Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
ôi đau đầu và mệt quá. vậy mà lại phải đi nấu cơm và đi ăn.

Ai bắt cô phải nấu cơm và ăn cơm đâu cơ chứ? Mệt thì đi ăn "phở" nhé
 
Empty..............................................
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
Bệnh rồi, hix. Mới có thức xem 3 trận mà đã muốn bệnh rồi đây. Ước gì mình không cần phải đi làm, tha hồ xem bóng đá cơFootball
 
Đã có training schedule, thế là đi toi nguyên tháng 8 :wall: .

Vái trời cho con "thoát nợ" được 2 cái báo cáo này sớm, để con có thể vi vu...


Bệnh rồi, hix. Mới có thức xem 3 trận mà đã muốn bệnh rồi đây. Ước gì mình không cần phải đi làm, tha hồ xem bóng đá cơFootball

Kinh chưa, "máu me" chưa, thế mà hôm qua anh rủ bắt độ, em bắt Rumania, chấp Pháp 1 trái mà ko chịu bắt :rotfl:
 
"Đời tôi là của tôi, còn mây xanh kia là của trời xanh"
Có ai biết điều đó không nhỉ?
Đời mình thì không quan tâm, cứ thích dòm ngó vào đời người khác.
Hà hà, kiểu này vui phải biết!!!
Cố lên Chiaki!!! Nghe câu này quen quen..... há há!!!!
 
Bệnh rồi, hix. Mới có thức xem 3 trận mà đã muốn bệnh rồi đây. Ước gì mình không cần phải đi làm, tha hồ xem bóng đá cơFootball

Muốn bệnh => nghĩa là chưa bệnh. Em cứ xem tiếp thêm 30 trận nữa đi hen:dance2:
 
Có lẽ đã đến lúc phải tỏ ra nghiêm túc. Lớn rồi!

Dù mình có quan điểm và lập trường của mình. Nhg vẫn hơi buồn khi biết được có người nhận xét mình như vậy!
 
Ngày thứ 2, vẫn lạ lẫm. Bít khi nào mới qua?
 
vừa đi sn về:036:...nay hơi im ắng vì thiếu 1 số tay chân:047:..nhưng lâu lâu có được 1 bữa như vầy cũng vui vui:angel::angel: còn cái độ của mình hứa nữa, bị nhắc hoài chắc hông trốn được rồi:026::026: hu hu
 
Gio nay van ngoi lam viec, daily report!!! mat thi nham tit vao roi.Them ngu qua!
(Lam Bao cao bang English, nen ko use vietkey, mod dung xoa bai em)!
 
Một đêm trôi qua thật dài,vậy mà đọc mãi một quyển sách cũng không xong là sao nhỉ?Lại nghĩ linh tinh chẳng có chữ nào bay vào đầu cả, thôi chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới,mong rằng ngày mới sẽ khá hơn.
 
Gio nay van ngoi lam viec, daily report!!! mat thi nham tit vao roi.Them ngu qua!
(Lam Bao cao bang English, nen ko use vietkey, mod dung xoa bai em)!

Chậc, chít rùi táo ơi, thể nào cũng bị xóa, sao máy Táo "ko use vietkey"
mà có use VK thì táo ctrl là nó nhảy tưng tưng ý.hehe
 
Một đêm trôi qua thật dài,vậy mà đọc mãi một quyển sách cũng không xong là sao nhỉ?Lại nghĩ linh tinh chẳng có chữ nào bay vào đầu cả, thôi chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới,mong rằng ngày mới sẽ khá hơn.
Thank you!The same to you, MaiTrinh!:1luvu:
 
Hôm nay trời nhẹ lên cao
T buồn chẳng hiểu vì sao T buồn!
Hic....
:sad: :027:
 
Không biết dạo này sao thấy trống trải quá, chắc tại vì ...:025:
Ta buồn ta đi lang thang bởi vì ta .....buồn.
Mong một ngày....em đến! Em đem gió mát từ miền xa xôi, em xóa cơn khát cồn cào trong tôi, cơn mưa ...... lạ.:036::036::036:
 
Không biết dạo này sao thấy trống trải quá, chắc tại vì ...:025:
Ta buồn ta đi lang thang bởi vì ta .....buồn.
Mong một ngày....em đến! Em đem gió mát từ miền xa xôi, em xóa cơn khát cồn cào trong tôi, cơn mưa ...... lạ.:036::036::036:

Lãng mạn quá!!!!!!! Nhưng còn có gì để mà ngóng mà mong. Còn mình chả có gì hết cả! Cuộc sống giống như một ao tù đọng cứng lằng lặng như tờ. Là ao tù chẳng là sông là biển để có thể cuốn trôi đi mọi thứ. Đằng này là ao tù đọng cứ gom mọi thứ vào lòng mà chẳng có gì để thông cho mọi thứ đừng tù đọng hichic.:wall::wall::025:
 
Chậc, chít rùi táo ơi, thể nào cũng bị xóa, sao máy Táo "ko use vietkey"
mà có use VK thì táo ctrl là nó nhảy tưng tưng ý.hehe
Ma'y ti'nh nay cu?a cty trang bi. phu.c vu. lam vie^c - language English - ko cai da(t vietkey ne^n ko co' da^u, meo a.hiii!
(Post no^t bai nay, gio* ko post nu*a, ke?o lai bi Mod delete):0frown:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top