Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranthanhmai

Guest
18/10/07
18
0
0
42
Vietnam
Thấy người ta cưới nhau mà buồn..hic...sao ma nhớ người yêu quá...mong tới ngày chủ nhật về quê gặp người yêu ... mừng sinh nhật "người yêu"
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
41
HN-HCM
Thấy người ta cưới nhau mà buồn..hic...sao ma nhớ người yêu quá...mong tới ngày chủ nhật về quê gặp người yêu ... mừng sinh nhật "người yêu"



Thầy quản trị học hồi xưa của tớ nói mỗi người con gái lên xe hoa là ta lại mất đi một cơ hội!
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Kế hoạch nghỉ việc, về quê 15 ngày, 15/1 bắt đầu công việc mới, công ty mới.

Chúa ơi, cho con một ít dũng khí để nói nhg lời đường mật (say good bye) với sếp!

Dễ ợt, cứ nhắm mắt lại hét to trước mắt sếp: I LOVE YOU SO MUCH, thế là con toại nguyện thôi => không cần nói say goodbye, mà là sếp nói đó.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Bình tĩnh,...................................môn này phải hơn tất cả các môn.!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Về thôi.
Hết ngày rồi
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Hôm đó chị đi ngủ sớm bé ạ. Nhưng nằm mơ thấy có tn của bé nên chị bấm máy gọi bé rồi ngủ tiếp :)

Dạo này đang suy nghĩ về công việc nên hay thức khuya, tối qua chị thức tới 3h đấy. Định nt chúc bé ngủ ngon nhg lại sợ bé ngủ rồi thì làm bé tỉnh giấc...

Giá như bé ở trong này thì tối mai chị sẽ rủ bé đi xem ca nhạc. Chị nhận được 2 cái vé nhg chẳng bít đi với ai bây giờ. Hic!
Em gaí ngủ muộn lắm..chả biết cầm tinh con mò từ khi nào nữa...Nói vui thế thôi, em đang thi nên thức học...nhiều khi mang tiếng thức đêm học mà ko học được mấy đâu, em chị vẫn còn mải chơi và nghĩ nghợi vẩn vơ nhiều.Hôm nay thi môn TA hichichic...nhà trường cancel lịch mà chẳng thông báo.Amen!
Khi nào thì chị có thể bay ra HN đây???Tối qua em đi đám cưới với TIGON đấy!!!Chị vẫn thườg xuyên online với chị ấy chứ???
Đọc bài của chị rùi...chúc mừng vì chị đã có những kế hoạch tốt lành!:bigok:
 
H

Hương Giang TL

Guest
10/4/07
3
0
0
42
Tp HCM
Nói với người đến sau

Chị cũng đã từng yêu anh ấy như em
Chỉ có điều chị là người đến trước
Em đừng khóc cho má hồng thêm ướt
Anh ấy vụng về không biết giỗ dành đâu


Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Rồi một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi mà mãi mãi cách xa



Biết nói gì về tất cả hôm qua
Chị_ là quá khứ đã xa_còn em_là hôm nay_ hiện tại
Dẫu chẳng thể thêm một lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em.



Em đang có cái bấy lâu chị vẫn khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ
Rồi một buổi chiều mùa Đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay rộn trước hiên nhà



Rồi một buổi chiều chị giả bộ ghé qua
Bâng khuâng ngắm cô dâu
Nghẹn ngào nhìn chú rể
Em đứng quay ngang rồi chau mày như thể
"Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem"



Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm.....

Hoài Vũ
 
H

Hương Giang TL

Guest
10/4/07
3
0
0
42
Tp HCM
Viết cho người yêu cũ của người yêu

Em xin chị đừng khóc nữa
Trước em _chị của người ta
Em thì mỏng manh nhường ấy
Tình yêu đâu có buông tha.


Chị yêu anh ngày đã cũ
Em yêu anh mới đây thôi
Em xin chị đừng khóc nữa
Hạnh phúc có cánh bay rồi.


Chẳng ai cân-đong-đo-đếm
Chẳng ai xẻ nửa trái tim
Chị ơi sợi tình dài thế
Em ngây ngô cũng đi tìm


Em xin chị đừng khóc nữa
Trước em chị cũng được yêu
Cuộc đời còn bao lầm lẫn
Môi son em quệt ngang chiều.


Đinh Thu Hiền
 
H

Hương Giang TL

Guest
10/4/07
3
0
0
42
Tp HCM
Người thứ hai

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con, anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con một thời trai trẻ
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ-mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bờ bến thương nhớ cả đời anh.

Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi.

Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai_có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ là người_thứ_hai.



Phan Thị Vĩnh Hà
 
H

Hương Giang TL

Guest
10/4/07
3
0
0
42
Tp HCM
Gửi tặng bố người yêu

Bố có người con gái như con
Cũng như con ngay từ thưở lọt lòng gọi một người là bố
Bố có người yêu đắm say từ thưở xưa nào đó
Cũng như con yêu con trai bố bây giờ



Có thể con nhắc lại những điều ấy là thừa
Khi anh ấy đến chỗ con, không ở nhà chăm sóc bố
Dẫu chúng con có ham vui đến mức nào đi chăng nữa
Cũng không quên nhắc đến bố giờ này.



Anh ấy chỉ có bên con tối thứ bảy nay
Nhưng suốt đời anh ở bên cạnh bố
Anh ấy giận dỗi con vì những điều không rõ
Nhưng anh không để bố giận và buồn.



Bố đã sinh ra anh ấy cho con
Và chắc rằng cho vài ba người nữa
Đời con gái có mảnh nguyên mảnh vỡ
Phận làm con, xin thưa bố vài lời.


Đinh Thu Hiền.
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Mình đang suy nghĩ gì thế này, ko vượt được qua chính bản thân mình nữa rồi. Tự hứa rồi lại thất hứa,........... mất niềm tin vào bản thân......... :wall::wall::wall:
"CUỘC SỐNG THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI !!!"
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Cuối tuần mà sao lại mất hết tinh thần làm việc thế này
 
thobong2412

thobong2412

Trung cấp
29/1/07
123
0
16
42
Hà nội
Mỗi lần đến lớp học mình đều cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái, mình mong đến ngày đi học để đc đến lớp nhìn mọi người. Nhưng chỉ còn 1 buổi nữa thôi là sẽ chia tay mọi người. Mình vẫn hi vọnglà dù ko học nữa thì mình vẫn có thể liên lạc với mấy người bạn mà mình cảm thấy ấn tượng, quý mến!!!Mình mong khóa học kéo dài thật dài, nhưng mà.....Mình thấy thật sáng suốt khi đã tham gia khóa học này, nó đã giúp ích cho mình rất nhiều, giúp mình thăng bằng hơn, quên hết muộn phiền.
Cảm ơn Mr Hoàn hảo, càm ơn Mr Nhí nhảnh và cảm ơn tất cả những người bạn trong lớp đã mang niềm vui đến cho tôi....
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Hum qua không biết ăn cái gióng gi mà chiều hum qua đau bụng gần chít..Về tới nhà nằm vật vờ hok mần gì được hết...Khàkhà may nhờ mấy viên thuốc nên tối hum qua mới yên giấc được.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Không cái gì mà tự nhiên có được.

Thậm chí là:" Mỗi cuộc sống phải mua bằng nhục nhã".
Nó tất yếu như: " Mỗi măt trời phải trả giá 1 hoàng hôn".

Vấn đề là cái mà ta có đươc có đáng phải trả giá hay không!?!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Không cái gì mà tự nhiên có được.

Thậm chí là:" Mỗi cuộc sống phải mua bằng nhục nhã".
Nó tất yếu như: " Mỗi măt trời phải trả giá 1 hoàng hôn".

Vấn đề là cái mà ta có đươc có đáng phải trả giá hay không!?!

Chị XT lại mon men làm triết gia đây. Chắc có chuyện buồn rùi, thông cảm... thông cảm.
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Giờ này người ta đến đâu rồi nhỉ?Anh đi đường bình an nha.
Sắp đi đám cưới bạn cùng lớp nữa rồi, cũng đồng nghĩa sắp gặp bạn thời cắp sách nhưng sao chả biết vui hay buồn nữa.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều