Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Buôn cả tiếng đồng hồ, người ta ... khiếp hồn ... là phải rồi :030: Ko cẩn thận lại bị bạn gái tịch thu điện thoại ấy chứ :009:

Cóc tay bo cả tiếng đồng hồ ko cần phiên dịch thì cực siêu đấy :rotfl:
úi, cái giọng nghe dễ thương thế thì cần gì phiên dịch hả chị.? Hay tại em có duyên với 3 miền nên nghe được tuốt luốt nhỉ . 8 cười tít luôn, :005:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Hôm nay được nghe giọng nói của chị mình, nhìn mặt dễ thương hẳn nào giọng lại hay đến thế ...hay tại Đt của mình xịn nhỉ.:004: . 2 chi em nói chuyện đang vào thì máy hết pin :wall:, tắt máy rồi mà vẫn ngồi cười 1 lúc mới dừng được:005:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Hôm nay được mùa 8 :lol:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hum nay, lại mưa. Chán ghê. Một tuần rùi, hum nào cũng mưa.

Lẽ ra giờ này mình đang ở nhà với mama và papa thế mừ lại không về được. Bỗng dưng thấy nhớ nhà quá đi mất.
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Ốm rồi :( Chán thế
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng tại sao ta không nghĩ nó là màu hồng nhỉ?
Cuộc sống 60 năm là dài hay là ngắn?
Cớ sao phải vội vàng và chộp giật?
Gấp gáp hay chậm chạp?
Mỗi người nên sống theo đúng bản chất của mình. Đừng tự biến thành con rối.
Đúng hay Sai, cũng chỉ là câu chữ mà thôi.
Một ngày tranh luận nhưng không có kết quả tốt.
Thắng làm Vua, Thua làm Giặc. Chân lý chỉ có ở người Thành Công, không nằm ở người Thất Bại.
Câu nói Thất Bại là mẹ Thành Công, có lẽ còn phải xem xét lại.
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Hôm nay, buồn ko muốn sống nữa.!

HuHuhu...........

Hơ hơ, bình tĩnh em nhé.:007:

Cuộc sống là thế đấy, nó có chiều lòng người bao giờ đâu. :044:

Chúc em sơm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, công viêc.
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Hôm nay, buồn ko muốn sống nữa.!

HuHuhu...........
Uống vài viên thuốc ,,, chuộc là xong liền em à. :023:
Tự nhiên làm thế là mới tệ, buồn thì khóc, thì la cho to vào, hay đi shop nhìn hàng hóa đẹp là hết buồn ngay thôi. :drummer:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Thật sự nếu mà buồn rồi thì khó tìm được cái gì khỏa lấp, trừ khi có 1 lời động viên nào đấy liên quan đến vấn đề đang gặp phải và bảo rằng nó sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn nhiều nếu ta lạc quan hơn. Cánh cửa này đóng lại thì luôn luôn có 1 cánh cửa khác mở ra...hãy để tinh thần thoải mái...
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Thật sự nếu mà buồn rồi thì khó tìm được cái gì khỏa lấp, trừ khi có 1 lời động viên nào đấy liên quan đến vấn đề đang gặp phải và bảo rằng nó sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn nhiều nếu ta lạc quan hơn. Cánh cửa này đóng lại thì luôn luôn có 1 cánh cửa khác mở ra...hãy để tinh thần thoải mái...

:eek:know: Điểm 10 cho chât lượng.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Kế hoạc thất bại thảm hại ... Buồn rã rời chẳng muốn làm gì .... Đau đớn, chán nản... Tại sao thế nhỉ???? Tại sao mà mỗi lần mình có kế hoạch gì lớn là ý như rằng không chuyện này cũng chuyện nọ xảy ra làm mình chẳng thực hiện được .... :wall::wall::wall: .... Buồn... đi lang thang .....
====================
Vào topic.... Thấy hắn lăng xê mình ghê quá ... híc... ngại thật đấy. Mình có muốn bon chen với ai đâu mà :018:Không khéo có người lại bảo mình quyết tâm.... thì chết.....
 
Sửa lần cuối:
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Kế hoạc thất bại thảm hại ... Buồn rã rời chẳng muốn làm gì .... Đau đớn, chán nản... Tại sao thế nhỉ???? Tại sao mà mỗi lần mình có kế hoạch gì lớn là ý như rằng không chuyện này cũng chuyện nọ xảy ra làm mình chẳng thực hiện được .... :wall::wall::wall: .... Buồn... đi lang thang .....

Buồn làm gì cho mau già, thua keo này ta bày keo khác:beer:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Điên.....................hâm......................bực mình.....................mình bị ma ám ah
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Ca sĩ T.L. có phong cách ăn nói ...thẳng tuột, ko lẽ đó là phong cách của cô ca sĩ này à?:freddy:

P/S: trưa này có người bị trêu cho đến xanh cả mặt:003:...he he he...Trêu vẫn trêu thôi, xưa nay vốn thix trêu kia mà:024:
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tự dưng lại nhớ tới một vài ca khúc hot vào những năm 90 thế kỷ trước.
Người tình mùa đông, Trái tim mùa đông, Trái Tim ngục tù, Dĩ Vãng,....
Vào net, search ra nghe lại.
Từng giai điệu vang lên quen thuộc.
Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành....
 
longgianghnvn

longgianghnvn

Cháu ngoan Bác Hồ
24/8/06
232
2
18
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tham gia WKT lâu rùi mà giờ mới biết có topic này.
Mình chẳng để ý gì hết cả, kể ra mà biết lâu thì hay biết mấy.
Hôm nay chẳng ngủ được chỉ tại càphê đấy mà. Mai đi làm muộn và gật gù đây, ôi giời mặc kệ!
Chết thật còn bao nhiêu việc chưa hoàn thành mà cứ động đến việc nào lại thấy oải.
Lười quá, chẳng như hồi mới ra trường. Việc gì cũng nhận hết!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Ca sĩ T.L. có phong cách ăn nói ...thẳng tuột, ko lẽ đó là phong cách của cô ca sĩ này à?:freddy:

P/S: trưa này có người bị trêu cho đến xanh cả mặt:003:...he he he...Trêu vẫn trêu thôi, xưa nay vốn thix trêu kia mà:024:
Ò, mặt ai cũng trắng trẻo , tự nhiên có người mặt xanh ... cũng khác người quá ha...:040:.
====================================
Có người vừa bị gái dụ, giờ quay qua than thở với mình... hơ hơ hơ đáng đời quân gian ác, ai bảo dám trêu người ta, giờ bị quả báo nhá :029:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều