T
Muốn chợp mắt quá mà không chợp mắt được. Tự dưng liên tưởng tới câu nói của Xuân Hinh: Muốn khóc quá mà không khóc được!!!
Muốn ngủ quá mà không được ngủ. Giờ mà nhắm mắt chắc bị ăn phạt vì không kịp báo cáo mất....
Muốn chợp mắt quá mà không chợp mắt được. Tự dưng liên tưởng tới câu nói của Xuân Hinh: Muốn khóc quá mà không khóc được!!!
Báo cáo. Báo cáo. Lại báo cáo
Họp. Họp. Và lại họp.
Quanh đi quẩn lại mấy thứ trên, đầu như muốn vỡ tung ra, giải thích với người không hiểu về KT như đàn gẩy tai trâu, mỗi một vấn đề mà phải trình bày tới 4h. Tại sao thế này mà không lại là thế kia, nghe mà chỉ muốn bỏ nghề.
Báo cáo. Báo cáo. Lại báo cáo
Họp. Họp. Và lại họp.
Quanh đi quẩn lại mấy thứ trên, đầu như muốn vỡ tung ra, giải thích với người không hiểu về KT như đàn gẩy tai trâu, mỗi một vấn đề mà phải trình bày tới 4h. Tại sao thế này mà không lại là thế kia, nghe mà chỉ muốn bỏ nghề.
Anh trả lương cho chú là để cho giải thik nhá, cãi hả .
Chụp lại cái làm bằng chứng, nói xấu sếp, điều tra chú nì ở đâu thì tống xiền.
Mà Ku nì có cái chữ ký hay ghê
Thuế HBT, 1h chiều 31/3: hết số ---> Nộp trễ 1 ngày.
Còn 1 iem báo cáo xinh tươi chưa thèm ra lò nữa, hị hị
Go go go, ale' ale' ale'!!!!!
Hẹn gặp lại Sài Gòn!!!!!!!!!