Khỏe thêm mà sao lại Hụ hụ hả anh? :044:
@Gôn: là lá ... chả biết có phải là lá dong mà mọi người hay nói không nữa:wall:. Lá dung được dùng để gói bánh ú tro, là lọai bánh chỉ gói đại trà vào Tết Đoan Ngọ mà thôi.:friend:
Một ngày đòan tụ gia đình đúng ra phải thật là vui vậy mà lại có chút chút buồn buồn :026: huhuhu, chỉ vì cái đám em họ của mình, tuy nhỏ tuổi hơn mình vậy mà đứa nào cũng dẫn pồ về ra mắt nội, còn mình thì ... huhu, rồi mí chú mí cô ra sức cười quê mình. huhuhu ... lập tóp tuyển pồ gấp gấp thôi.:002::066:
Em cũng bị bỏng như Gôn. Thế mai em cũng ko dc ra biển à? huhu
Làm gì mà 2 chị em rủ nhau cùng bị bỏng thế hử? Chắc lại mắt ngó nghiêng, ngó dọc rùi phải không???Đáng đời.
Về quê xả stress 1 tuần cho máu.....
Giống tớ thế :015: chủ nhật lên đường ... về quê ra sẽ tìm việc mới.
-------Giống tớ thế :015: chủ nhật lên đường ... về quê ra sẽ tìm việc mới.
-------
Qua Lạng Sơn lên "Hang Dơi" vác hàng nhé!:020:
Bị bỏ bom rồi VN ơi.... Siêu tin học lắm mà... Cố lên.... làm bác sĩ đi.....:015:Trưa đang ngủ thì ông anh làm chung gõ cửa cộc cộc.."cho anh mượn máy chút nhé, máy in anh bị hư..." 3 phút sau khi ông anh rời khỏi thì máy ko thể khởi động được luôn, ko biết vì sao:026::026:
Con lạy má... Vấn đề gì là vấn đề gì ???? Bà quên còn một bà có cái tên PEAR59 nữa à ha ha ha.... Bộ ba đó... Có vấn đề gì hông?????:004:Cứ có bài của VN là tiếp theo bài của Cóc chọc ghẹo, hay ngược lại. Chắc hai người này có vấn đề gì đây?
--------Cảm ơn Vn và Luck nhé.
Chân ... ko dài ... vác hàng sao nổi :030:
------Trưa đang ngủ thì ông anh làm chung gõ cửa cộc cộc.."cho anh mượn máy chút nhé, máy in anh bị hư..." 3 phút sau khi ông anh rời khỏi thì máy ko thể khởi động được luôn, ko biết vì sao:026::026: