sáng nay thức dậy cơm nấu cơm và nấu ăn ,hic rứa mà lật đật sao quên mang theo mất tiêu, trùi ui cái đùi gà của tui :wall:
Bạn ơi, 2 đứa mình cùng chung cảnh ngộ, trưa nay nhịn đói hic hic hic :wall::wall::wall:sáng nay thức dậy cơm nấu cơm và nấu ăn ,hic rứa mà lật đật sao quên mang theo mất tiêu, trùi ui cái đùi gà của tui :wall:
Bạn ơi, 2 đứa mình cùng chung cảnh ngộ, trưa nay nhịn đói hic hic hic :wall::wall::wall:
tiếc cái đùi gà thui ban ơi hichic:wall:Tội gì nhịn đói, 2 bạn ra ngoài ăn cơm tiệm đỡ vậy.
tiếc cái đùi gà thui ban ơi hichic:wall:
nhà Nhung ko theo bên nào hết, ăn thoải mái hihiHôm nay là ngày 30. ăn chay đi. Nam mô a di đà phật.
nhà Nhung ko theo bên nào hết, ăn thoải mái hihi
Hôm nay là ngày 30. ăn chay đi. Nam mô a di đà phật.
Híc! Mồng 1 ăn chay còn hôm nay thì...thịt chó đê
mấy câu thơ này hay "thanks chị nè""Con cò đi uống rượu đêm.
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Còn anh chả uống ngụm nào.
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em .":1luvu:
Mình chẳng biết hành động như thế nào Học trung cấp, nhưng mà năm nay là năm cuối đại học (Mình học liên thông). Mình đã từng làm kế hoạch sx, kế toán kho cho 01 công ty gần 4 năm. Năm nay mình xin việc sang một công ty khác, làm kế toán nội bộ (Chán) lương có 3 tr. Mình được đóng bảo hiểm luôn nhưng mình lưỡng lự và chán vì cái môi trường làm việc này. Có nên tìm việc mới không. Huu:wall::wall::wall:
Tiếc là không có mình ...Kỷ lục: Số lượng người truy cập nhiều nhất gồm 2,829 thành viên và khách; vào ngày Hôm nay lúc 10:26.
nhung cũng học trung cấp nè,Mình chẳng biết hành động như thế nào Học trung cấp, nhưng mà năm nay là năm cuối đại học (Mình học liên thông). Mình đã từng làm kế hoạch sx, kế toán kho cho 01 công ty gần 4 năm. Năm nay mình xin việc sang một công ty khác, làm kế toán nội bộ (Chán) lương có 3 tr. Mình được đóng bảo hiểm luôn nhưng mình lưỡng lự và chán vì cái môi trường làm việc này. Có nên tìm việc mới không. Huu:wall::wall::wall: