N
Cưới ai đó đi, khỏi đi đám cưới người khác :045:
"Bà" này ê sắc rồi, làm gì có ai mừ cưới. Thế nên mới muốn đi đám cưới người khác đó mà (suy luận logic học)
Mình mà ê sắc thì có đứa gọi bằng "bà" cũng khó chống lầy lắm. :cool2:
Thôi, thôi, lấy chồng mệt lắm. Để chồng nó lấy được rồi
Nghe có vẻ cũng muốn "chồng lấy" rồi đấy nhỉ.:boldred::boldred::boldred:
2 pà ế rủ nhau ra Hồ Tây đạp vịt thế nào cũng nhặt đc mấy anh chống móm.
Xời, cần gì phải thế. Mà ở đây ai ế?
2 pà ế rủ nhau ra Hồ Tây đạp vịt thế nào cũng nhặt đc mấy anh chống móm.
Có ai ê sắc ế không .... lại đây tui giải quyết cho ..... hết ê sắc ....liền hehehee
Công nhận là em ế!!!!Vô đây mà sao ai cũng kiu ế , làm mình tủi thân.
Mệt quá đi mất! Bạn bè chúng nó lấy vợ lấy chồng ầm ầm, suốt ngày đi ăn cưới, mừng cho bạn, nhưng nghĩ lại thấy tủi thân. hichic.:dzo:
Mẹ ơi, con muốn '' chống lầy".:004::dance2:
Con ơi mẹ cũng .... một lòng như con hehehehe