Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hix, một mình ngồi ở văn phòng, giờ này vẫn chưa được về, không thể tin được, "mùa bận" đã qua, vậy mà vẫn còn bị dí ... :wall:
(cái này chắc là làm bù cho mấy ngày trốn việc đây! )


Hi hi, có câu gì mà cây cao gió lớn gì gì đó anh. Cố lên thui Senior :007:
 
đi ăn kem Tràng Tiền thôi...
 
Thức vì nghĩ tới chai rượu bầu đá! :banana:

Hôm nay vào WKT đọc bài của Gon, Ác tự nhiên thấy nhớ tới 609. :060:

Hu hu, chị cũng nhớ 609 quá, bít khi nào mới vô đó thăm lại 609 nhỉ?
 
Rát và đau là cảm nhận lúc này. Cái bô xe máy đáng ghét, hic hic

Hum nay đi Ba vì đã thu hoạch được những kết quả nhất định.
Có cách chữa trị hữu hiệu và có kết quả ngay nè Ky, Ky lấy salonpas dán vào là có kết quả liền đó. Chúc thành công.:sick: Chạy thôi.
 
Rát và đau là cảm nhận lúc này. Cái bô xe máy đáng ghét, hic hic

Hum nay đi Ba vì đã thu hoạch được những kết quả nhất định.

Tháo cái bô xe ra đi, là hết bị liền ah.:wall:
 
Có cách chữa trị hữu hiệu và có kết quả ngay nè Ky, Ky lấy salonpas dán vào là có kết quả liền đó. Chúc thành công.:sick: Chạy thôi.

Tớ đi ra hiệu thuốc phát. Thks

P/s: Tớ không phải là Ky, tên tớ là Tigon, híc híc
 
Tớ đi ra hiệu thuốc phát. Thks

P/s: Tớ không phải là Ky, tên tớ là Tigon, híc híc
Lời đầu là xin lỗi vì nhầm. và Gôn có kết quả thì nhớ cho G biết nha:028:. Sẵng sàn tiếp điện thọai: 0908769641
 
éc Chị Gấu nhầm nhọt gì mà To thế :D
 
cố lên!
đc làm việc cũng là niềm vui đó! cothant nhìn xem..có ai được làm việc như mình đâu!
cố lên, chúc nhanh giải quyết tốt đẹp!

Hi hi, cám ơn bác nhá, em thì em thấy oải quá bác ạ, chắc em sẽ "chuồn" sớm thôi.

Lên trên kia đọc lại thấy lại có 1 thế hệ mới, và họ đang rất náo nức "chui đầu vào rọ" :) Chẳng khác mình ngày xưa tí nào HI HI Dù gì, thì ít nhất vào "rọ" 1 lần cho biết, còn hơn là cứ đứng ngoài nhìn, cứ thập thò, thèm thuồng...

Lời khuyên tốt nhất là: cứ tự tin vào, nền tảng căn bản thì ai cũng như ai, chưa chắc bọn kia ( cái bọn đang ở trong "rọ" ấy) nó đã giỏi hơn mình, đơn thuần đôi lúc họ chỉ "liều mạng" hơn mình thôi, dám bước tới đó nộp đơn :), dám gặp mấy người trong đó để phát biểu cảm tưởng tiếng Anh với họ, mặc dù có không ít người tiếng Anh thật sự cũng còn "ý ẹ" lắm...

Mình vẫn chuộng câu nói "thà một phút huy hoàng..", do đó, khuyến khích các bạn mạnh dạn hơn, để rồi các bạn sẽ thấy mình sẽ có 1 "tầm nhìn" khác, và dù chỉ làm 1 thời gian ngắn rồi ra, cũng rất xứng đáng để đánh đổi đó :)
 
huhuhuhuhu,
Tối qua, nhà kế bên làm tiệc chia tay ông anh. Kèn trống ý ới -> không ngủ được gì.:011:
Mới 6g, Ba kiêu dậy vào nội phụ làm lá dung, úi phê quá đi, Ước gì cái đống lá dung kia là cái giừơng nhỉ.:064:
 
Lời đầu là xin lỗi vì nhầm. và Gôn có kết quả thì nhớ cho G biết nha:028:. Sẵng sàn tiếp điện thọai: 0908769641

Tớ khỏi rùi, chạy tung tăng luôn. Hum nào ra "Hà lội" tớ cảm ơn hén hi hi

Lưu số điện thoại để xử vụ khác cơ ha ha

Mà lá dung là lá gì vậy ta? chia buồn sáng chủ nhật k được ngủ (còn tớ thì dậy không nổi)
 
Vui từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Câm ngay cả khi cái miệng vẫn luôn liến thoắng.
Không dám nhắm mắt lại vì chỉ sợ đó là một giấc mơ.

Muốn nói làm sao lại khó khăn
Người câm có lẽ chẳng khổ bằng
Ậm ừ trong miệng rồi im bặt
Cơ hội qua rồi trách bản thân
 
Lại 1 tuần nữa trôi qua rồi. Tháng 6, còn 6 tháng nữa là hết năm!:angel::angel:
 
đi chơi 2 ngày..thấy khoẻ thêm...hụhụ..
Cảm ơn các bạn!
 
Lại 1 tuần nữa trôi qua rồi. Tháng 6, còn 6 tháng nữa là hết năm!:angel::angel:

Có vụ gì nhỉ, sao mà mong nhanh hết năm thế ko biết :dance2:

luckyluck866 nói:
đi chơi 2 ngày..thấy khoẻ thêm...hụhụ..
Cảm ơn các bạn!

Phá đoàn ơi, post hình lên cho bà con coi với. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tổ chức chuyến đi thành công
 
đi chơi 2 ngày..thấy khoẻ thêm...hụhụ..
Cảm ơn các bạn!
Khỏe thêm mà sao lại Hụ hụ hả anh? :044:
@Gôn: là lá ... chả biết có phải là lá dong mà mọi người hay nói không nữa:wall:. Lá dung được dùng để gói bánh ú tro, là lọai bánh chỉ gói đại trà vào Tết Đoan Ngọ mà thôi.:friend:
Một ngày đòan tụ gia đình đúng ra phải thật là vui vậy mà lại có chút chút buồn buồn :026: huhuhu, chỉ vì cái đám em họ của mình, tuy nhỏ tuổi hơn mình vậy mà đứa nào cũng dẫn pồ về ra mắt nội, còn mình thì ... huhu, rồi mí chú mí cô ra sức cười quê mình. huhuhu ... lập tóp tuyển pồ gấp gấp thôi.:002::066:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top