Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vậy là mình và hắn kết thúc hoàn toàn, mình ko thể lý giải vì sao hắn lại public là thư của mình gửi hắn lên mạng. Mình giận dữ và nói với hắn, hãy xóa bỏ tất cả và coi như ko quen biết. Ko hiểu làm sao mình và hắn càng ngày càng đối xử nặng nề với nhau. Hắn xóa và để lại một câu " mọi thứ đã kết thúc" . Dù một mối quan hệ như thế nào, khi kết thúc vẫn làm người ta buồn.
 
tính cách me và ba vẫn như vậy, không biết khi nào mới hạnh fuc nhỉ?

Mac nói "Hạnh phúc là đấu tranh", có khi ba, me đang "đấu tranh để tìm hạnh phúc"...Qua cơn mưa trời lại sáng 4mat ơi !
 
Biết nó gần đuổi đến nơi rồi mà chưa muốn chạy là sao ta ??? :wall::wall::wall:
 
23/4: được nghỉ, busy...
đã không đi Suối Tiên được cùng các bạn... buồn quá đi :((
 
Hihi... chuẩn bị đi đón các VIP:
Kế Toán Già Gân, Tigon-ETC,...và các Mem của WKT, ghé về Mỹ Tho.
 
Nhà mình hôm nay nhìn vắng thế mọi người đc đi chơi hết rùi. Thế mà mình vẫn phải làm khổ cho cái thân này:wall:
 
hôm nay đi học
ôi sao mà lạnh thế híc
dậy thì dậy muộn, mặc mỗi áo cộc đi xe máy vù vù mà ng chả còn tý nhiệt nào nữa hức hức :((
 
17h36--- 25/04/2010:
mệt mỏi sau khi đc môt cái ngủ trưa.. tại sao thế nhỷ, ngù gần 2 tiếng thôi mà T_T "_"
 
Ngày nghỉ sao người cứ mỏi bã ra thế nhỉ, đầu cứ nặng trịch, đau ong ong,
haizzz
 
Chel - Sto...
 
Hihi... chuẩn bị đi đón các VIP:
Kế Toán Già Gân, Tigon-ETC,...và các Mem của WKT, ghé về Mỹ Tho.
Gửi quà cho em nhé anh VTM(bánh pía nhân sầu riêng và kẹo dừa ạ)
 
Gửi quà cho em nhé anh VTM(bánh pía nhân sầu riêng và kẹo dừa ạ)

Bánh pía Sóc Trăng.
imagespia.jpg


...và kẹo dừa Bến Tre.
imageskeo.jpg


Chút quà miền Tây Nam bộ gởi taoxanh Hà Nội (Thủ đô mến yêu).
 
Bánh pía Sóc Trăng.
imagespia.jpg


...và kẹo dừa Bến Tre.
imageskeo.jpg


Chút quà miền Tây Nam bộ gởi taoxanh Hà Nội (Thủ đô mến yêu).
:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::069:
 
Hôm nay mẹ đã nhận trầu.
Để con chuẩn bị làm dâu nhà người.
 
Hihi... chuẩn bị đi đón các VIP:
Kế Toán Già Gân, Tigon-ETC,...và các Mem của WKT, ghé về Mỹ Tho.


Bác ui, em phải công nhận cái quán bác dẫn tới măm măm " quá đẽ" :004::004: Chỉ tiếc cái là anh minhthien nói con gái ko được ăn "cu đất" hic hic hic!

Tác dụng phụ của cuộc ăn chơi đó là bây giờ em tắt tiếng...đau cổ hộng.....vì hét karaokie dữ qué.......mà công nhận là wé đẽ bác nhỉ :004::004::004:.

Thay mặt mọi người trong đó có em xin cảm ơn bác nhé, dịp nào bác lên xì gòn cho em dẫn bác đi chơi cho nó đẽ nhé :004::004::004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top