Hôm nay, bắt đầu bằng cái ring ring cuả điện thoại:
4g sáng: run run (dế mình để chế độ run) nhận được tin nhắn "mày đi một mình nha" -> lười, nghe nhạc và ngủ lại
6g sáng: ring ring (đthoại bàn) "con đi mua cho nội vài cái bánh mì và ăn sáng cùng nội rồi đi làm nha" -> khoái, chuẩn bị đi làm luôn
7g30 sáng: run run "chị ơi, chiều nay đi mua đồ đi học nha" -> ok - chị vưà được phóng thích cái tài khoản goì, là chị mà.
8h30 sáng: chú đi ra sân bay, đi HNội. khoản 10p sau thì mình cũng đi luôn, ra quán hẹn nhỏ bạn noí chuyện tý.
9g sáng: run run "xếp - con ghé lấy bánh đem gởi khách hàng theo danh sách chú để lại nha"-> dạ.
10g sáng:run run “xếp - hoá đơn về hết rôì nha con, chú để trên bàn, con xem làm báo cáo đi nha, vài ngày nưã chú về ký tên và phát lương nha” – Khoái. Dạ con gơỉ bánh xong thì con làm liền.
1g hơn trưa: run run “hồi sang con vô nội rồi cầm gì đi làm thế? Có mở giỏ ra chưa?” -> đang làm báo cáo. hỏng hiểu gì hết, kệ.
1g45 trưa: run run số lạ “ai biểu con vô nội sáng nay? Trả tiền mua quần aó lại cho chú” - > ngạc nhiên, hỏng hiểu. kệ
2g30 trưa: run run “chị ơi đến giờ hẹn rồi, đi siu thị thôi” -> chờ chị 20phút nha, gom góp giấy tờ lại. xong, đi siu thị thôi.
3g trưa: đến chỗ hẹn. hí hửng gởi giỏ, hichic, trời đất tối sầm, nhớ lại từng cuộc đthoại, giỏ mình chú lấy, giỏ chú mình giữ … (giỏ giống nhau hết, vì cuả cùng 1cty) huhuhu, trời ơi. Tất tần tật, tài sản cuả tui, từ nay tui không sài tuí này nưã đâu, sao chú không để xiền trong giỏ hả trời. giờ tui phải làm sao? Ngậm nguì cầm giỏ chú đi về với cái mặt cằn nhằn cuả nhỏ em. Huhuhu. Chú ơi, khi nào chú về để trả giỏ lại cho con đây? (chú trả lời là thứ sáu) Tài sản cuả con, giấy tờ tuỳ thân, ngày mai đi xe bít hay xe đạp thôi, chứ đi xe máy - nhỡ bị công an goị lại hoỉ thăm thì chit.
HHUHUHUHU
Sao mình hết bị dụ này sang dụ khác vậy trời, điên chết mất,