Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Có mấy ngày ở HN mà người bắt nắng đen như củ chuối :wall::wall::wall:

Khổ thân chị, xuống vào mấy ngày nắng nóng kinh khủng. Mệt lắm phải ko chị?
Em cũng còn thấy người như đi trên mây, mệt mỏi. Hix.
Cũng may là hôm nay trời đã dịu bớt. nếu chị xuống thì sẽ đỡ khổ hơn. Hìhì.
 
Đã chuyển dữ liệu qua 360 Plus nhưng vẫn muốn có cái gì đó chuyên nghiệp hơn.
đang lựa chọn thêm Multiply làm phương án kế tiếp.
Plus không di dời toàn bộ dữ liệu, còn Multi thì đang chuyển. Nghe nói nó chuyển toàn bộ sang được. Đợi chờ kết quả....
Có lẽ lựa chọn cuối cùng sẽ là Multiply....
 
Hà Nội nóng nực, chiều đi làm cốc bia giải nhiệt vậy!!!

Vào SG để thưởng thức khung cảnh hữu tình vừa tắm mưa vừa uống bia đeeeeeeeeeeeeeê! :angel:
 
Bực mình với mấy ông thuế quá đi mất! Từ đầu năm tới giờ thì chẳng đòi hỏi giấy uỷ quyền. Tự nhiên hôm qua thì lại hành mình, hôm nay có rồi thì lại ko cần đến. Trời thì nắng thế này mà cứ hành nhau. Hix.:wall:
 
Oxford thương yêu- Dương Thụy!
 
Bực mình với mấy ông thuế quá đi mất! Từ đầu năm tới giờ thì chẳng đòi hỏi giấy uỷ quyền. Tự nhiên hôm qua thì lại hành mình, hôm nay có rồi thì lại ko cần đến. Trời thì nắng thế này mà cứ hành nhau. Hix.:wall:

Kệ cứ đòi đấy, làm gì đc nhau nào. cơ quan quản lý mờ, thích xem quy định ko. hôm qua đang bực mình vì cãi nhau với vợ,nên cần giấy,

Hôm nay nhẹ nhàng thấy quen quen mặt khỏi cần giấy tờ cho mệt he he :045:
 
Gần 1 tuần trôi qua rồi, mỗi ngày là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Mệt mỏi, lo lắng vô cùng ....
 
Nếu tình trạng cứ căng thẳng và mệt mỏi thế này chắc mình dễ bị " điên" mất thôi. Thuế thì hành lên hành xuống 1 tuần rồi , còn khách hàng suốt ngày gọi điện hối lên hối xuống, trời thì nắng nóng, công việc bù đầu vân vân và vân vân, chưa bao giờ thấy áp lực như vậy.
 
Hôm nay mình xin nghỉ, từ sáng giờ làm xong mí cái rùi, mà mấy con bé bên cty cũ sao k mang nốt chứng từ qua. Kiểu này không xong sáng nay rồi, bực mình thật. Mất toi nửa ngày của mình rồi

Từ hôm qua đã chuyển sang uống kháng sinh mừ có vẻ chưa ổn tý nào. Tệ quá
 
Lâu lắm rồi tui mới quay trở lại nơi này. Ôi! không khi lạnh lẽo làm sao..............:coffee::sleep:
 
Vẫn thế!
Giang sơn thay đổi bản tính khó dời.
 
Buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:sleep:
 
Hôm nay mình xin nghỉ, từ sáng giờ làm xong mí cái rùi, mà mấy con bé bên cty cũ sao k mang nốt chứng từ qua. Kiểu này không xong sáng nay rồi, bực mình thật. Mất toi nửa ngày của mình rồi

Từ hôm qua đã chuyển sang uống kháng sinh mừ có vẻ chưa ổn tý nào. Tệ quá

Ốm rùi ah? Khỏi ốm chưa Tigon. Giữ gìn sức khỏe nhá. Hihi.
 
Chuyển qua uống Vodka đi, công hiệu tức thì :004:

Không thích uống 1 mình. FBI ghé uống cùng cho vui he he

@HVUNG: hơn 1 tuần rùi, chưa xi nhê gì mới đau chứ
 
Không thích uống 1 mình. FBI ghé uống cùng cho vui he he

@HVUNG: hơn 1 tuần rùi, chưa xi nhê gì mới đau chứ

Choảng mạnh vot ... ka vào hết liền mà
 
Kệ cứ đòi đấy, làm gì đc nhau nào. cơ quan quản lý mờ, thích xem quy định ko. hôm qua đang bực mình vì cãi nhau với vợ,nên cần giấy,

Hôm nay nhẹ nhàng thấy quen quen mặt khỏi cần giấy tờ cho mệt he he :045:

Thì đấy, trời nắng chói chang, hành nhau như thế -> ốm roài!!! :wall:
Sau 5ngày nằm nhà, mất toi nửa tháng lương,:047: hôm nay bắt đầu đi làm trở lại. người vẫn cứ lâng lâng như ở trên mây ý.:026:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top