Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chị đổi chữ đỏ đỏ kia thành chữ lão giúp em cái, nghe bác vẫn còn trẻ chán.

Vì chị cũng già rồi mà lên gọi bác là phải

Em chạy theo đọc bài mà mệt đứt cả hơi. Tài năng ngang ngửa với chị Cóc :wall::wall:
em làm việc đi ham chơi quá lại kêu gì chứ :sorry:
 
chẳng nhẽ mình cứ sống trong một vòng luẩn quẩn này sao ? phải làm sao để thoát khỏi đây , mệt mỏi quá
Trời về đêm lạnh quá hic

Quảng gánh lo đi vui vẻ mà sống chẳng tội gì mà ... Mà này nói xấu nhau đấy nhá ... lúc nào phải phạt một cái mới được hehehehe
 
Ngủ thôi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Đã tự bao giờ em không bên chị mỗi lần tụ tập? Vì sao? Chị tìm mãi không có câu trả lời?????????

Chị cứ coi như là đi công tác xa ấy. Nghĩ nhiều mắc công thức khuya, thức khuya lại đau lưng, đau lưng lại khổ (xa lém, lâu lâu mới zìa đấm lưng cho chị già)

Ngủ ngon !
 
Mệt! Chán!Chỉ muốn nghỉ làm!!!!
 
Chả hiểu nổi nữa...... :048::048::048::048::048::048::048::048::048::048:

Giờ được ra cầu Long Biên có phải thích ko?
 
Chán òm...................
 
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây 2 ta phải khổ đau! Mà sao không thể tha thứ cho nhau 1 lần.
 
Chính cái không biết mới làm chúng ta sợ...
 
một ngày thật ác mộng ,qua 1 đêm đến vp mở máy tính ra thì mất hết dữ liệu, sau đó hì hục lsàm lại đc một ít rùi lưu vào rùi mà đến khi thoát ra vào lại lại mát, ko hỉu tại sao?????????????? trời ơi sao con đáng thương vậy hả trời.......... gọi ng đến sửa rùi ma ko đc lợi ích gì............
 
Nào thì ngày mới nào.
Sướng!!!
 
Có những chuyện ko thể phân biệt được ranh giới đúng sai???
Có những lúc buồn vui lẫn lộn.
 
Phải tự cứu mình trước khi trời cứu thôi các bạn! Không lo được cho mình sao lo được cho người khác?
 
Đi làm- Tối thì đi học!mệt muốn chết, thế quái nào hôm nay trên đường về nhà, hoa mắt- mờ mắt hẳn mất khoảng 20s- suýt xô vào người đi trước, sợ thế!Chắc mai đi xe bus đi làm và đi học thôi. Dạo này ko ổn tí nào!
Làm báo cáo cho hết cái nợ nần rồi nghỉ cuối tuần cho yên lành!haiz
 
chẳng bit mình thik cái gì, đôi lúc nghĩ cuộc sống thật vô vị
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top