình lo cho người ta quá đi, giờ không biết người ta đang như thế nào đây ta.
 
Lại buồn, nhưng không rõ tại sao. Mình lo cho người ta quá đi, giờ không biết người ta đang như thế nào đây ta.
Dài tay! Ở nhà lo mà ăn ngủ cho nó lành! Thân gái dặm trường!
 
Điên cả đầu T_T
 
Mất nửa ngày, mua được cuốn hóa đơn, hix.
 
ờ, buồn lang thang, trùi, kìa.......
Bạn mình...
Thời sinh viên cách đây 4 năm!!!
Thằng Bạn hiền!!!!
Ta đi cafe nhé!!!!!Gần đây có quán cfe nè
Mở mắt, vẫn thấy " Ngọc Tửu Quán" (vậy mà ta cứ tưởng quán cafe, trang trí y hệt)
hô hô, nó là quán nhậu bạn hiền ơi!
heheheh, (quê quá) thôi ta mần lun, 100% dzô.
Say!!!
hết ngày làm việc!!
 
Chiều mai đi thi.
Nghe hay phết! Lâu lắm rồi mình mới phải đi THI. Chưa biết kết quả sẽ ra sao nhưng tin biết đó sẽ là một kết quả tốt.
Những gì mình mong muốn và trông đợi đều chưa đạt được nhưng mình vẫn có niềm tin. Mình sẽ đạt được chúng thôi.
Mọi thứ sẽ nằm trong lòng bàn tay nếu ta có hy vọng.
 
deleted................................................
 
Sửa lần cuối:
Không vui...cũng chẳng buồn...chỉ là thất vọng...chán nản...Và cảm thấy...ko công bằng cho lắm. Ai bảo cứ ở hiền là gặp lành nào:wall::wall:?? Nhìu khi cứ điêu ngoa lại hay hơn ấy chứ? Lại may mắn hơn, thành công hơn ấy chứ:wall:! Có nên điêu ngoa như thế? Never!! Mình vẫn là mình, còn bạn thế nào thì mặc kệ bạn! Don't care!
 
Một ngày lại trôi qua , mình thấy thời gian trôi nhanh quá làm cho mình cảm thấy sợ , sợ thời gian , sợ đến tết , sợ một năm mới lại đến và mình thêm một tuổi , sao mà thấy buồn thế , giá như thời gian quay trở lại .
Hôm nay lại ko nộp được bài cho thày , gọi điện thì thày mắng cho một trận quả thực là mình cũng lười và thờ ơ về bài viết quá , nhưng dù sao thày vẫn nhớ mình , Học học , hic thích học mà sao không chú tâm vào học nhỉ ? mình cảm thấy buồn quá vì sao cứ những lúc quan trọng với mình là lại xảy ra nhiều chuyện nhỉ ? hic , có phải chăng tất cả là số phận ?
 
deleted................................................
deleted cái gì thế hả chị???Dạo này còn xỉn ko???Hôm đó quả là một sự trùng hợp...tưởng chị nói xin được BCLCTT trực tiếp bằng TA.hihi...hoá ra nhầm nhọt sang trồng trọt.
Hôm qua ko thấy chị gái send messenger chúc em ngủ sớm và ngủ ngon!làm em chờ mãi.Chị ko gửi cho em thì giờ em gửi cho chị vậy.smile!:cool2:
 
Sáng ra sao mà đau đầu thế này?Mắt thì cứ nháy hoài, chả biết có điềm già đây? sao mà lo thế.
 
Cái gì của tôi thì là của tôi chứ không phải là của bạn, hình ảnh của bạn trong mắt tôi ko còn tốt đẹp nữa.Bỏ ngay cái tính tự động dùng đồ của người khác mà ko cần hỏi đi nhá!Bực hết cả mình....ko có gì to tát nhưng qua đó ngta đánh giá con người bạn.Lần này tôi bỏ qua, nhưng thêm 1 lần nữa tôi phát hiện ra bạn ngang nhiên dùng đồ của tôi thì đừng trách bà già này khó tính, ai cũng có nguyên tắc sống cho riêng mình.
 
Vào cuối năm, sao lắm thử thách thế không biết nhỉ? Nhưng cũng may là mình nhảy cao cũng tốt
 
Vào cuối năm, sao lắm thử thách thế không biết nhỉ? Nhưng cũng may là mình nhảy cao cũng tốt
Chả biết là có nhẩy đc nữa ko, cú vật. Chết mệt :wall::wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top