Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
sang bên web ai cũng hắc à, dòng đời xô đẩy khiến chị móm nhà mình hiền cực kì lun, hix, em cũng đành phải hiền à
 
Football Buồn vì một câu nói, không biết người ấy có thực sự muốn nói với mình câu nói đó không, hay mình là chỗ cho người ta trút giận.
Football Nếu câu nói đó ám chỉ đúng nghĩa mình hiểu thì mình và người ấy bắt đầu có khoảng cách rồi đó. Tôi không phải là người ích kỷ.
 
Bản chất hiền lành mà, Bên đoá do môi trường đưa đẩy thoy!:053:

Football Thiệt không ta, gặp nhau ngoài đường cũng đâu thấy hiền như ở đây :dzo:
 
Cũng là bản chất hiền lành, nhưng do dòng đời xô đẩy :dance2:

Bên dan mấy bữa nay đóng của cô bé này sang bên này tám dữ quá ha !:0frown:
 
Bản chất là ít 8, nhưng cũng do... dòng đời xô ngả cho sập mặt!:052:

Chị Móm bên kia có cái ava đẹp thế mà bên này ...híc nhìn cứ như cướp biển ý :039:
 
chi móm nha. đi đâu cũng tranh ăn với e, hum nào gộp tội lại tính tội một thể==> bản chất đã bắt đầu bộc lộ, hêh
 
Football Vẫn là câu nói đó cứ ám ảnh theo tôi suất từ sáng tới giờ. Người đó đã Buzz cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không nói gì. Nhưng liệu như thế mình có ích kỷ quá không? Thực ra người ấy muốn gì ở câu nói đó
 
Sáng giờ tắt tịt ko thể vào web kế toán được, giờ mới vào điểm danh cái:036: Chiều nay nhà vắng quá:047:
 
Football Vẫn là câu nói đó cứ ám ảnh theo tôi suất từ sáng tới giờ. Người đó đã Buzz cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không nói gì. Nhưng liệu như thế mình có ích kỷ quá không? Thực ra người ấy muốn gì ở câu nói đó

Ôi, nỗi lòng.
 
chi móm nha. đi đâu cũng tranh ăn với e, hum nào gộp tội lại tính tội một thể==> bản chất đã bắt đầu bộc lộ, hêh

Football Lần sau tôi sẽ không đi nếu có mặt hai cô này, xấu hổ quá.
 
Cả nhà ơi , hôm nay em mệt qúa !
Em ốm roài !:sleep:
 
Bây giờ vẫn chưa vào được. Ko phải Diễn đàn này đâu chị àh :wall: :wall:

Football Cái ổng Phi này, về nhà ngay. Mai dd mới mở lại được.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top