B
ÔI cái cuộc đời này :sleep:
Sắp hoá đá rồi thầy ... :dance2::dance2::dance2:Làm tượng bằng ......băng đê
Sắp hoá đá rồi thầy ... :dance2::dance2::dance2:
================
Làm bằng băng thui cho dễ ....... chảy mừ chứ làm bằng đá e....... thành hòn vọng phu quá he he heeeeee
Không phải đá hộc nên chắc cũng ko khó tan đâu thầy. Còn hòn vọng phu thì để em liên hệ với ... nhà em đã :004:Làm bằng băng thui cho dễ ....... chảy mừ chứ làm bằng đá e....... thành hòn vọng phu quá he he heeeeee
Cố gắng lên em. Có công mài sắt thế nào cũng nên xà beng ... :004:Mai đi làm, chỗ mới, người mới. Một chút hồi hộp, lo lắng, nhưng mình cần tự tin, vào mình. Khởi đầu bao giờ chẳng khó khăn, cứ cố gắng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Có ai nghĩ như mình ko?
Mai đi làm, chỗ mới, người mới. Một chút hồi hộp, lo lắng, nhưng mình cần tự tin, vào mình. Khởi đầu bao giờ chẳng khó khăn, cứ cố gắng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Có ai nghĩ như mình ko?
Có công mài sắt, có ngày đau lưng. :004:Cố gắng lên em. Có công mài sắt thế nào cũng nên xà beng ... :004:
Chỗ cũ đã có chuyện để lo, chỗ mới thì càng có những cái lo hơn.Mai đi làm, chỗ mới, người mới. Một chút hồi hộp, lo lắng, nhưng mình cần tự tin, vào mình. Khởi đầu bao giờ chẳng khó khăn, cứ cố gắng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Có ai nghĩ như mình ko?
Có công mài sắt, có ngày đau lưng. :004:
Chỗ cũ đã có chuyện để lo, chỗ mới thì càng có những cái lo hơn.
Đang thưởng thức :beer: và :sleep: ....
Hôm nay Mùng 9 - Trở lại mặt đất thôi. :0frown:
Trên xuống hay dưới lên ?:wall:
28 tết - 29 - 30 tết : từ dưới lên (mấy ngày đó đuối wá).
mùng 1 - mùng 8: từ trên xuống (mấy ngày đó sướng wá).
Mùng 9 trở đi: thế... fải lao động:004:28 -> 30 : thế bị động !
1 -> 8 : thế chủ động ! :004: