Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Năm mới có vẻ mát mẻ ghê...lạnh mãi!Sợ thật.Đôi chân của mình sáng nay ngủ dậy có cảm giác sắp rụng rùi!Tối nay trốn về sớm vì không chịu nổi.ôi!Amen...Mùa Đông...Mùa Xuân trôi đi nhanh nhanh cho Con nhờ!!!Mỏi và mệt, khó tính...
Có một số việc làm mang lại niềm vui lớn mặc dù thành quả không nhiều!!!Nhưng gọi là tạm ổn.Năm 2 đợt!Thế thôi.
 
Hôm nay chuyển lương mà bị trục trặc, lao vội đến lớp học mà bị muộn gần 1h. Gần 100K/buổi có ít đâu. $ thì xuống, giá thì tăng.
Giá ơi thương lấy lương cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung là tiền :(
 
đầu tháng ròi mà sao ko thấy sếp đâu hết, sếp ơiiiiiiiiii
 
cám ơn chị Luyện nhiều nhiều.

Ga ko vu nuoi 9 1 dan con, ran ko chan di ngan cay so, nguoi day du nhung sao thay van thieu, doi nguoi that don coi va toi tan, dau kho qua nguoi oi, co ai giup toi ko????????/:063::wall:

Lâu không ghé qua, hôm nay mới vào đọc được lời cảm ơn này của em - cảm động quá!hehe! :020:
 
Zìa thôi, cuối tuần rùi. Một tuần đã lại trôi qua.
 
Go go go ale ale ale....
 
@Táo: Hãy nói với người ta: Aishiteru..

Hiểu bài của Táo, chết liền..
Đó là bài hát bằng Tiếng Nhật " Koibito mà anh trai em gửi cho em nghe đấy ạ!:020:
 
Nhớ Nhà Quá..................
 
Một ngày chủ nhật chỉ ăn, ngủ, nghỉ ,không học hành được gì cả, một ngày nghỉ thật vô nghĩa
 
Buồn quá. Cả sáng nay cả phòng ngồi thiền nghe sếp giáo huấn. Mình thì không có lỗi gì nhưng vì đồng đội nên ....... :016: Ngẫm lại cũng thấy một phần của mình trong đó........buồn..........
 
Sửa lần cuối:
Nhật ký hôm nay...vẫn thế, ko có gì thay đổi. Cuộc sống vẫn cứ trôi, mình thì dừng lại.
 
Đầu tuần mà chẳng suôn sẻ gì hết
 
chưa bao giờ tôi có cảm giác buồn như thế này,Đời người lại ngắn ngủi thế sao? chiều nay dì về quê mà nhìn mặt cháu lần cuối không biết có còn kịp không?Ngoan Hiền, học giỏi như cháu lại ra đi quá sớm vậy sao? Ông trời thật bất công. Cháu mới nói với dì là năm nay sẽ vào SG thi ĐH kia mà...
 
chưa bao giờ tôi có cảm giác buồn như thế này,Đời người lại ngắn ngủi thế sao? chiều nay dì về quê mà nhìn mặt cháu lần cuối không biết có còn kịp không?Ngoan Hiền, học giỏi như cháu lại ra đi quá sớm vậy sao? Ông trời thật bất công. Cháu mới nói với dì là năm nay sẽ vào SG thi ĐH kia mà...

Có lẽ tại số thôi em ạ! Chia buồn cùng em và gia đình. Đừng quá buồn em nhé!
 
chưa bao giờ tôi có cảm giác buồn như thế này,Đời người lại ngắn ngủi thế sao? chiều nay dì về quê mà nhìn mặt cháu lần cuối không biết có còn kịp không?Ngoan Hiền, học giỏi như cháu lại ra đi quá sớm vậy sao? Ông trời thật bất công. Cháu mới nói với dì là năm nay sẽ vào SG thi ĐH kia mà...

Xin chia buồn cùng bạn
 
chưa bao giờ tôi có cảm giác buồn như thế này,Đời người lại ngắn ngủi thế sao? chiều nay dì về quê mà nhìn mặt cháu lần cuối không biết có còn kịp không?Ngoan Hiền, học giỏi như cháu lại ra đi quá sớm vậy sao? Ông trời thật bất công. Cháu mới nói với dì là năm nay sẽ vào SG thi ĐH kia mà...
Chia buồn cùng Thanh nhé.
 
chưa bao giờ tôi có cảm giác buồn như thế này,Đời người lại ngắn ngủi thế sao? chiều nay dì về quê mà nhìn mặt cháu lần cuối không biết có còn kịp không?Ngoan Hiền, học giỏi như cháu lại ra đi quá sớm vậy sao? Ông trời thật bất công. Cháu mới nói với dì là năm nay sẽ vào SG thi ĐH kia mà...

Xin chia buồn với bạn và gia đình.
 
Càng đến gần, càng cảm thấy phân vân. Có lẽ phải quyết định dứt khoát trong hôm nay thôi. Bắt đầu từ phút này.....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top