Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
IU HIỆN ĐẠI CỦA CÁC CÔ GÁI THỜI NAY:
tình iu tình ót
"mo ny" đi trước
gót bước theo sau
(Thơ con cóc)
 
công việc thì nhiều nhưng không thể tập trung vào để mà làm.cái hình ảnh gia đình sếp (trước đây) bị thiêu cháy cứ ám ảnh mình hoài.Đau xót quá.
http://dantri.com.vn/c20/s20-384001/bo-cong-an-dieu-tra-vu-chay-lam-7-nguoi-chet.htm

Mình cũng đọc bài đó và cảm thấy thật đau xót. Giá mà nhà có cửa sau nữa thì chắc sự việc cũng không đến nỗi. Bạn cũng có thời gian làm việc ở đó ah? Vậy là cũng là chỗ thân quen rồi còn gì? Mất đi một người thân (dù không máu mủ ruột rà )thì cũng là một mất mát lớn rồi.
 
Ao nhà có đục...qua nhà kế bên !!! :004:
nàng về nhòm thấy...nhảy lên kéo nàng!
ngày mai khách khứa đàn đàn
công an dàn cảnh bắt chàng về dinh:004:
 
Chia buồn cùng chị!
thật là thương tâm!
maytim83 xin nén thương tâm đễ tập trung công việc cho tốt.
A DI ĐÀ PHẬT,
ĐỨC PHẬT TỪ BI, ĐƯA NHỮNG VONG LINH YÊN NGHỈ NƠI CHÍN SUỐI.
 
gắng kiếm cho bằng được 2 sao:dance2:. ôi cha... mỏi cả mắt, choáng cả đầu. cuối cùng cũng rinh được 2 sao, trả lời đúng sai chưa biết được.
 
gắng kiếm cho bằng được 2 sao:dance2:. ôi cha... mỏi cả mắt, choáng cả đầu. cuối cùng cũng rinh được 2 sao, trả lời đúng sai chưa biết được.
em cũng rinh được 2 sao bằng chị rồi nè, hihi phải nói là cố gắng lắm:015:
 
chị đang chạy đằng sau rình vượt mặt em mà em nhìn thấy rồi thì đành vậy :015:
2 ta cùng cố lên!
cả nhà ta cung cố lên!
 
chị đang chạy đằng sau rình vượt mặt em mà em nhìn thấy rồi thì đành vậy :015:
2 ta cùng cố lên!
Cả nhà ta cung cố lên!
cùng cố gắng nha chị :015:, mọi người cùng cố gắng để "ngôi nhà" thân yêu của mình ngày càng đẹp, càng to nha:015:
 
Đàlạt, ngày thang nam
Mình mới tham gia vào diễn đàn, mong mọi người giúp đỡ mình.
đồng hương đây mà, không nhận ra hả bạn?
hôm qua mình thấy bạn đi trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường vào chợ Đà Lạt đó.
chắc bạn quên rùi :004:
 
thật là thương tâm!
maytim83 xin nén thương tâm đễ tập trung công việc cho tốt.
A DI ĐÀ PHẬT,
ĐỨC PHẬT TỪ BI, ĐƯA NHỮNG VONG LINH YÊN NGHỈ NƠI CHÍN SUỐI.

Cảm ơn Bạn.minh đang cố nhưng thật không dễ.mình gắng bó với doanh nghiệp này hơn 3 năm.bao buồn vui đều chia sẽ cùng sếp.mình trưởng thành cũng nhờ sếp.xót xa lắm bạn ạ.sếp ra đi oan quá.
 
tíc tắc, tíc tắc...Về đến nhà tôi sẽ ngủ luôn...Mệt
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top