Đọc được những dòng này, nghỉ mà thương cho người "tha hương", cùng là "làm và sống" mà sao các bạn cực khổ quá, không như tôi ở đây "đi dăm phút quay về chốn cũ". Đúng là tết, tết trên quê hương thì không đâu bằng.
Cực cở nào cũng phải về thôi !
Cũng có thời gian tôi cũng như các bạn nghĩa là "xa quê" làm việc tại SG, thoáng chốc quay nhìn lại thì đã hơn 14 năm, nhưng cái xa của tôi không thể so với các bạn về "chuyện tàu xe ngày tết" dù gì lên xe máy phóng đi chưa hết 2h đã về tới quê, nhưng tôi đồng cảm với các bạn những người xa quê, thật tủi thân khi chiều đến mọi người tranh thủ về gia đình có vợ chồng con cái, cơm nóng canh ngon,.. còn mình thì về đâu, nơi đây đâu có GD của mình, lại nhà trọ với cảnh "cơm hàng cháo chợ"...
Về thôi, và tôi đã về (...) bỏ SG về hẳn quê hương nhưng khi về tôi cũng đã kịp kéo theo một "đại gia của SG" về đầu tư tại quê hương (TG) để... có chổ cho tôi làm như hiện nay.
Tôi xin cầu chúc cho các bạn về quê được hưởng một mùa tết vui vẽ bên cạnh những người thân yêu nhất, đễ khỏi phải nao lòng khi chợt nghỉ "hình như nơi đó là quê hương".