Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ôi trời !!!!!!
Đăng ký một MEM nữ bón cơm cho con giai mới nào .....
 
Người ơi...........Buông áo em ra hỡi người ơi.
Nếu ông tơ xe chỉ hồng, nên đôi duyên....mới.
Thì áo đây em trao người, mà áo đây....em....tặng người!
 
Người ơi...........Buông áo em ra hỡi người ơi.
Nếu ông tơ xe chỉ hồng, nên đôi duyên....mới.
Thì áo đây em trao người, mà áo đây....em....tặng người!

Sáng sớm em bị cướp áo hả :004::004::004:
 
Em đang luyện thanh mà. khứa khứa :wall:

Lần sau luyện thanh nhớ lựa câu nào romantic nhé, em mà luyện thanh kiểu này mấy ông hàng xóm...........khoái :004::004::004:
 
Ôi trời !!!!!!
Đăng ký một MEM nữ bón cơm cho con giai mới nào .....

Tặng đại ca thủ lỉnh một MeM nữ đây....khà...khà...

nguoidep.jpg


...ưu tiên cho đại ca lựa trước, nhanh lên, không thôi lão Già Gân4mat vào là...hốt hết...:004:
 
Hôm nọ thấy khoe là đi Off riêng với một Mem nữ, thì ra là vụ này, thế tình hình hóp như nào, thông báo lại cái ... :dance2::dance2::dance2::dance2:

Kha kha .. tình hình là chỉ báo cáo vậy thôi! còn nội dung thì ... cuộc họp bí mật mà ...
 
Chủ tịch công ty xuống Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc xuống Phó Tổng và ..... thôi em tạm thời đợi ổn định thì tiếp tục làm nhé!

Tự dưng bị khép vào vây cánh nên mỗi người xuống 1 cấp, mình cấp thấp nhất nên đành ôm bọc về quê!!!
 
Trời ui ,Nhật ký viết nhanh vậy trời ,1308 ,khiếp .Tâm sự đâu mà tràn trề ,dữ dội vậy ko biết
Heee. Rối bời quá ,làm chỗ mới mà lương thấp hơn chỗ cũ có làm không trời, may mắn khi nào mới gõ cửa chứ
 
...chuẩn bị đi Sinh nhật "nhân vật đặc biệt"...hihi...


21NICK.jpg


...ây da, không biết chuẩn bị quà cáp sao đây...?
cachon.gif
 
Ui. Đau đầu quá. chẳng biết mình còn làm việc tiếp tục ở đây không nữa. Cố lên thôi.
 
...chuẩn bị đi Sinh nhật "nhân vật đặc biệt"...hihi...
...ây da, không biết chuẩn bị quà cáp sao đây...?
cachon.gif

Mua 21 quả trứng và ... chọi .... :dance2::dance2::dance2::dance2::dance2:
 
tự nhiên ngủ dậy thì cái cổ nganh qua 1 bên:wall::wall:
 
Để hiểu đc một người nào đó thật khó, và để ai đó hỉu đc một mình thì hình như cũng rất khó. Có phải chăng lòng người thì không dò đc.......
 
Cả nhà em đi học đã về!
mệt quá! chưa kịp rẽ về nhà thì bị gọi giật lại: "cháu lên cơ quan có việc gấp"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top