Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
^.^ rất hân hạnh:065:

chữ Love ở đây mình có thể hiểu rộng hơn nhỉ? :055:

potay, vậy dùng tiếng việt:
Chi yêu Hương, Chi yêu Hương như rừng yêu thú dữ
Chi yêu Hương, Chi yêu Hương như bùa mê thuốc lú
Chi yêu Hương, Chi yêu Hương như từng cơn bão lũ
Biết nói gì đã yêu rồi, đã yêu rồi Hương................ ới ời ợi ơi???:002:
---> i love u,ô khê??
 
Sáng để Status: Nhịn đói ngày thứ 2

Trưa mới thấy 1 loạt Status an ủi. Hic hic,

Giờ thì đặt lại là Tuyển Thợ Nấu Cơm, xem có ai ứng tuyển không nào....
 
Sáng để Status: Nhịn đói ngày thứ 2

Trưa mới thấy 1 loạt Status an ủi. Hic hic,

Giờ thì đặt lại là Tuyển Thợ Nấu Cơm, xem có ai ứng tuyển không nào....

Nếu ngài cho phép, bề tôi xin đặt 1 vé phục vụ Ngài. Bề tôi ko yêu cầu gì cao sang, chỉ mong ngài bao ăn ở suốt đời cho bề tôi là được rồi ạ:012:
 
haha, tự nhiên có người nhảy vào chát.....
mình tự xưng là gay, rồi chọc nó chạy mất dép. Cười đau cả bụng:biggrinda.

Ko biết mình là giống gì nữa, toàn nói gay or less cho họ bỏ sợ chạy chơi ko àh.
Không lẻ không đòi đc tiền mà cô ấy thay đổi nhanh như vậy sao? :004:

Kiểu này ngày 8/3 anh ấy sẽ giảm quà của em xuống còn 50% giá trị.
 
Kiểu này ngày 8/3 anh ấy sẽ giảm quà của em xuống còn 50% giá trị.
Ặc ặc, em thay đổi...thì anh phải tăng giá trị quà lên để an ủi cho tinh thần em trở lại như xưa chứ:wall::wall:.


Nhật ký ngày 05/03/2010:

Tưởng ko có ai tặng quà, ko ngờ cũng có anh 4mắt rủ lòng thương tặng quà khuyến mại cho mình:beer:
 
Tranh thủ post nhanh ảnh nhân viên văn phòng thời hiện đại, tuổi teen của công ty em. Toàn ẻm chân dài - Ảnh này được chộp tại văn phòng của lão già gân lúc nhân viên nghỉ trưa

attachment.php

Xin lỗi bài này có post tại đây, ngại sợ phạm qui không đúng box nên post lại tại đây
 
Giới Thiệu & Lời Bài Hát [Tải Giới Thiệu & Lời Bài Hát]
Bao nhiêu năm qua giờ anh cũng đã biết rằng.
Thật lòng em đâu có yêu thương gì anh.
Mà sao anh vẫn yêu anh vẫn cố gắng chấp nhận
Đó là tình yêu thật lòng của anh.
Khi em đang vui, thì em đâu biết anh đang buồn.
Từng đêm thâu nước mắt dâng tràn khóe mi.
Tại do duyên ta bởi số kiếp đã an bài
Đã không cho ta được yêu nhau hỡi em.
Giờ em đã bỏ rơi anh cớ sao anh vẫn yêu
Cố tin vào tình em để thêm đau lòng.
Giờ em bỏ rơi anh cớ sao anh vẫn yêu
Cố níu giữ tình em cho lòng đớn đau.
Xin em hãy quay về.
Anh vẫn mãi mong chờ, yêu em yêu mãi em thôi.
 
Tranh thủ post nhanh ảnh nhân viên văn phòng thời hiện đại, tuổi teen của công ty em. Toàn ẻm chân dài - Ảnh này được chộp tại văn phòng của lão già gân lúc nhân viên nghỉ trưa

attachment.php

Xin lỗi bài này có post tại đây, ngại sợ phạm qui không đúng box nên post lại tại đây
haha ko phải nhân viên cty anh kế toán già cân đâu, đừng bị ảnh lừa nha ^^
 
haha ko phải nhân viên cty anh kế toán già cân đâu, đừng bị ảnh lừa nha ^^

Các bạn nhìn thế nào, chứ tôi rõ mặt bác KTGG mà. Các bạn nhìn lại xem.

attachment.php


Thương thay một đóa lưu ly
Bốn con ong cái, híc ! còn gì là GÂN
Vùi lên, dập xuống bao lần
Thế mà không sợ, GÂN đây ! Xin mời
Thế là ong nhào vào xơi
Nào GÂN, nào CỐT, tơi bời một phen.

Sưu tầm: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=21882&page=3
 
Tranh thủ post nhanh ảnh nhân viên văn phòng thời hiện đại, tuổi teen của công ty em. Toàn ẻm chân dài - Ảnh này được chộp tại văn phòng của lão già gân lúc nhân viên nghỉ trưa

attachment.php

Xin lỗi bài này có post tại đây, ngại sợ phạm qui không đúng box nên post lại tại đây
mọi người vào mà xem các MOD MAN của WEBKETOAN "say sưa" với gái đẹp kìa :004:
:010::010::010:
thật không tin nổi!!!!
 
giờ em chưa có chồng thì nghĩ vậy chứ chị nghĩ chồng mình đi bên cạnh mình mà nhìn chầm chầm các cô gái đẹp thể nào mình cũng "nhéo" hông.:014:
 
giờ em chưa có chồng thì nghĩ vậy chứ chị nghĩ chồng mình đi bên cạnh mình mà nhìn chầm chầm các cô gái đẹp thể nào mình cũng "nhéo" hông.:014:

Con trai có người yêu mà còn chằm chằm đến mấy em đẹp, huống gì đã là vợ rồi.

Đàn ông nhìn chằm chằm...--> Thế mới là người đàn ông:012:
 
Con trai có người yêu mà còn chằm chằm đến mấy em đẹp, huống gì đã là vợ rồi.

Đàn ông nhìn chằm chằm...--> Thế mới là người đàn ông:012:

Nhìn chằm chằm riết em cũng ngại vô cùng - Từ từ mà nhìn bạn ơi - Từ từ mà nhìn cũng nhừ mà.
 
Con trai có người yêu mà còn chằm chằm đến mấy em đẹp, huống gì đã là vợ rồi.

Đàn ông nhìn chằm chằm...--> Thế mới là người đàn ông:012:

ban hoang hon mau tim có vẻ am hiểu nhẩy? tuyển đệ tử không? :biggrinda
 
quá khen! quá khen!
Đệ tử thì không dám,
người yêu thì sẵn sàng!:biggthump

thế hóa ra cũng ếh àh? ^.^ ấy chít, không được dùng từ này, thôi vào hội "độc thân" đi nha welcome :biggthump
 
Cuối cùng thì cũng quyết định nâng cấp Mafia Family! Thế là ồ ạt giao lưu khắp 5 châu 4 biển. Xì xà xì xồ 1 tẹo là thành "BẠN".
 
Dạo này hay cáu quá ... Xem xét và sửa đổi thôi chứ không lại thành bà già cáu tính thì toi ... :1nono::1nono::1nono:
 
Cuộc đời mãi mà khôgn hết chuyện buồn ...
Buồn, buồn quá ...
Buồn quá mà vẫn cứ phải tươi cười :012:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top