Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Yên tâm đi, thứ gì càng ít dùng thì lại càng dài nhanh (câu nói đùa của một nhà sư) :004:
é, đó là cái gì vậy bà???? Tóc nhà sư có thấy dài bao giờ đâu mà biết nhanh hay chậm... Hay còn có cái gì nữa ngoài... bộ tóc :028:



vn999vn nói:
Ly ko muốn nó dài đâu chị, nghe mọi người đồn là để ngắn trông xinh nên mới cắt tóc thề đóa chị ui:flower1::flower1:. Càng ngắn càng xinh (câu nói đùa của 1 nhà...)
oh, xia xia ... nhưng ko phải nghe đồn mà là người ta nhận xét rứa......:ladiesman Điền nốt vào cái dấu chấm chấm đi Vn...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Hình như mình sốt rùi, trong người thấy nóng lạnh quá.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Năng động cũng chết, ngơ ngơ cũng chết!
Chiều nay bị giao nhiều việc, mặc dù việc đó chả phải của mình!Lúc đó ước mình có 6 đầu - 6 mắt - 6 tay nhưng chỉ 2 chân thôi...trông hơi "kinh dị" một tí nhưng vẫn ước để thanh lý đống việc đó cho xong!Đỡ mệt!!! Mới vào bị bắt nạt!!!Ghét(...)!!!Nhắn tin cho chị gái, than + vãn = chị bảo em có muốn làm "assistant " của 1 cty denmark ko?!Dạ ko!Khi nào có đủ kinh nghiệm quản lý thì ko ai order em!It takes time, so keep trying and smilling!Hi vọng rằng khi mình vào guồng công việc thì mọi thứ easier!!!
Ở bên kia mình order người khác, sang bên này mình bị order, angry!Risk!Risk.
Chờ anh!Đi ăn kem tràng tiền và xả stress!Đêm về lại work!Cuối tháng, mắt nhắm mắt mở trong đêm...sang bên này làm tự dưng mắc bệnh than!
Tối mai có vụ mămmăm và cafe với chị cùng fòng rồi!hehehehehe.Dù "bí zí ", nhưng vẫn thích đi, đơn giản vì 2 chị em quá hợp nhau, trong fòng giảm stress là bày ra đủ thứ chuyện funny, em tung chị hứng và chị hứng em tung....
Cảm giác bình yên trong tâm hồn khi đc sự chia sẻ và cảm thông từ những người bạn thương yêu của mình cả thế giới ảo lẫn thế giới thực!!!:1nono:
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Hum ni thấy vui vui. hihihi
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Hôm nọ ông anh rủ đi cafe lúc người ta gần đóng cửa quán, ra đến nơi thì tá hỏa khi thấy 1 cô gái trẻ ngồi cạnh:022:, ra về đi chung xe,qua thăm dò thì cô này đang giận chồng, cử chỉ mờ ám:011: ...Không biết phải khuyên ku thế nào đây, vợ thì gần sinh rồi:011:

@Lờ y: Đâu cóa, nay trưởng phòng đi vắng:biggrinda
 
H

HoangthiThuy

Guest
28/5/07
13
0
0
41
HN
Không biết cuối tháng này bàn giao có tốt không, hy vọng mọi viêcj suôn sẻ.
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Một ngày bận rộn với biết bao nhiêu công việc, may sao hôm nay ko bị mắc mưa như hôm qua.
Một buổi tối thật vui vẻ, ước gì ngày nào tâm trạng cũng vui vẻ như hôm nay.
Đôi khi bên cạnh anh em mong được gần anh mãi
Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu.
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Một ngày bận rộn với biết bao nhiêu công việc, may sao hôm nay ko bị mắc mưa như hôm qua.
Một buổi tối thật vui vẻ, ước gì ngày nào tâm trạng cũng vui vẻ như hôm nay.
Đôi khi bên cạnh anh em mong được gần anh mãi
Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu.

Uhm, lạ thật, anh cũng có cảm giác giống như thế. :003:
 
T

thuhuongok

Guest
15/5/08
0
0
0
daucungduoc
làm kế toán mệt mỏi thật lúc noà cũng lo đến tiền suốt ngày nghĩ đến tiền chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi cái khổ nạn này cơ chứ, số của mình cũng vất vả quá đi đâu cũng bắt đầu xây dựng mô hình của công ty và mới đi vào hoạt động vậy lên lúc nào cũng phải lo lắng, lúc nào cũng gặp những khó khăn không biết cty này mình có làm được đến khi họ thịnh vượng rồi mình nghỉ hay mình cùng với họ để hưởng thụ thành quả đó, mình cũng thấy mệt mỏi quá rồi mình đã muốn rời xa tất cả , mình muốn bỏ đi một nơi nào đó để làm lại từ đầu, ngày mai ko ngày hôm nay vì bây giờ là 1h đêm rồi mà lại là một ngày lo về tiền và lo về một chuyện mà mình ko thể nói ra với ai được. mệt mỏi quá , mệt mỏi quá
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Thế là ta đã mất đi một người bạn...thật tiếc
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
Lần đầu tiên đi làm sớm nhất công ty may hôm qua mình còn cầm chìa khoá không đứng ngoài thì tèo mất, ai cũng phải ngạc nhiên vì mình đi làm sớm, mệt quá cảm giác người như ốm vậy chẳng muốn làm gì nữa , sáng dạy định nghỉ làm nhưng nhìn trời nắng kinh khủng ở nhà cũng nóng đành phải dạy đi làm. Một ngày mới thật uể oải không biết có làm gì được ko nữa.
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Thế là ta đã mất đi một người bạn...thật tiếc


He he, chị cũng đã từng tiếc nhưng mà là tiếc vì đi câu để sổng mất con cá diếc :030:
Thôi quên đi em ạ, lòng sông lòng biển có thể đo được chứ lòng ngừơi thì không bao giờ đo được đâu em ạ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều