Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thien Thanh_ Minh Chau (6/15/2008 5:36:22 PM): uh, chi uong chut xiu:wall::wall::wall:
đánh đòn chị gái!:006:
Trời, chị bị gài ah?! :022:

E đánh đòn... lão bố hổ, chú pts911, Kid, pác muontennguoi, winner, ĐMTrung, Quang tèo, ATM, Bao hồng trường cái tội xúi dại trẻ con ấy!
Nhất là lão bố hổ, đã uống bia rùi mà còn kêu con uống thêm rượu! :wall:
Lão bố hổ ko thương con, con gái của bố muh xem như là con ghẻ ấy!:wall:
 
Táoxanh vẫn thích đọc truyện trẻ con nhỉ, chắc còn lâu mới chín :1luvu:

...hông phải lâu chín đâu chị:028: chắc đang sưu tầm truyện trẻ con để mai này còn phục vụ cho ...táo con ấy chứ:004:
 
Dzạo nì muốn ghé qua diễn đàn cũng rình rập....Vì cty k cho truy cập ,mạng trong giờ làm việc nếu như k muốn bị phạt tiền.
 
Đúng rồi :004: Sao tự nhiên lại đổi tên nick cơ chứ ...

Táoxanh vẫn thích đọc truyện trẻ con nhỉ, chắc còn lâu mới chín :1luvu:
Em cái gì cũng đọc.hehehe!Em đang giật giải người có mắt kính dày nhất cty mà.hehe
...hông phải lâu chín đâu chị
028.gif
chắc đang sưu tầm truyện trẻ con để mai này còn phục vụ cho ...táo con ấy chứ
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Amen!
Đọc Harry và Mực Tim..cũng thế ạ?Đọc gì để thành người lớn đây trùi chị Pear????:wall:
 
Mặc dù lòng tự dặn lòng sẽ bình thường mọi việc. Nhưng đó chỉ là dối lòng mình mà thôi! Vẫn vui vẻ bình thường ......nhưng nghe người ta kể đến chuyện tình cảm của người ta. Mình vẫn vô tư khuyên nhủ nhưng........lòng lại buốt nhói đau! Hi vọng vài ba ngày nữa sẽ ko còn cảm giác này! Sợ lắm cái cảm giác này hichic:sad:
 
Định ngủ một giấc mà cuối cùng lại bò dậy. Ôi, con xe iu quý
 
"Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước
Chọn một dòng hay để nước cuốn trôi"
Không phải lần đầu tiên, biết có chọn thì cũng bị nước cuốn trôi mà thôi. Cứ mặc nước cuốn về đâu thì về vậy!


câu này hay quá có lẽ cứ kệ cho nó trôi anh ạ , trôi mãi chắc sẽ có một lúc nào đó bị ngăn lại , chẳng biết rồi sẽ ra sao xong cứ vậy khỏi phải nghĩ

mệt+ mỏi , suy nghĩ mãi rồi mà chẳng biết sẽ làm như thế nào cả xong đi vẫn phải đi và đã quyết định đi thì ko được bỏ , sắp xa HN rồi chẳng biết bao giờ mới quay lại đay và lúc đó sẽ ntn nhỉ ? HN liệu có còn như bây giờ hay thay đổi . Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp đến với mình trong một môi trường mới. Cuộc hành trình lại bắt đầu :039:
 
câu này hay quá có lẽ cứ kệ cho nó trôi anh ạ , trôi mãi chắc sẽ có một lúc nào đó bị ngăn lại , chẳng biết rồi sẽ ra sao xong cứ vậy khỏi phải nghĩ

mệt+ mỏi , suy nghĩ mãi rồi mà chẳng biết sẽ làm như thế nào cả xong đi vẫn phải đi và đã quyết định đi thì ko được bỏ , sắp xa HN rồi chẳng biết bao giờ mới quay lại đay và lúc đó sẽ ntn nhỉ ? HN liệu có còn như bây giờ hay thay đổi . Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp đến với mình trong một môi trường mới. Cuộc hành trình lại bắt đầu :039:

Đi đâu vậy chị? Sao bỗng dưng lặn mất tăm không sủi bọt thế?
 
Mỏi và nhức mắt quá!Lại tăng thì.........
 
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, từ sáng giờ chưa ăn gì đói quá tranh thủ 8 tý rùi về thui.
 
Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ
 
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Amen!
Đọc Harry và Mực Tim..cũng thế ạ? Đọc gì để thành người lớn đây trùi chị Pear????:wall:

Đọc gì để thành ngưới lớn hả? Hãy đọc Getting to ... YES :004: , Do's and taboos around the world for women...

(Lúc nào cũng nhõng nhẽo no noooo thì đúng là còn lâu mới quyết định nói ... yes)
 
Đi đâu vậy chị? Sao bỗng dưng lặn mất tăm không sủi bọt thế?

chị lại giống em vào SG một thời gian em ạ , tạm thời chia tay HN và mọi người đi làm kinh tế sau đó lại ra cùng mọi người vui vẻ hiii
 
chị lại giống em vào SG một thời gian em ạ , tạm thời chia tay HN và mọi người đi làm kinh tế sau đó lại ra cùng mọi người vui vẻ hiii
hân hạnh đón típ bác vào công tác và ăn chơi,:drummer:
 
Em và anh...như vầng trăng khuya
Em và anh bây giờ mỗi đứa đôi nơi
Nhớ làm gì, khóc làm gì vì tình yêu đâu có lần thứ hai
:boldred:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top