Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
C

cuongvinha6

Trung cấp
9/5/08
100
0
0
Hà Nội
Quơ đũa cả nắm rồi:049:
Sorry sorry.
Nhưng hôm qua mệt vì IT quá. Chương trình chạy sai trả lời rất đơn giản: lỗi hệ thống
Mình cấn diều chỉnh tí tẹo thì tờ trình này nọ.
Còn đặc quyền của IT thì khỏi nói.
Hôm nay phải làm đồng tờ trình gửi IT đây. Lại một ngày dài
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mình chẳng thấy có cảm giác gì cả.

Cái này người ta gọi là CHAI đó em.
Cắt nó đi, không đau đâu.
Nhưng mà nó mọc lại nhanh lắm!
Thử tìm cảm giác ở điểm tiếp xúc khác xem sao.
 
thehuongthe

thehuongthe

Cao cấp
21/4/06
233
0
0
Hanoi
Một ngày bình yên đã trôi qua, cầu mong những ngày kế tiếp sẽ bình yên như hôm nay.

-------------
Một ngày "bình yên" của maitrinh là như thế nào vậy?
Bây giờ "bình yên" là hiếm hoi lắm đó...
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Chạy xe cẩn thận cũng nguy hiểm tính mạng, đôi lúc cảm thấy bực tức cho người ẩu tả. Vậy mình nên chạy xe chậm lại hay là cứ thế mà chạy. Thôi thì hãy cứ thế mà chạy, ai biết người tiếp theo là mình thì sao?
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Trước đây PNN sôi nổi và nhộn nhịp...

Hiện tại PNN trầm lắng và vắng lặng...

Ôi, Ngày ấy & Bây giờ...

Câu hỏi: Nguyên nhân?
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Trước đây PNN sôi nổi và nhộn nhịp...

Hiện tại PNN trầm lắng và vắng lặng...

Ôi, Ngày ấy & Bây giờ...

Câu hỏi: Nguyên nhân?
Đơn giản thế mà VN không nhỉ ra sao?:wall:
Cuối tháng - cuối quý- giữa năm
* Kế tóan: từ thuế - Lao động - Bảo Hiểm - kế họach cuối năm - đánh giá lại chỉ tiêu đã hòan thành rồi thúc đẩy đến cuối năm.:011:
* Phòng kinh doanh: thời điểm kiếm doanh số của năm:biggrinda.
* Xếp: tiền đâu trả lương cho nhân viên bi giờ? nợ đòi thì không trả, mắc xích từa lưa.:043:
Kòn gì nữa không ta?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Trước đây PNN sôi nổi và nhộn nhịp...

Hiện tại PNN trầm lắng và vắng lặng...

Ôi, Ngày ấy & Bây giờ...

Câu hỏi: Nguyên nhân?

Phút lắng đọng trong tâm hồn....:005:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Còn chứ, còn 1 nguyên nhân sâu xa..... chắc Gấu biết, VN biết,v.v...biết:talk:

"Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu...." :006:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Trời chuyển mưa thật u ám, u ám như bầu không khí hiện giờ vậy...Một đồng nghiệp sắp ra đi...Trưởng phòng bảo mình phải chuẩn bị tất cả các số điện thoại cũng như fax...Mong rằng sẽ không dùng đến những số này...
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Mình muốn lên trên đó qúa đi, nơi đó có ai đón mình không nhỉ?
 
hongloan

hongloan

Trung cấp
7/12/07
96
0
6
tphcm
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
Hix... công ty cho phép đi làm lúc 9h và về lúc 6h chiều (flexible_time) khổ nổi mình thường 9h20 mới tới công ty :064: ...

Trước đây thì ko sao, 1 tuần gần đây tự nhiên có 1 tên bên TAS lại qua chiếm chỗ ngồi của mình (có vẻ như hắn rất quyết tâm đây!). Hừ hừ.... ngày mai quyết tâm đi làm lúc 7h30 giành lại chỗ ngồi thân yêu mới được. Quyết tâm! x3 lần.

(hix, trước đây 1 tuần cũng nói 1 câu y chang vậy :wall: )
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hix... công ty cho phép đi làm lúc 9h và về lúc 6h chiều (flexible_time) khổ nổi mình thường 9h20 mới tới công ty :064: ...

Trước đây thì ko sao, 1 tuần gần đây tự nhiên có 1 tên bên TAS lại qua chiếm chỗ ngồi của mình (có vẻ như hắn rất quyết tâm đây!). Hừ hừ.... ngày mai quyết tâm đi làm lúc 7h30 giành lại chỗ ngồi thân yêu mới được. Quyết tâm! x3 lần.

(hix, trước đây 1 tuần cũng nói 1 câu y chang vậy :wall: )

Cố lên anh, thế nào cũng tới được công ty lúc 9h19' he he
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
Cố lên anh, thế nào cũng tới được công ty lúc 9h19' he he

Miệng ăn mắm ăn muối, trù ẻo anh hử? Nên nhớ là em chỉ còn có 20 ngày thôi đó, tới đó thì anh đi ăn 1 mình sẽ nhắn tin cho em biết nhá :inlove:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Miệng ăn mắm ăn muối, trù ẻo anh hử? Nên nhớ là em chỉ còn có 20 ngày thôi đó, tới đó thì anh đi ăn 1 mình sẽ nhắn tin cho em biết nhá :inlove:

Hổng dám trù ẻo anh. Thế sáng nay mấy giờ tới công ty vậy anh?

Đi ăn 1 mình buồn chết. Vụ cá độ có 3 người, nên đi ăn phải có đủ mặt 3 người đó chứ. Ai chơi thế
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Có nhiều khi tôi về nhà thật muộn
Say say say, say thật là say
Và tôi thấy con đường như dốc ngược
Đôi chân mềm cứ đan chéo vào nhau

Có nhiều khi tôi về nhà thật muộn
Say say say, say thật là say
Và đôi mắt chẳng còn nhìn thấy ngõ
Góc vỉa hè mà nghĩ tấm chăn đơn

Say, say say..........
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
whisky is really sweet! I have drink 3 glasses.
 
Sửa lần cuối:
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Thế rồi một ngày buồn cũng trôi qua, ngày mai lại bắt đầu 1 ngày mới không biết có thực hiện đc những suy nghĩ lúc này ko? Nhưng dù thế nào thì mình cũng phải cố gắng thôi,bây giờ chẳng biết tin vào ai nữa,ngay cả chính người mình thường xuyên chia sẻ, cũng làm cho mình bị tổn thương thế này, muốn khóc thật nhiều nhưng sao ko khóc nổi giá như những lúc thế này mình có thể khóc thật nhiều thì tốt biết bao nhiêu.
Ước gì giờ này con đc ở bên cạnh Mẹ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều