Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tết với chả nhất.
Sướng?
Khổ?
Vui?
Buồn?
Chả biết nữa...

Than với chả thở. Buồn quá thì vào đây nhậu với anh mày nè.:boldred::boldred:
 
Khiếp, gì mà lạnh sun người :wall:
 
Than với chả thở. Buồn quá thì vào đây nhậu với anh mày nè.:boldred::boldred:

Nào có dám than thở gì đâu anh?
Sướng vì ngày nào cũng nhậu.
Khổ vì ngày nào cũng nhậu.
Vui vì ngày nào cũng nhậu.
Buồn vì ngày nào cũng nhậu.
Giờ vào đó nhậu nữa thì.... TẾT ƠI LÀ TẾT
 
Xuân về, xuân ở, xuân lại qua
Muốn tìm câu chúc, nghĩ chẳng ra
Thay cho lời chúc vần thơ vậy
Đến với bạn gần lẫn bạn xa.
 
Nghĩ tới mớ bòng bong cv mà ớn.
 
Than với chả thở. Buồn quá thì vào đây nhậu với anh mày nè.:boldred::boldred:

"Cậu" này nhậu hem biết được bi nhiều mà to còi, khi nào đi nhậu cùng "tớ" chấp "cậu" 3 chai, hehe...đó là lý do mình chả bao giờ đi nhậu cùng :028:
 
Lạnh,


Sáng ra mở tin nhắn ra đọc tay run run, đánh rơi điện thoại.

Nhắn tin reply, hai tay dồn hết sức để giữ điện thoại lại, lập cập bấm từng phím, run run.
 
Tết nhất gì mà lạnh thế hả trời?
Chán thế! Giao thừa đi chơi, bị các chú cơ động tóm, vậy là mừng tuổi sớm cho các chú 2 lít. Hãm thế. nhận tiền xong lại còn làm trò nữa chứ. Rõ ràng là mình có xịn xỏ mà, ko đc thì bạn mình mới thái độ chứ. Lắm chuyện. ghét.
 
Nhận được tin nhắn chúc tết của một người: "Tết lại nhớ đến em và những kỷ niệm - vẫn còn yêu...". :sad:
Công nhận mình có lỗi với nhiều người! :sad:

"Mùng 7 e ra HN, nếu trái đất tròn, nếu có duyên thì chúng ta sẽ vô tình gặp nhau" ( Giữa HN ko hẹn mà gặp được nhau mới lạ! )
Hy vọng là qua năm mới xí xóa hết nhé :020::beer:

P/S Hình như mình đang chờ tin nhắn từ ai đó! Khi anh đọc được những dòng này, nếu a cảm nhận đc người đó là anh thì hãy nhắn tin cho e nhé!
 
P/S Hình như mình đang chờ tin nhắn từ ai đó! Khi anh đọc được những dòng này, nếu a cảm nhận đc người đó là anh thì hãy nhắn tin cho e nhé!

Điện thoại anh hết tiền rồi em ơi, phải làm sao đây :wall:
 
alo cho anh để có số nạp tiền hỉ

Alô, Anh Đức chuyển cho em 100........000 VND để nạp tiền điện thoại hỉ :deal:

:016: tiền ko có để nhắn tin mà bảo "à ló", hứ, làm khó người khác hử :cussing:
 
Nhật ký để làm gì nhỉ? Viết lại những sự kiện trong ngày. Và sự kiện hôm nay là CHÁN. Giá như có thể biết nó bắt nguồn từ đâu thì sẽ không có gì đáng nói. Mà có thể là từ những thất vọng, chán nản nho nhỏ...Có thể lắm.
 
To hồng trường: Có lẽ bạn bị hội chứng "sợ" Mod thì phải. Bạn hãy cứ thảo luận theo những gì mà mình hiểu và miễn sao không vi phạm vào nội quy của webketoan là được.
Lụm được câu này của admin. Để dành tạm ở đây làm bảo bối. há há
 
Sao hôm nay vào WKT thấy nhiều nick Đỏ thế nhỉ.

Tới mấy mươi Admin thì phải, chúc mừng thôi.
 
Em được đổi từ ... sang màu ...
Năm mới thay áo kể ra cũng oách xà lách phết!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top