Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hà Nội vào thu rồi.Trời đẹp quá đi.Nhìn ai cũng xinh và trắng hơn.Mình có anh bạn người SG nhận xét là con gái Hn có khuôn mặt rất riêng biệt,đa số là da dẻ mịn màng,khuôn mặt hơi lạnh chút,nói chung khá đặc biệt.Mình cũng là con gái sao lại thích ngắm con gái thế,hay là mình les:rolleyes:
 
Hà Nội vào thu rồi.Trời đẹp quá đi.Nhìn ai cũng xinh và trắng hơn.Mình có anh bạn người SG nhận xét là con gái Hn có khuôn mặt rất riêng biệt,đa số là da dẻ mịn màng,khuôn mặt hơi lạnh chút,nói chung khá đặc biệt.Mình cũng là con gái sao lại thích ngắm con gái thế,hay là mình les:rolleyes:

Nguy hiểm quá ta Football
 
:oops::oops::oops::worry::worry::011::011:.... ốm rồi ....
 
Hic tìm một người để đi nhậu, để vào quán bar vừa uống vừa nghe nhạc sao mà khó thế nhỉ?!
 
Ò, đang ăn đây, ăn ngọt dĩ nhiên hết ốm roài :Angel: Cám ơn em xêkô nhé :Dance2:

ăn kẹo vừa vừa thôi nhá kẻo răng nó rủ nhau trốn dần thì nguy à mà nhớ oánh răng cẩn thận nha
 
Nghe tin như sét đánh ngang tai... có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi... lại 1 người nữa... hix...
Tháng 12 này... phải kiếm tiền đi máy bay thôi.
 
Một buổi sáng khá bận rộn .:013:Khi việc nhà đã xong tôi liền phóng xe đến công ty rồi bật nhạc lên nghe .:nature014 Vẫn những bản nhạc buồn mà hàng ngày vẫn nghe ,nhưng hôm nay nghe sao nó thấy nâng nâng thế không biết :sleep:
 
Mấy hôm rồi mưa liên tục, nay mới được nắng 1 ngày:angel::angel:

Xì-nô-nai tâm trạng nhỉ? "nâng nâng" là vui hay buồn vậy snow?:004:
 
Mấy hôm rồi mưa liên tục, nay mới được nắng 1 ngày:angel::angel:

Xì-nô-nai tâm trạng nhỉ? "nâng nâng" là vui hay buồn vậy snow?:004:

Lâu mới được một ngày nắng mà anh kakaka nhảy múa ghê nhỉ :oknow:
Hihihi " một ngày mang tâm trạng " câu nói muôn thủa :022:
 
Nghe rủ đi nhậu, tưởng người cùng môn phái:005:

haa. Bộ con gái không nhậu được sao hả KaKaKa, đừng khi dễ chị em phụ nữ nhé. Nhậu với phụ nữ thì KaKaKa chỉ có chết trước thôi:beernow:
 
haa. Bộ con gái không nhậu được sao hả KaKaKa, đừng khi dễ chị em phụ nữ nhé. Nhậu với phụ nữ thì KaKaKa chỉ có chết trước thôi:beernow:

Con gái nhậu được, nhưng theo kinh nghiệm thì "chị em nhấm môi, anh em nhắm mắt":053:
 
Hehe! Môi mắt nghe mà thích quá, sắp đến Trung thu roài hi vọng được "nhấm môi, nhắm mắt" xem thế nào nhỉ?
 
Hehe! Môi mắt nghe mà thích quá, sắp đến Trung thu roài hi vọng được "nhấm môi, nhắm mắt" xem thế nào nhỉ?

Chỗ nào cũng thấy mẹt :wall:===> hok biết có đi không mà cứ to còi vậy ta :sleep:
 
Hehe! Thế mới là kinhcan muh.
Snownight không nghe các cụ ta dạy rằng:
MỘT NGƯỜI LO BẰNG KHO NGƯỜI LÀM ÀH
Mình phải kêu gọi hoành tráng và sôi nổi để các member khác còn bít để hưởng ứng chứ.
 
Hôm đó mà kinhcan không đi thì không phải là kinhcan, chỉ sợ snownight vắng mặt vì lý do này...nọ...thôi.
 
Chiều nay lại phải làm .ít có thời gian vào web nên cũng thấy ....chẹp ....chẹp ... buồn ghê cơ:022:
 
Hôm đó mà kinhcan không đi thì không phải là kinhcan, chỉ sợ snownight vắng mặt vì lý do này...nọ...thôi.

SN thì không thể bỏ vụ này rùi :biggthump. Kinhcan thấy mình đăng kí to nhất đó .:biggrinda Còn vụ váy ngắn nữa chứ , hok biết anh em nha ta lo cho đến đâu . Trong lòng SN giờ thấy sốt hết cả ruột nè :023:
 
Yên chí, SN đã đến với WKT FC thì không có gi phải sốt ruột cả. Tập thể đội bóng tuyệt vời lắm, tuyệt như thế nào thì đến hôm đó SN sẽ cảm nhận được.
ước gì mình là "Bụt" nhỉ? Mình sẽ ban một điều ước cho tất cả mọi người khồng buồn, không đau khổ, không ưu phiền...
ước gi?ước gi? ước gì...?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top