Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Một thời gian ẩn náu hôm nay mình mới có thời gian về với ngôi nhà thân yêu của mình. Sao thấy nhớ quá Webketoan ơi. Nhớ mọi người quá!

Nhớ anh FBI thì cứ thú nhận là nhớ anh. Lại nói là " nhớ mọi người" ...........:004:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

bechuotcoi

Sơ cấp
25/2/10
49
0
0
Tp Hcm VietNam
Sáng đi làm tối mày tối mặt, chiều về phải đi tiếp khách, tối học ( nghe giảng cái môn pháp luật đại cương muốn ngủ gật),làm đề tài của nhóm ngày nào cũng thức tới 2h sáng, Không biêt chịu đựng được tới bao lâu, chắc điên mất hic hic hic:wall::wall::wall:
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Dạo này thiếu ngủ trầm trọng,mong cho tới cn ở ngày ngủ cho đã.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Thông kê mới: Giám đốc VN bị stress đứng thứ 3 trên thế giới (sau Trung Quốc và Mexico).
=> Chắc Nhân viên VN cũng vậy wa
:wall:
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Phù... vừa làm xong Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012, cô bé đóng vai MC ào thẳng vào chương trình, bỏ qua nghi thức chào cờ... kết thúc mấy "đồng chí" bên Liên đoàn lao động cự quá xá.. Đại hội có cờ, có ảnh Bác mà không chào cờ... hihi, em còn bé lắm các anh ơi ! (bị vấp sém té ngay bục diễn do...áo dài + cao gót...) ha..ha..
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Đã nói hữu duyên thiên lý thì tái nạm muh :036::036:. Ban sẽ còn nhiều cái bất ngờ hơn khi biết bechuocoi :004::004::004:, bí mật đến phút cuối cùng:004::004::004:.
Ủa cuối cùng biết bechuotcoi là :004: hay :wall: ???:036:

Hoalan_chi biết bạn là ai, nhưng bây giờ là hiện tại, đừng để quá khứ xen vào....cái gì đã qua cho qua. Ko bất ngờ lắm khi gặp trên blog, nhưng bất ngờ lắm khi gặp ở đây. Vì thế đây cũng chính là 1 cái duyên:015:
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Sáng đi làm tối mày tối mặt, chiều về phải đi tiếp khách, tối học ( nghe giảng cái môn pháp luật đại cương muốn ngủ gật),làm đề tài của nhóm ngày nào cũng thức tới 2h sáng, Không biêt chịu đựng được tới bao lâu, chắc điên mất hic hic hic:wall::wall::wall:
Bận quá...bận quá:dance2::dance2::dance2:
Đêm nay bác không ngủ
Ngày mai bác ngủ bù.
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Sáng nay vừa đi meting kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3, tình cờ gặp hoalan_chi, nói chuyện đủ thứ thật vui.

ống chề con hay rồi, muốn chống mà có được đâu bố:wall:, bố có con zai nuôi nào đẹp chai, thông minh, con nhà giàu làm mối cho con gái nuôi đi ạ:036:

Bố ơi mau mau đi nhận con nuôi Nam đi :004:, chứ đám con nuôi nữ của Bố tồn kho nhiều quá mà chưa được thanh lý :047:

Bố làm vậy là làm giảm giá trị của tụi con mất:wall::wall:, ế thì ế nhưng ko đến nổi ế nặng vậy đâu bố..huhu:wall::wall:
tồn thì tồn nhưng đừng bao vờ sale off nha Hương:004::004:

Cả gia đình các bác sao ồn ào thế. Cả nhà các bác ai cũng sợ ống chề hết vậy nè.

huong85 và hoalan_chi chơi "triệt buộc" lão già gân bó bột sao đấy, cứ gọi bằng bố mãi thì làm sao lão ấy cất đầu lên nổi đây. Thương cho lão ấy hết cơ hội phát huy tài năng "xế chiều" :dance2: :dance2: :dance2:
 
T

Tuyet atk

Guest
23/9/09
34
0
0
39
tuyen quang
Dạo này mình không có tinh thần để làm việc nữa. A kế toán cùng cơ quan luôn nhắc nhở mình đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc. Mình cũng nghĩ vậy mà vẫn khồng làm được. Mệt mỏi quá !!!!!!!!!!
 
B

bechuotcoi

Sơ cấp
25/2/10
49
0
0
Tp Hcm VietNam
Hoalan_chi biết bạn là ai, nhưng bây giờ là hiện tại, đừng để quá khứ xen vào....cái gì đã qua cho qua. Ko bất ngờ lắm khi gặp trên blog, nhưng bất ngờ lắm khi gặp ở đây. Vì thế đây cũng chính là 1 cái duyên:015:

Hihihi cúm ơn hoalan_chi:036:, quá khứ mình không biết nhau sao lại nghĩ tới làm gì :004:bechuotcoi từng khuyên hoalan_chi cái gì đã qua thì hãy cho qua đi và sẽ không bao giờ có chuyện quá khứ chen vào :004: Chỉ bíêt rằng trong tương lai mình sẽ gặp.............nếu điều đó xảy ra :004::004:cứ nghĩ đó là cái duyên:036::dance2::dance2:
 
B

bechuotcoi

Sơ cấp
25/2/10
49
0
0
Tp Hcm VietNam
Hum nay cuối tuần cứ tưởng đâu được rãnh ghé qua chỗ cũ thăm mấy đứa nhân viên của mình ngày trước rồi tung tăng nhí nhảnh cafe để 8 :015::036:
Mới nhận được tin sét đánh, chiều nay đi tiếp khách hàng, bao nhiêu kế hoạch tiêu tan hết òy hu hu hu :wall::wall::wall:
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Thời gian thì cứ trôi đi mà công việc của mình thì cứ đứng im chưa tiến đc tý nào cả ::wall::wall:trời ơi là trời
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bắt đầu vị trí mới Quản Lý & Kiểm Soát Hợp Đồng từ tháng 4.

Chẹp! Tự hỏi tại sao mình phải xây dựng các chỉ số kiểm soát chi phí tài chính mà không phải là Giám Đốc Tài Chính nhỉ?
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Bắt đầu vị trí mới Quản Lý & Kiểm Soát Hợp Đồng từ tháng 4.

Chẹp! Tự hỏi tại sao mình phải xây dựng các chỉ số kiểm soát chi phí tài chính mà không phải là Giám Đốc Tài Chính nhỉ?

Bởi vì ku mà làm giám đốc tài chính thì ..............:angel::angel::angel:
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Buồn quá đi thôi..........................................
 
P

phuong286

Trung cấp
10/7/08
51
0
6
39
bac ninh
Chẹp chẹp!!! Hic, chẳng biết hôm nay là ngày gì không biết nữa, xui xẻo đủ thứ! Rõ ràng là mình có đeo kính, đi rất từ từ, thế mà vẫn trượt ngã được, đau ê ẩm hết cả người.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Kế Toán + Kinh Doanh + Nhập Hàng đang bước đầu chống đối khi mình tiếp quản vị trí mới.

Trên thì Tổng lớn + Tổng bé + Phó Tổng + 1 cơ số thành phần Hắc Ám ép không được nhượng bộ với các phòng ban.

Chẹp!

Trên đe dưới búa!!! Thứ 7 mọi người bình yên với cuối tuần, còn mình lại cặm cụi gặm 1 mớ phương án cho công việc mới...
 
D

Dungsieuthanh

Sơ cấp
Chủ nhật bảo ngủ một trận cho đã nhưng thế nào mà chẳng ngủ đựoc lại mò ra cơ quan. chán quá mẹ mình bảo mình năm nay sao Thái Bạch phải cẩn thận không mất của cải có lẽ vì thế nên mình mới bị mất ví tiền cùng bao nhiêu giấy tờ quan trọng. CŨng may là nó chỉ lấy được cái ví trong cốp xe chứ mà nó lấy cả cái xe máy của mình thì trời ơi đúng là mình gặp ác mộng...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Kế Toán + Kinh Doanh + Nhập Hàng đang bước đầu chống đối khi mình tiếp quản vị trí mới.

Trên thì Tổng lớn + Tổng bé + Phó Tổng + 1 cơ số thành phần Hắc Ám ép không được nhượng bộ với các phòng ban.

Chẹp!

Trên đe dưới búa!!! Thứ 7 mọi người bình yên với cuối tuần, còn mình lại cặm cụi gặm 1 mớ phương án cho công việc mới...

Hôm nào cafe nhá, cho bớt căng thẳng ý mà

Mà cafe Báo đóng cửa luôn rùi nhỉ, thỉnh thoảng đi qua đó tính vào ngồi mà hổng được
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều