Mệt mỏi, 1 tuần nay thật mệt, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, thiết nghĩ công sức bèo quá mỗi tháng vất vả kiếm được vài đồng trong khi đó có người ngồi chơi cũng kiếm được vài chục hay vài trăm triệu hic, đến bao giờ mới giàu được đây.
- Con xuống mệt nhưng cảm thấy vui vì lúc nào cũng được nghe con bibo. Dạo này L của mẹ láo quá tức cái gì là con tát vào mặt mẹ rồi cào, cấu hay giật tóc mẹ khi nào không thoả mãn là con lại khóc mặc dù thế nhưng vẫn yêu con nhất đấy nhìn thấy con khóc khi đưa con đi mẫu giáo mà mẹ thấy thương và chẳng muốn bỏ con ở lại nhưng do hoàn cảnh nên vậy. Đúng là có con mới biết lòng cha mẹ ngày xưa chắc mình cũng thế.
- Ngày xưa mình hay viết blog hay nhật ký giờ có mục nhật ký mỗi ngày mình sẽ tâm sự vào đây để mỗi lúc có thể đọc lại những tâm tư của mình . Cảm ơn nhật ký mỗi ngày nhé.
- Mình lại phải lựa chọn 2 công việc, đi hay ở, trước kia lúc nào mình cũng chọn con đường sai rồi đợt này chả biết thế nào nữa nhưng có lẽ mình sẽ ở lại và gắn kết với cty này và hy vọng mình chọn đúng.
- Bực thật dạo này chồng mình hay đánh điện tử quá chả biết làm thế nào để ngăn cản cả nói chồng thì chồng lại bảo anh vừa mới đánh vừa mà ngày có 8h làm việc thì chơi điện tử 5h ,chưa kể chơi đêm thêm vài tiếng nữa, cứ thế này là có ngày sẽ oánh nhau đấy ông chồng vô tâm của tui ạ.
- Con xuống mệt nhưng cảm thấy vui vì lúc nào cũng được nghe con bibo. Dạo này L của mẹ láo quá tức cái gì là con tát vào mặt mẹ rồi cào, cấu hay giật tóc mẹ khi nào không thoả mãn là con lại khóc mặc dù thế nhưng vẫn yêu con nhất đấy nhìn thấy con khóc khi đưa con đi mẫu giáo mà mẹ thấy thương và chẳng muốn bỏ con ở lại nhưng do hoàn cảnh nên vậy. Đúng là có con mới biết lòng cha mẹ ngày xưa chắc mình cũng thế.
- Ngày xưa mình hay viết blog hay nhật ký giờ có mục nhật ký mỗi ngày mình sẽ tâm sự vào đây để mỗi lúc có thể đọc lại những tâm tư của mình . Cảm ơn nhật ký mỗi ngày nhé.
- Mình lại phải lựa chọn 2 công việc, đi hay ở, trước kia lúc nào mình cũng chọn con đường sai rồi đợt này chả biết thế nào nữa nhưng có lẽ mình sẽ ở lại và gắn kết với cty này và hy vọng mình chọn đúng.
- Bực thật dạo này chồng mình hay đánh điện tử quá chả biết làm thế nào để ngăn cản cả nói chồng thì chồng lại bảo anh vừa mới đánh vừa mà ngày có 8h làm việc thì chơi điện tử 5h ,chưa kể chơi đêm thêm vài tiếng nữa, cứ thế này là có ngày sẽ oánh nhau đấy ông chồng vô tâm của tui ạ.