Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Một ngày làm vui vẻ đây, nhưng hơi thất vọng về sếp chút xíu, vì những gì không đâu mà bắt chạy tới chạy lui, không nói làm gì vì cái này đợt trước sếp đồng ý làm như thế mà giờ lại ko, chán chết, cứ nghĩ mình đã không phạm j nữa rồi chứ, tức quá.
Chắc ráng phấn đấu để lên làm sếp thì mới mong sống nỗi, cố lên, cố lên, biết đâu 10 năm nữa mình lại đi đăng ký giấy phép thành lập cty, hehe.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Ôi buồn quá, mình được nghỉ lễ 2/9 tận 4 ngày cơ! :angel:

Về HN đi chị ơi, lâu quá rùi k gặp đấy

@...:
10:15'AM: Mất điện

16'5 PM: Mất điện

Mấy bác EVN chơi trò gì không biết nữa, tiền tháng nào chậm đóng: cắt. Thế mà các bác ấy cắt điện lại chả sao, thích thì cắt, không cần thông báo, chán
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đời làm Mod, sướng nhất là được đọc những bài đã bị xóa.
Vừa dạo lại một loạt bài, topic bị khóa, bị xóa trước đây. Nói thật là cái bài bị xóa, bị khóa đó mà mở lại bây giờ thì cứ gọi là khối người sốc.
Tuy nhiên sốc đó còn có cái gì đó hấp dẫn và cuốn hút người đọc.
Chẹp, chả nhẽ mở lại mấy topic đã bị xóa như: Anh có đi tìm em không? Quán vỉa hè? Báo 8? hay mấy cái topic cũ nhỉ?
Khối người được mở rộng tầm mắt.
Có lẽ, suy nghĩ thêm 1 thời gian và chỉnh sửa lại 1 chút trước khi khôi phục topic vậy.
 
nguyenthithuc

nguyenthithuc

Trung cấp
17/7/08
86
0
0
39
Phú Thọ
Một ngày mới bắt đầu chỉ thấy nắng! Sao hôm nay nắng nhiều thế ko biết ngủ dậy đã thấy nắng!
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Hôm nay có................. một người đi làm rất sớm:dance2:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Đại lãn ... Đại lãn... Đại lãn ... Nước đến cổ roài ... Bơi thôi... Híc híc híc ...:068: Hy vọng không bị ... chết chìm :004:....
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Mới làm có 30' mà trong lòng đang nặng chĩu:1351: .................. . Khó thở quá ta:sleep:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hôm nay, thứ 7. Về nhà nào, thứ 2 công ty vẫn phải đi làm, chỉ có mình là... tự cho phép mình nghỉ... không lương, là lá la

Nghỉ lễ vui vẻ !
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Thôi đi ăn măm thôi cả nhà ơi ! em là em đói lắm rồi
Từ sáng đến giừo ăn hụt bao nhiêu là thứ ............ huhuhu
 
Sáng dạy sớm, từ bỏ thói quen đón "bình minh" lúc 8h...hì. Một ngày trọng đại, với bố và với con gái. Hôm nay đưa con đi học buổi đầu tiên. Tay dắt con miệng hát bài "ngày đầu tiên đi học" vậy mà lòng bố và con đều "rưng rưng nước mắt". Sao tìm nụ cười của con trong ngày đầu đến trường khó đến vậy. Hãy nói cho bố biết làm thế nào để con và bố mẹ đều thấy những nụ cười trên môi nhỉ.
Đến lớp, muốn nhìn con thật lâu nhưng cô giáo không cho phụ huynh đưa vào lớp sợ các cháu khác cũng "hòa cùng nhịp điệu" bài "đồng ca mua hè...khóc và khóc". Bóng con khuất dần khi bước chân dần xa rồi chợt bật lên tiếng khóc nức nở. Mẹ sẽ đón con về mất nếu bố không ngăn lại bằng câu nói"nếu em làm vậy thì con sẽ không bao giờ có thể đi học được và sẽ không thể tự lập đâu. Hãy tin ở các cô và hãy tin ở con gái chúng ta chứ". Vậy mà bố và mẹ vẫn cứ đứng lặng dưới sân trưừong đợi hẳn khi tiếng con không còn khóc nữa. Bố lại nhớ đến cái dáng "nho nhỏ còng lưng vục hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau gục đầu khóc nấc của con hôm nào mà trong lòng bất an lắm, con biết không?. Chiều bố mẹ sẽ đón con sớm. Cố gắng lên con nhé. Yêu và thương con thật nhiều.
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Nhớ ngày đầu tiên Nội dắt đi học, Nội dạy lớp kế bên nên cứ ôm sách vở chạy qua lớp Nội mà ngồi:004:
 
Nhớ ngày đầu tiên Nội dắt đi học, Nội dạy lớp kế bên nên cứ ôm sách vở chạy qua lớp Nội mà ngồi:004:
Còn anh thì lại: nhớ khi xưa ta bé ta ngây ta ngô, đi ngang qua lớp 1A bên cạnh thấy có cô bé lớp trưởng xinh quá, thế là về nằng nặc bảo phụ huynh cho chuyển ngay sang lớp đó.....hee. Ai dè, khi mình chuyển sang rồi thì mới biết "cô bé" đó là "bạn gái" thằng lớp trưửong lớp 2B. Đau s....Cau thế.
 
Sửa lần cuối:
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Còn anh thì lại: nhớ khi xưa ta bé ta ngây ta ngô, đi ngang qua lớp 1A bên cạnh thấy có cô bé lớp trưởng xinh quá, thế là về nằng nặc bảo phụ huynh cho chuyển ngay sang lớp đó.....hee. Ai dè, khi mình chuyển sang rồi thì mới biết "cô bé" đó là "bạn gái" thằng lớp trưửong lớp 2B. Đau s....Cau thế.

Nói thía này mà hok sợ Gấu mẹ mới chít chứ nị :angel:
Alo , Alo Gấu mẹ của anh Kiên ......L....S ở đâu thì vào đây đọc bài này nhé :sleep:

Còn em thì ..............Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường . Em vừa di vừa khóc ,mẹ ơi con đi về .............:004:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Nhớ ngày đầu tiên Nội dắt đi học, Nội dạy lớp kế bên nên cứ ôm sách vở chạy qua lớp Nội mà ngồi:004:
Còn mình, nhớ lại năm học đầu tiên mà vẫn còn ấm ức. Ngày đó, thấy con bé ham học nên mẹ cho đi học sớm một năm. Cuối năm đó đạt học sinh tiên tiến, thế mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đầu năm sau Ba mẹ ký quyết định cái rẹt: Học lại lớp 1 .. cho đúng tuổi :026:. Làm cho con bé cả tháng trời đến lớp mà không dám đi đâu chỉ vì nếu ra sân chơi lại bị bọn lớp cũ hát bài ca : Mốt hai mốt học thì dốt mà đòi lên lớp. Đúp học lại được các em cho làm Bưởng :026: ( Mà thực ra mình có bị đúp đâu cơ chứ :026::026::026:) ===> Giận Ba mẹ nửa năm trời .... :004:

=======================
Híc, nắng như thiêu ... nhức đầu quá ....:047:
======================
Vừa nhắn tin và chát với 2 chị... Mỗi chị một chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng tâm trạng chung của mình lúc này là ......... ( Tâm trạng của mọi ngày ...)
 
Sửa lần cuối:
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Thương mày vì chỉ khi nào tao buồn, tao cô đơn, tao thấy trống trải thì tao mới nhớ đến mày. Mày luôn là nơi để mọi người " xả rác", tao cũng thế. Khi tao vui, niềm vui của tao lại được chia sẻ với người khác, còn khi tao buồn thì lại chỉ có mày " ngồi nghe" tao nói.
Có nên cám ơn mày ko nhỉ? :error:
" NKMN"- thanks
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Giữa chúng ta là gì vậy anh?!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Chắc có lẽ anh sẽ xa em, anh sẽ trả em về lại với em mà thôi, Chúc em hạnh phúc.

Tại sao?!

Anh ko có tình cảm với em hay ko có lòng tin ?!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều