Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nếu anh hỏi em rằng: "Anh có thích em ko?" Anh sẽ trả lời: "Không!". Nếu em lại hỏi:"Anh có thấy em đẹp ko?". Anh sẽ nói:"Không!".Và nếu em lại khóc và nói:"Vậy em ra đi anh có buồn ko?" Và anh sẽ vẫn trả lời là "Không!". Để đến khi em quay đi anh sẽ nắm lấy tay em kéo lại và nói:"Anh ko thích em bởi vì anh yêu em, em ko đẹp bởi vì em quá dễ thương, và khi em ra đi, anh ko thể buồn bởi vì anh sẽ chết".
-----
Đừng tin nó em àh! :now:
 
Sửa lần cuối:
nửa của tôi ơi! có phải mình đang rất gần tôi ko? đã từ rất lâu rùi tôi mới sống thật với lòng mình, chính từ khi gặp mình đấy ,cám ơn mình nhé ! Và tôi mong rằng mình sẽ cảm nhận đc điều này từ tôi. Tôi mong rằng tới đây mình sẽ cùng tôi thực hiện các dự định của tôi , và mình sẽ là ng cung tôi chia sẻ những bùn vui trong cuộc sống của 2 ta mình nhé!!!!!!!!!!!
 
Lại một ngày chạy trốn con tim. Làm sao, làm sao bi giờ?:wall:
 
Đêm thứ 2 ở Hải Phòng...

Hải Phòng có khác Hà nội không? Thời tiết đẹp nhỉ? Cuối tuần này lạnh đó, nhớ giữ sức khỏe nhé bé iu.

@me: ngủ thôi, đã hoàn thành rồi.
 
A2 học viện tài chính

có bạn nào ôn thi phòng A2 học viện tài chín ko vậy ? cho mình làm quen với một mình ngồi buồn quá !:flowersun
 
------
Đi ăn phở cuốn nhé! Cuối tuần này về HN đấy!:talk:
Quá tang 3 bận, ông kố tòan hứa cuội, về cho anh ăn "thịt lươn", về đây...nhanh!khẩn trương.:banana::banana::banana:
 
Hôm nay, my sister của mình đang ở trong GL rùi, gọi điện vô đó thấy mọi người rối rít, vui quá. Nào ráng cho xong việc nào, Nhóc.

@me: hôm nay ngủ sớm nhé!
 
Một tuần nay vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả, vẫn mệt mỏi, vẫn chán nản, vẫn suy nghĩ mà chẳng biết rồi sẽ ntn, buồn nhiều hơn vui , sao số của mình lâu được hưởng vui vẻ thế nhỉ ? trời ơi biết bao giờ con mới thoát khỏi cái tình trạng này đây
 
Xả stress đi thuycog

Một tuần nay vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả, vẫn mệt mỏi, vẫn chán nản, vẫn suy nghĩ mà chẳng biết rồi sẽ ntn, buồn nhiều hơn vui , sao số của mình lâu được hưởng vui vẻ thế nhỉ ? trời ơi biết bao giờ con mới thoát khỏi cái tình trạng này đây

Thuycog hãy xả stress đi.
Mình thỉnh thoảng cũng thấy cuộc sống ngột ngạt và tự thưởng cho mình vài ngày out of everything đó. Khi ấy, mình hay ở một mình, luôn mua một cuốn sách phù hợp với tâm trạng khi đó để cố kéo tinh thần lên một cách tích cực và tự nhiên nhất, đọc ngấu nghiến. Bây giờ, thỉnh thoảng ngồi nhìn lại ngăn sách ngoài "luồng" kiến thức bắt buộc, mình lại nhớ lại từng khoảnh khắc khác nhau đã stress. Hồi trước, , có lúc mình mua cuốn "rèn nhân cách", sách ứng xử mỗi khi giận ai đó hoặc thất bại trong giao tiếp, có khi "trí tuệ thành công của những người nổi tiếng" cho những lúc ý chí nhu nhược, có lúc mua " thay thái độ đổi cuộc đời" cho những lúc chán nản...:028:
Có khi rủ một người bạn thân đi nhậu nhẹt ăn uống, chơi bời một ngày ở những nơi đẹp, và tâm sự, và cười nói...:biggrin:. Có khi mình lang thang trên thư viện quốc gia để xem mọi người "im lặng"...
Bạn hãy tin, nếu trước mắt bạn xuất hiện một tấm gương vĩ đại, bạn sẽ lại không muốn dừng lại đâu, hãy gặp họ trên sách khi tinh thần bạn tĩnh lặng nhất!:talk:
Hãy biến những khoảnh khắc tiêu cực đó thành "đêm trước" của " sự bừng tỉnh" say sưa.
 
Sắp đi xa rồi! 5 năm quanh quẩn ở quê nhà, bây giờ quyết định ra đi! Hơi khó khăn, sẻ vất vả! Nhưng lòng đã quyết rồi thì chuẩn bị hành trang thôi! Chặng đường dài còn ở phía trước! Nơi ấy có....
 
Sắp đi xa rồi! 5 năm quanh quẩn ở quê nhà, bây giờ quyết định ra đi! Hơi khó khăn, sẻ vất vả! Nhưng lòng đã quyết rồi thì chuẩn bị hành trang thôi! Chặng đường dài còn ở phía trước! Nơi ấy có....

Please accept my congratulations!:020:.Take care of yourself!
 
Chúc mừng hạnh phúc "Người ta".
 
Cái mới luôn làm mình mệt mỏi. Mệt thiệt đó nha. Mong ngủ tý dậy rồi hết mệt để cỏn kiếm tìên đi chơi nữa.
 
Amen!Amen...cái đầu...cái đầu...đau khủng khiếp mấy chiều.
Bữa nay mệt - mặt trời đi nằm sớm.!Cả nhà ngủ ngon!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top