Mọi thứ đều lạm phát và với mình thời gian cũng lạm phát...chạy nhanh khủng khiếp!Từ khi sang LD làm chẳng biết đến ngày nghỉ cuối tuần là gì?!Vào cty mới đúng dịp kiểm toán,chời ơi chời, sáng chưa kịp mở mắt mấy ông Tây đã la oai oái...bực!Nhưng mới nên chưa dám ngo ngoe,đang giả bộ ngoan đó thôi nha...mấy ông vừa phải thôi...Tây thì khoẻ họp và phát biểu, diễn thuyết, từ khi sang bên này làm tần suất họp ác liệt hơn cả cái thời mình làm bên Trường An!mà họp toàn sau giờ làm việc từ 18h đến 21-22h!Đói hoa mắt vẫn phải căng tai nghe!!!
Không cần plan cho ngày nghỉ, vì có quá nhiều thứ dồn vào ngày CN, mà CN cũng như những ngày thường ko hơn ko kém vẫn là 24h/ngày, mọi thứ trôi nhanh vèo vèo, chưa bao giìơ mình cảm thấy time gấp và nhanh như thế này, ko kịp thở đấy là chưa đi học thêm nếm và vẫn bảo lưu CH, nếu đi chắc đêm về nhà gối ướt đẫm quá!
Làm MP - tỉ mặt hàng- đau đầu nhức óc và mình khó tính hơn...huhuhu!Về nhà cáu gắt nhiều hơn nếu ai đó làm ko vừa ý mình...trc đây ko đến nỗi!!!Ngay cả anh cũng ghen tỵ với mình về việc dành quá nhiều time cho côg việc.
Cuối tháng đến lại phải thức đóng sổ, lại phải báo cáo cho bên hãng..đủ thứ chuỵện!Nhưng ko sao, hãy trấn an rằng có khó khăn mới có nhiều kinh nghiệm, và học đc nhiều điều thú viị về cư xử - cs...ở môi trường năng động và đầy áp lực như thế.
Mình đã delete một cty ra khỏi Company list!Cũng chẳng có nhiều time, nhận thì lại làm đêm...mệt và ngán, rút cục làm làmgì nhiều,vừa phải thôi, còn tận hưởng cs và nhiều việc khác nữa...oh!Đôi khi mình tự tạo ra sự mâu thuẫn trong suy nghĩ.!Dở...
"Đàn Hương Hình" và "TY - khát vọng - hận thù"....đêm nay nghiền nốt!!!