Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tối wa tự nhiên k ngủ được, vài ngày nữa Hắn ta đi Nhật, ít nhất cũng phải 4 - 6tháng mới về, vậy là tết cũng k được gặp. Hắn buồn mình cũng chẳng vui, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì nữa! :011:
 
Cuộc đời nhiều thứ đến ta ko bao giờ mong đợi, nhưng đôi khi nó vẫn đến, và ta phải chấp nhận hy vọng và cố gắng vượt qua nó
"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"
 
Mình cũng thấy cuộc đời sao sao ấy bạn Gôn ạ. Không biết nó đi về đâu.

Đời có lúc khiến ta buồn chán
Muốn khoanh tay quay mặt chẳng màng
Ngồi đếm những nếp nhăn vầng trán....!!!

Đời nó thế đấy!!!

Nhưng vẫn cứ phải hát:

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu...
 
Ôi mỗi ngày trôi qua mà không bít mình đã làm đc gì...sáng nay ngồi cảm thấy ngao ngán thế này. Tự nhiên hum nay lại có đứa bạn ngoài quê hỏi:" giờ này mà chưa lo gì cho tương lai sao?" tự nhiên thấy chạnh lòng quá. hịc hịc. Nhìn lại mình cũng chưa chuẩn bị gì cả. buồn quá đi mất
 
Á à... em Ky mời anh 1 chầu nem chua nhé (hì hục lấy cuốn sổ nợ ra ghi vào), khi nào thì anh được ăn hả em? :dance2:

Khi nào anh Kò gần em Ky nhất :036:

@lang thang vào đây gặp toàn người quen nhưng sao thấy mọi người tâm trạng thế. :026:
 
khà khà, bác TAT này văn thơ quá nhỉ. Làm tặng thằng e 1 bài đi =))
 
khà khà rượu thì vô tư đi, tưởng j chứ tối nay ra bờ sông Tô Lịch ngồi với thằng em nào khà khà.
Rượ uống hôm nay ta cứ say.... lai rai lai rai
 
Chả biết đã bao lâu rùi em mới vô đây, nhà mình vẫn thế nhỉ? chả thay đổi gì
 
Nhìn thấy cái nick mình đính dấu + là sao ta?

Vào bằng nick khác hử?

Dấu + ở đây thể hiện: 1 + 1 = ??? đấy!!!

Trả thù lại bằng cách + cái nick kia đi.
 
@TAT:
Em có 1 cái mấy. tạo thêm lộn xộn lắm ạ.
Nhưng nếu như anh nói, chắc là ký hiệu của chính chủ!!!!!!.

song: gục ngã vì yêu-nghe thấm thấm
 
@TAT:
Em có 1 cái mấy. tạo thêm lộn xộn lắm ạ.
Nhưng nếu như anh nói, chắc là ký hiệu của chính chủ!!!!!!.

song: gục ngã vì yêu-nghe thấm thấm

Trong diễn đàn ngoài kết nối cộng đồng còn có kết nối cá nhân.

Dấu + đó thể hiện sự kết nối cá nhân.

Kiểu như Các Chàng Trai Chăn Bò ở Úc, để tránh nhầm lẫn Bò nhà mình với Bò hàng xóm, họ dùng miếng sắt mang ký hiệu riêng nung đỏ rồi dí vào mông con bò. Con Bò sẽ mang dấu ấn riêng đó suốt (trừ khi nào bị thịt thì mới mất đi dấu + thôi).
 
Đang làm việc ngon lành, lại có lời mời làm mức lương cao hơn, khó xử quá, thà không mời thì không phải nghĩ ngợi gì cả, cơ hội hay lại mất thời gian đây.
 
Đang làm việc ngon lành, lại có lời mời làm mức lương cao hơn, khó xử quá, thà không mời thì không phải nghĩ ngợi gì cả, cơ hội hay lại mất thời gian đây.
bác làm cái rụp 1 phát là hết đau dầu ngay ý mà :004::004::004:
 
Tình Hình Diễn Ðàn
Số người truy cập trong 15p vừa qua: 1230 (250 thành viên và 980 khách)

nhìn cái tiêu đề này --> nhìn xuống dưới --> sao hôm nay thấy nhiều áo đỏ thế không biết?? khoảng 10 người áo đỏ ^.^ :angel:
:1luvu:
 
Tình Hình Diễn Ðàn
Số người truy cập trong 15p vừa qua: 1230 (250 thành viên và 980 khách)

nhìn cái tiêu đề này --> nhìn xuống dưới --> sao hôm nay thấy nhiều áo đỏ thế không biết?? khoảng 10 người áo đỏ ^.^ :angel:
:1luvu:
Thấy áo đỏ vui vậy áh?:036:.Cố gắn lên mà lột áo.Thay áo mới cho đẹp nè:angel:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top