Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Ốm rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hắt hơi liện tục lại ngứa mũi nữa chứ, từ hôm qua đến giờ chẳng muốn ăn gì cả hix cứ thế này thì mình tiết kiệm được khối tiền
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
- Sáng nhận được bộ ảnh chụp tuần trăng mật của cô em, mới hỏi: cưới khi nào mà không báo cho anh?

+ Điện thoại có dùng đâu mà báo, hơn nữa chẳng biết anh ở chỗ nào.

- Ờ nhỉ? Thế gửi anh trăng mật cho anh xem làm gì?

+ Thế mà cũng phải hỏi à?

- Cô nào cũng "chống lầy" thì để anh lại cho ai?

+ Ối giời, đời người con gái có mấy cái xuân? Ở vậy cùng anh cho vui thì.....

- Hay nhỉ? Hóa ra là....

Chắc sau này sẽ hát: Nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh!!!
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Adieu, lạy chúa tôi. Bận công việc 1 tí - nhảy vô lại thấy nói xấu về Mỹ Nhân.
Các Thầy,cô, anh chị có thương, thì hãy tha cho em. Em đang viết bài mà viết chưa xong đây. Đùng 1 cái, thằng em chạy lại nhờ hỗ trợ lập tờ khai, cất công ra ngồi chỉ giờ mới xong.

Hết kế toán lại thơ. Hết thơ lại tám. Khá khen cho các đấng mày râu, nam thanh nữ tú.

Chiếu qua, buổi học đầu tiên cho lớp :dance2: :dance2: :dance2:. Mỹ Nhân, cố gắng make up đôi mắt cho thật mộng mơ của mình nên được nhiều anh chiếu cố mời ra pist nhảy thất đaẽ. Giờ đôi chân và thân mình ê ẩm cả người. Chắc cuối giờ phải đi massage, xông hơi quá
 
L

lovesun

Guest
11/3/10
20
0
0
Đàlạt
Hôm nay cty mình có thanh tra thuế, hichic... hồi hợp và chờ đợi
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Sáng nay quyết định lang thang để xả stress, chiều cày tiếp ... Nhưng chán cái là chả có gì chơi, có khi cày lại hơn ... :047:
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Nắng nóng khó chịu trong ngườiiiiiiiiiiiiii,không muốn ăn gì hết.
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Hôm nay ko 888 nữa mà đi nhậu, tranh thủ ghé qua Chợ (NKMN ) dưng mà tình hình buôn bán ế ẩm quá :welcome_2
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sáng sớm, có ông già gần 70 gõ cửa hỏi thăm:

- Anh ơi, Ông có nhà không ạ!

- Dạ, bố cháu về quê 2 tháng rồi bác ạ!

- Không, em mới là em của bác.

- Da, có gì cháu về nhắn với bố là bác tới chơi ạ!

- Em mới là em, ông không có nhà thì em về vậy.

- Dạ vâng, cháu sẽ nhắn lại sau.

- Bác là Anh, còn em là em. Mình có họ với nhau, chắc bác không biết đấy thôi.

Phù phù.... dạ, dạ dạ....

Đúng là CHỮ LỄ của người Việt vẫn còn đậm đà thật!!!!
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Hello chị tuyethana,

Sao hôm rồi không đi học vậy? Lão kế toán già gân chờ chị sốt cả ruột. Hiện lão ấy đang tiểu phẩu "bao tử". Và có gởi cho Mỹ Nhân bộ bao tử để mọi người làm món bao tử hầm tiêu lai rai nè. Mời chị tuyethana cùng tham dự.
 
T

tuyethana

Sơ cấp
11/4/10
2
1
0
HCM
Hello Mynhan cùng cả nhà !

Xin chào cả nhà !
Trời ơi thật sự là hôm đấy mình hồi hộp đi rõ sớm, xong mắt trợn ngược lên đi lộn sang Nguyễn Oanh. Đến lúc tỉnh ra mắt cụp xuống thì chạy được về Quang Trung ...cuống quá mới ới anh KTGG vì thấy gần muộn .Nhưng mà ...hị hị hị anh ý nói nghe ko rõ là quán nào ...có một đồng chí chỉ cho cứ đứng đối diện chỗ học ngoại ngữ Dương Minh là khắc nhìn thấy...nhưng ko thấy gì gọi là có cái quán đấy. Trời cũng chẳng thương cứ nắng nóng như đổ lửa mà mình thì đợi hoài...xong phải réo rắt anh già gân nữa và bị anh mắng cho té tát (xin lỗi anh nuôi ạ ! nhưng em nói đúng sự thật hị hị hị). Nhà cháu sợ quá cụp máy và cụp đuôi chạy về mất dạng vì thực sự nếu cố thì làm phiền mọi người quá. Ko biết hôm nào có dịp để cùng giao lưu với cả nhà nữa. Nếu có hội họp gì xin hú mình với nhé...(nhà cháu cũng rất ham vui ạ hì hì!) :1luvu:
P/S :cho mình măm măm cùng với mynhan. Mình xin đóng góp tiết mục vỗ tay !
 
L

lyly86

Guest
29/8/08
41
1
8
39
tp.hcm
Thật là ấm ức phải biết. Nguyên ngày nay phải chạy biết bao cái báo cáo, cái đầu muốn nổ tung. Vậy mà cuối h còn lôi một đống số liệu ra biểu kiểm tra. Mình là con người chứ có phải cái máy đâu. Cái gì cũng có giới hạn thui chứ! Kế toán trưởng là gì chứ!Dưới chỉ có 1 đứa là mình phải ôm biết bao nhiêu công việc..............không share bớt mà còn lại........
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Ước gì không có nhà nước, không có tư nhân,
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Dạo này vào webkt chán thật đó lâu ơi là lâu:wall::wall: luôn
 
L

lemai249

Sơ cấp
30/3/10
31
0
0
37
viet nam
ôi vậy mìhn cũng thấy chán, công ty mình là tư nhân nên công việc là tư cũng nhiều mà.vợ xếp đưa con đến và thế là xếp nói mình trong bé đó.mà đứ trẻ đó quá nghịch nên mình cảm thấy chán. nó phá như gì đó, sáng nay nó còn làm đổ nước ra sàn nữa chứ, phá đủ chuyện luôn. buồn wá
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Tự nhiên mất tích đi đâu 2 bộ hồ sơ quyết tóan năm 07 + 08. Không tìm thấy là tèo đời con Cóc rồi ... :026::026::026:
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Sàng giờ vào web là bị đá văng ra ngoài mấy cú, ê hết cả mông...:047:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều