Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Sao mà mưa nhiều zữ vậy không bít, mưa từ đầu tuần đến cuối tuần. Mưa từ sáng tới chiều, mưa từ chiều tới sáng hum sau. Đường ngập lụt, đi làm về chỉ mau mau chóng chóng về nhà vì sợ mưa ngập
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
Tối hôm qua mình đã làm một chuyện "động trời" .... đi ngủ lúc 10h30 tối... chậc chậc... dạo này sao mình ngoan thế ko biết! :quiet:
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Trời mưa to quá, ko về được nhà, lang thang đứng đợi , tới nhà bà ngủ ké huhuh
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Bạn bảo mình sao cái số đt khó nhớ thế, chịu thôi, của đứa em cho miễn phí dại gì ko nhận...hehe:flower1:

Chiều nay mưa to, sau mưa thấy 1 cái cầu vồng thiệt là bự...đếm đủ 7 màu, tự nhiên thấy giống thời trẻ con :051:

Nhiều chuyện khó xử xảy ra, bực cái bọn thầy pháp, thầy dùi, thầy đục, ko đứa nào tốt cả:008:

Nhìn lại thấy tiếc tiếc, phải chi mình có quyết định này sớm hơn:019:

...Hết ngày./.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Tối hôm qua mình đã làm một chuyện "động trời" .... đi ngủ lúc 10h30 tối... chậc chậc... dạo này sao mình ngoan thế ko biết! :quiet:

Ngủ lúc 10h30 xong 11h lại dậy hả anh?

Công nhận anh tôi ngoan dễ sợ

(P/s: Ui cha, muốn ăn KFC hu hu)
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Mới đi nộp tiền điện thoại về.... Giật mình ... Choáng ....====> Mình thật là phá hoại ..... :wall::wall::wall:
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Hôm nay, cuối tuần, sao mà thấy buồn quá.!

Công việc nhiều thì đã cố gắng mang về nhà làm cho hết!, nhưng nhàn quá lại đâm ra luẩn quẩn, nghĩ hoài linh tinh!.

Buồn sao ý, khó tả quá! hình như mình đã lầm tưởng 1 điều gì đó...???

Hối tiếc ưh?_ cũng chẳng biết nữa.

Mình thật là....huhhuhhu
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Chiều nay, không biết có còn mưa nữa không?

Cầu trời mưa ít thôi,

Ai ở thanh xuân, đống đa đi chơi tối nay ko?
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Nay mình xì-pam nhiều quá:biggrinda
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Có những chuyện không cần hỏi và không cần phải nói ra. Nhưng trong lòng em có một cảm giác bớt âu lo khi còn có anh xuất hiện lúc em muốn quỵ ngã. Em cảm ơn anh nhiều, rất nhiều.

for someone
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Hôm nay ngày 18 tháng 7 năm 2008. Mình chính thức phiêu bạt giang hồ.
Trước mắt ta là cả bầu trời. Nhiều thách thức, khó khăn trước mắt....liệu có vượt qua được không?
Phải chăng do số phận........?
Đổ cho số phận thì giải quyết được gì............?
Mình không phải là đứa con ngoan trong mắt mọi người.....
Bản thân mình cũng nghĩ như vậy....!!!!
Một con người như vậy liệu có tồn tại được trên thế giới này không nhỉ?....
...........
Giờ một mình phiêu bạt.....
Buồn ư? có chứ.
Sợ ư? Càng có.
Nhưng rồi sao....chả lẽ cứ ngồi một chỗ mà lo sợ, mà buồn sao.
Mưa......
Sao mình thích quay về hồi còn bé thế.....Hồi đó cũng buồn nhưng ít ra không khó khăn như bây giờ..........
Cuộc sống thật lộn xộn......
Uỷ mị quá cũng không tốt. Cứng rắn quá cũng không tốt.......
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Cuối cùng rồi cũng đến cuối tuần, tha hồ mà đi chơi cho thỏa thích nhé. hihihihi.
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
có lẽ mình đã sai, sai vi để mất 1 diều gì đó, thời gian trôi không bao giờ quay lại...
 
K

kla

Cao cấp
26/5/08
272
0
0
41
Hà Nội
công việc quá bận rộn, cuộc sống quá chán ngắt, bạn trai quá khô khan... buồn!
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Cuối cùng cái danh sách mình và trưởng phòng lập hôm nọ giờ cũng phải dùng đến rồi...Buồn...

Nay - một ngày bận rộn./.
 
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Ngày mới đã bắt đầu .....
Trưa nay buôn với người bạn cả tiếng đồng hồ... Khiếp hồn... Đã nhờ vả chưa biết lấy gì trả nợ mà lại còn tám xả láng làm tốn tiền điện thoại của hắn nữa.... Nhưng công nhận mình rất vui ....:inlove:
 
Sửa lần cuối:
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Ngày mới đã bắt đầu .....
Trưa nay buôn với người bạn cả tiếng đồng hồ... Khiếp hồn... Đã nhờ vả chưa biết lấy gì trả nợ mà lại còn tám xả láng làm tốn tiền điện thoại của hắn nữa.... Nhưng công nhận mình rất vui ....:inlove:

Buôn cả tiếng đồng hồ, người ta ... khiếp hồn ... là phải rồi :030: Ko cẩn thận lại bị bạn gái tịch thu điện thoại ấy chứ :009:

Cóc tay bo cả tiếng đồng hồ ko cần phiên dịch thì cực siêu đấy :rotfl:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều