Có những chuyện từ trên trời rơi xuống đúng vào những ngày cần phải vui thầy ạ ... Không tránh được, mà còn thêm nặng đầu nặng óc, thêm nghi ngờ mọi thứ, thêm mệt mỏi, thêm sợ hãi ... và thêm những tổn thương ... :047:
Mùng 5 rồi, Năm nay không có kế hoạch gì cụ thể thì tối 14 sẽ vác ba lô đi bụi để lĩnh ấn 1 mình.
Mùng 5 rồi, Năm nay không có kế hoạch gì cụ thể thì tối 14 sẽ vác ba lô đi bụi để lĩnh ấn 1 mình.
Sắp trôi qua cả mồng 6 nữa rồi .Hôm nay chẳng có kế hoạch gì ,buồn so ,năm mới có lẽ cũng nên thay đổi lối suy nghĩ 1 tí,ít than vãn hơn và lập ra kế hoạch làm việc và học hỏi nhiều hơn ,cố lên ta ơi .Có ai ủng hộ mình ko ?
:angel:
Trời lạnh tê lạnh tái. Tốt nhất là chui vào chăn sớm cho lành. Ngồi như này mãi thành thịt nấu đông mất ... :004: