Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Và anh vẫn mãi yêu em!
Đó là những gì anh muốn post trong topic này....
Cuộc sống là vậy.... và anh là vậy...
 
Sửng sốt, ngạc nhiên, ...tất cả vỡ oà trong chỉ một phút, điều đó có thể đến với mình thật sao, lần đầu tiên nếm trải cảm giác thức trắng đêm....
 
Web nhà ta vẫn đẹp, vẫn ý nghĩa, vẫn như một người bạn... Nhưng hình như có ai đó muốn gây sự chú ý nên lập nhiều topic mà thực ra thì nội dung cũng giống với nội dung của nhiều topic đã có sẵn ( Sorry nếu nhận định trên là sai nhé..)......Hơi buồn........:011:
 
Sửa lần cuối:
:dance2:Hú hú hú, tìm được cuốn theo dõi mua hóa đơn rồi. hú hú hú.:004::004::004:
4 tháng nay mới thấy được đó tưởng phải bị phạt rồi:deal:. Nhậu thôi.:beer::jump:
 
Suýt nữa thì ngủ quên trong men đắng!
 
:dance2:Hú hú hú, tìm được cuốn theo dõi mua hóa đơn rồi. hú hú hú.:004::004::004:
4 tháng nay mới thấy được đó tưởng phải bị phạt rồi:deal:. Nhậu thôi.:beer::jump:
Hả:kopfpatsc.... Là Cóc thì Cóc phạt Gấu rồi.:now:... May mà còn tìm thấy..... khiếp quá
 
Sốc nặng! Điều đó có thể thật sao??????????????
 
Cóc thích phạt nhỉ.... cho điểm thì thấp hic hic :1nono:
Hí hí hí có thích đâu. Tại gấu đáng phạt mà....:005:. CÒn vụ cho điểm thì là vụ nào nhỉ???? Có phải vụ chị Pear ko? Phải nghiêm khắc mới được chứ ( Híc nói nhỏ nè :talk: cho vậy chứ sợ chị Pear kiện lắm á:005:)
 
Cóc nói nhỏ kiểu gì mà thấy chị Pear đằng đằng sát khí thế kia... Mình dzọt lẹ về trước thôi... biết đâu lại giận cá chém thớt :) :p
 
Cóc nói nhỏ kiểu gì mà thấy chị Pear đằng đằng sát khí thế kia... Mình dzọt lẹ về trước thôi... biết đâu lại giận cá chém thớt :) :p
oái chờ mình dzọt với........... Chết mất, chị Pear mà ra tay chắc mình die wé...:bluegrab: Té thôi...:hexe1:
 
Sửa lần cuối:
Mấy hôm nay chiều nào cũng đau đầu, lại dở chứng sao???Mệt mỏi quá đi mất! Không thiết cái gì nữa, đi ngủ giữ sk!Mong chiều mai ko theo dấu vết của ngày hôm qua và hôm nay!Bình an.
 
@me: Buồn ngủ roài, không cố được nữa. Ngủ ngon nhé
 
Ngày hôm qua với mình thật buồn nhưng thật vui. 3h chiều mình bị đụng xe, người kia trày xước tùm lum còn mình hơi đau vai một tí và xe gãy dè. 15h30 hai nam đồng nghiệp ra đưa mình về và mang xe mình ra tiệm. Thật kinh khủng, xe mình bị gãy cả vai mà mình ko làm sao, thật may mắn. 18h đồng nghiệp chở mình lấy xe và cả đám đi ăn thịt dê giải xui. 20h tụi mình đi uống cafe. 21h mình về chung cu, đồng nghiệp xấu tính của mình tự nhiên chạy qua nhà mình dắt xe vào nhà cho mình rồi về mà ko nói gì nhưng mình rất vui.
 
oái chờ mình dzọt với........... Chết mất, chị Pear mà ra tay chắc mình die wé...:bluegrab: Té thôi...:hexe1:

Phù thuỷ cưỡi chổi dzọt lẹ thế kia thì mình ra tay sao nổi ...:048:

MPI hôm qua ko lo đi đón vợ à mà còn online để 8 . Lão bà xinh tươi thế mà kêu đằng đằng sát khí, tức quá, trưng luôn cái lý lịch đã có vợ của MPI :deal: lên đây để các em khỏi bị lừa :biggrinda:020::004::dance2:

@Táo: Em uống 3B hoặc B6 là khỏi nhức đầu đấy.
 
Lâu rồi không vào web hôm nay mới ghé qua. Chúc Mọi người sức khoẻ và bình an.
 
Phù thuỷ cưỡi chổi dzọt lẹ thế kia thì mình ra tay sao nổi ...:048:

MPI hôm qua ko lo đi đón vợ à mà còn online để 8 . Lão bà xinh tươi thế mà kêu đằng đằng sát khí, tức quá, trưng luôn cái lý lịch đã có vợ của MPI :deal: lên đây để các em khỏi bị lừa :biggrinda:020::004::dance2:

@Táo: Em uống 3B hoặc B6 là khỏi nhức đầu đấy.
Úi, MPI là con trai á chị Pear....... Hí hí hí thế mà en tưởng là con gái chứ.....:010::010::010::010:
Còn quả chổi kia là em vừa chôm được của ha-ry-pọt-tơ đấy :lol::lol::lol: ( suỵt, hình như đang bị In-tẹc-pôn tuy nã há há há....)
 
Úi, MPI là con trai á chị Pear....... Hí hí hí thế mà en tưởng là con gái chứ.....:010::010::010::010:
Còn quả chổi kia là em vừa chôm được của ha-ry-pọt-tơ đấy :lol::lol::lol: ( suỵt, hình như đang bị In-tẹc-pôn tuy nã há há há....)

Con trai 100%, chị giới thiệu vào wkt đấy :biggthump

Ơ .. mình giới thiệu được 1 mem mà chẳng thấy phần thưởng của BQT đâu nhỉ :020:
 
Con trai 100%, chị giới thiệu vào wkt đấy :biggthump

Ơ .. mình giới thiệu được 1 mem mà chẳng thấy phần thưởng của BQT đâu nhỉ :020:
hí, em còn giới thiệu được một Mem mà còn hổng bít mem đó là ai nữa kìa......

Híc hôm nay đau đầu quá:026::026::026::026::026:. Một cảm giác thật đáng sợ, đau như búa bổ.......
 
Sửa lần cuối:
Tinh thần thoải mái, mọi việc đều suôn sẻ. Đánh dấu một bước khởi đầu tốt đẹp.:banana:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top