Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vì mải chơi .... :dance2::dance2::dance2:


=======
Làm nghệ sĩ tung hứng cũng có cái hay đấy chứ ... Bắt đầu khó chịu rồi đấy . :047:

Nhỏ ko chơi già lấy sức đâu nữa mà chơi:004:
 
Nhỏ ko chơi già lấy sức đâu nữa mà chơi:004:
:004: Nói mò thế mà trúng phóc hả ... Tinhbuon đã bao giờ nghe câu: Trẻ xông pha, già xông phi chưa? Già hay trẻ đều có thể mấu mừ ... :dance2::dance2::dance2::dance2:
 
Đối với dân kế toán thì trong Qúy 1 mỗi ngày chỉ có 24h thì quá quá quá ... ít.


Bác này chắc là làm nhiêù công ty lắm thì phải

còn mình là Quý 1 24/24 toàn ngủ và ngủ chả có việc gì làm , thời gian nhiều chả làm gì cả hic
 
Vào web thấy moị người giỏi quá mình thì chẳng biết gì nhiều, cảm thấy buồn quá , buồn cho kiến thức quá lùn của mình
 
Vào web thấy moị người giỏi quá mình thì chẳng biết gì nhiều, cảm thấy buồn quá , buồn cho kiến thức quá lùn của mình

Mình thì lại rất vui. Tham gia diễn đàn được nửa năm nay, mình học hỏi được thêm rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ những thành viên khác của WKT. Cố gắng tự trau dồi và luôn giữ được ngọn lửa đam mê với nghề, chắc chắn bạn sẽ thành công.
Thân!
 
Thôi xong, họp kỷ niệm 10 năm ngày ra trường sắp điểm rồi.

:( :( :( :( :(

Kiếm đâu ra đứa nào đi cùng bây giờ?
 
lại 1 ngày làm việc không theo đúng kế hoạch vạch ra từ chiều qua,
cứ phát sinh thêm ngoài dự tính. :wall:
 
Mình đang rơi vào tình cảnh bỏ thì thương mà vương thì tội. Cty làm từ đầu năm 2009 đến giờ mà không hạch toán gì cả bây giờ mình phải làm lại từ đầu, hoá đơn xuất lung tùng phéo lên chẳng biết thế nào nũa. Báo cáo quyết toán thì gần như đến lúc phải nộp rồi. Có ai cho mình lời khuyên không nhỉ
Chán qua đi thôi làm việc mà không tập trung được. Đang hứng thú với công việc bông dưng xếp bảo đi làm việc khác mà mình chẳng hiểu gì cả. Về nhà chẳng muốn làm việc nữa.
 
Ôi, Không buồn vì quá buồn. Tưởng than thở với "Trời" được đôi câu cho nhẹ nhõm. Ai ngờ bị ẻm Cóc bêu trước chợ...
 
:004: Nói mò thế mà trúng phóc hả ... Tinhbuon đã bao giờ nghe câu: Trẻ xông pha, già xông phi chưa? Già hay trẻ đều có thể mấu mừ ... :dance2::dance2::dance2::dance2:

trẻ thì tự phi nhưng già rùi chỉ tự ti thui cóc ui.
 
hixhixx dạo này nhiều chuyện ú tim quá, may mà tim mình khỏe ^.^

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười :biggrinda:020:
 
hôm nay đi làm muộn, chỉ tại cái gương xe mà suýt làm một cụ già gã. May mà cụ không sao không thì chắc giờ không đc ngồi đây than vãn với các bác.
Vậy vẫn là mày mắn.
 
Thật dễ nuối tiếc về những gì đã đi qua, nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
Thấu hiểu nỗi đau....:026:
 
Sắp bỏ việc:dance2:
 
Sắp bỏ việc:dance2:

Chữ ký
Tuyển vợ:
Tốt nghiệp ĐH,CĐ khối ngành KT + Thông thạo các thủ tục về Thuế+ Biết làm BCTC

nhìn chữ ký của Bác shock quá. :wall::wall:
 
nhìn chữ ký của Bác shock quá. :wall::wall:[/QUOTE]

Không biết có đăng tuyển thật?!!!!!!!!!!!!:015::1luvu:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top