T
Tối wa tự nhiên k ngủ được, vài ngày nữa Hắn ta đi Nhật, ít nhất cũng phải 4 - 6tháng mới về, vậy là tết cũng k được gặp. Hắn buồn mình cũng chẳng vui, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì nữa! :011:
Anh Kò (Nem chua đi):1luvu:
Bỗng dưng thấy cuộc đời sao sao không biết nữa.
Mình cũng thấy cuộc đời sao sao ấy bạn Gôn ạ. Không biết nó đi về đâu.
Á à... em Ky mời anh 1 chầu nem chua nhé (hì hục lấy cuốn sổ nợ ra ghi vào), khi nào thì anh được ăn hả em? :dance2:
khà khà, bác TAT này văn thơ quá nhỉ. Làm tặng thằng e 1 bài đi =))
Nhìn thấy cái nick mình đính dấu + là sao ta?
@TAT:
Em có 1 cái mấy. tạo thêm lộn xộn lắm ạ.
Nhưng nếu như anh nói, chắc là ký hiệu của chính chủ!!!!!!.
song: gục ngã vì yêu-nghe thấm thấm
Khi nào anh Kò gần em Ky nhất :036:
bác làm cái rụp 1 phát là hết đau dầu ngay ý mà :004::004::004:Đang làm việc ngon lành, lại có lời mời làm mức lương cao hơn, khó xử quá, thà không mời thì không phải nghĩ ngợi gì cả, cơ hội hay lại mất thời gian đây.
Thấy áo đỏ vui vậy áh?:036:.Cố gắn lên mà lột áo.Thay áo mới cho đẹp nè:angel:Tình Hình Diễn Ðàn
Số người truy cập trong 15p vừa qua: 1230 (250 thành viên và 980 khách)
nhìn cái tiêu đề này --> nhìn xuống dưới --> sao hôm nay thấy nhiều áo đỏ thế không biết?? khoảng 10 người áo đỏ ^.^ :angel:
:1luvu: