Nghe Chú Đại Bi, có lời trong tay mà không làm sao hát theo họ được. :wall::wall::wall:
Nghe Chú Đại Bi .... Ai di đà Phật ....
Mô Phật, Coc Yeu luyện Chú Đại Bi chả khác nào luyện cửu âm chân kinh. Dễ bị khảo lắm. Hãy từng bước thôi.
Nghe Chú Đại Bi, có lời trong tay mà không làm sao hát theo họ được. :wall::wall::wall:
Cháu có lời của Chú Đại Bi bằng Phạn ngữ, khổ cái họ hát nhanh và mình cũng ko biết cách phát âm nên chịu chú ạ ... Không có ý định luyện hay tìm hiểu gì đâu chú. Tại nghe nhiều nên thấy hay hay thôi ạ ... :015:Nghe Chú Đại Bi .... Ai di đà Phật ....
Mô Phật, Coc Yeu luyện Chú Đại Bi chả khác nào luyện cửu âm chân kinh. Dễ bị khảo lắm. Hãy từng bước thôi.
Xài cái này xử lý nó đi .... :dance2::dance2::dance2:
Lấy độc trị độc đi. Bác chỉ cần gỡ cái avatar xuống, mọi ám ảnh đen tối sẽ không còn đeo bác nữa ạ.
Khà khà khà.
Thanks các pô lão.
Tình hình là đang sổ mũi, hoa mắt, thân nhiệt tăng vùn vụt, mất tiếng ... Đợt này chắc phải dùng đến phương án "COC" nhưng thế lại mất toi "giọng ca vàng rồi"
Hix ... lựa chọn 1 trong 2 khó quá ... :wall::wall::wall:
Bồ Đào Nha - Bờ Biển Ngà: 2-0
Cháu có lời của Chú Đại Bi bằng Phạn ngữ, khổ cái họ hát nhanh và mình cũng ko biết cách phát âm nên chịu chú ạ ... Không có ý định luyện hay tìm hiểu gì đâu chú. Tại nghe nhiều nên thấy hay hay thôi ạ ... :015:
( Ngày rằm hay mùng 1 nào cũng mở Kinh cầu an ra nghe mà ... có thuộc nổi đâu ... :004
Lấy 1 bát nước vo gạo đặc về đun với 1 nắm to lá rau diếp cá, ngày uống 3 lần. Nhiều khi thuốc tây chưa chắc đã hay bằng cách chữa dân gian đâu. Thử xem nhé ... :015:
Chị ơi chú đại bi có tiếng viêt nữa, nó có 1 tở giấy nhỏ của chú đại bị, khi chị nghe người ta đọc thì giò theo chữ........vài lần thì sẽ nhớ thôi.....hồi đó em cũng làm vậy đó chị dễ nhớ lắm, thuộc rồi đọc sẽ nghe rất hay :angel::angel:
Đợt này chắc phải mang .... muỗi lên cảm ơn COC quá ... :004::004::004:
(Nếu nhớ không nhầm thì Cóc khoái ăn muỗi hơn là ăn gà - Sinh học: Nhóm lưỡng cư)
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ sau đây:
- Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch).
- Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch).
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
- Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).
- Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch).
- Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch).
Coc Yeu nói:Cứ mang gà và rượu cần lên đây, tớ luộc gà rồi hai đứa mình xé phay nhắm rượu cần. :dance2::dance2::dance2:
Cho Mỹ Nhân hỏi các bô lão, trai làng, gái đẹp của webketoan
Ngày giỗ Tổ Hùng Vương sao nghỉ có 1 ngày vậy? Có cả thảy 18 đời Hùng Vương thì phải nghỉ 18 ngày mới đúng chứ.
Còn nữa, chúng ta là con cháu Lạc Hồng. Xưa Âu Cơ cất công sinh ra 100 người con thì cũng kỷ niệm cho mình nghỉ luôn 100 ngày nữa mới đúng phải không? Nếu buộc đi làm thì phải tính lương double trong 100 ngày nghỉ này.
Xóa òi, xóa òi ... :angel::angel::angel:làm ơn xóa bớt hộp thư đi đầy rồi !!!
Cho Mỹ Nhân hỏi các bô lão, trai làng, gái đẹp của webketoan
Ngày giỗ Tổ Hùng Vương sao nghỉ có 1 ngày vậy? Có cả thảy 18 đời Hùng Vương thì phải nghỉ 18 ngày mới đúng chứ.
Còn nữa, chúng ta là con cháu Lạc Hồng. Xưa Âu Cơ cất công sinh ra 100 người con thì cũng kỷ niệm cho mình nghỉ luôn 100 ngày nữa mới đúng phải không? Nếu buộc đi làm thì phải tính lương double trong 100 ngày nghỉ này.
Bon chen cùng người đẹp tí xíu:
Hùng Vương có 18 đời nhưng Tổ thì chỉ có 1 => nghỉ 1 ngày thôi.
Âu Cơ sinh 100 người con nhưng sinh trong 1 ngày trong cùng 1 bọc, 100 người này sinh nhật cùng một ngày => nếu có cho nghỉ thì cũng chỉ 1 ngày thôi.:004:
Lấy độc trị độc đi. Bác chỉ cần gỡ cái avatar xuống, mọi ám ảnh đen tối sẽ không còn đeo bác nữa ạ.
Khà khà khà.
Bản tiếng việt chị chưa được nghe. Em cho chị xin link nhé... :015:
Gửi chị nhé, em thấy tiếng phạn dễ học mà chị, còn cái này là tiếng việt nè chị
http://www.quanghuongtu.dk/index.ph...chu-i-bi-bng-ting-vit&catid=6:video&Itemid=44
May quá, trình độ đọc ngược của mình không đến nỗi nào ... He he he .... :dance2::dance2::dance2: