Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chỉ còn cái này mang theo.
Thôi, em đừng xót thương....

Cái bụng này là bụng uống bia của em đó nhé

còn đây không phải bụng bia của anh đâu nhé.

Vậy còn ...
image.php
thì sao ???
 
Sao không khí của WKT bây giờ khác trước nhiều quá, người vẫn đông, nhưng... trầm lắng quá !
 
Sao không khí của WKT bây giờ khác trước nhiều quá, người vẫn đông, nhưng... trầm lắng quá !
Giao diện khó nhìn, chữ thì bé tí. Không ổn định. Như em lần nào vào cũng phải chọn lại giao diện, chứ không thì lúc nào cũng có cái màu nhợt nhạt, soạn bài viết thì mất thêm 1 công đoạn nữa mới đến được Khung doạn thảo đầy đủ. :wall::wall::wall: Đặt biệt nhìn thông số nút Thank trống trơn mà buồn ... :047::047::047:
 
Giao diện khó nhìn, chữ thì bé tí. Không ổn định. Như em lần nào vào cũng phải chọn lại giao diện, chứ không thì lúc nào cũng có cái màu nhợt nhạt, soạn bài viết thì mất thêm 1 công đoạn nữa mới đến được Khung doạn thảo đầy đủ. :wall::wall::wall: Đặt biệt nhìn thông số nút Thank trống trơn mà buồn ... :047::047::047:

Thôi thì để anh Thank Coc một phát cho bớt trống trơn bớt buồn... thôi kệ, cứ NEXT cho nó qua.

Cảm giác như chơi một ván bida đêm mà cuộc chơi lại thiếu những cú đánh cu-le, tro, ba băng, bốn băng lã lướt,...thiếu những cú chạm bi lóc cóc..., chỉ thấy toàn những đường sơn mỏng nhẹ nhàng, căng bi, chạy bi,... trầm bi rất dể gây bù ngủ vì thiếu không khí "chiến đấu"...hic.
 
Trầm lắng là một phần tất yếu của cuộc sống. Nó giống như chu kỳ lên xuống của đồ thị hình Sin. Lúc thịnh lúc suy. Ai mới lên đỉnh cao mà chưa xuống tận đáy thì có lẽ mới chỉ đi được 1 phần nhỏ quãng đường.

Tâm tư ai cũng buồn vì cảm giác trống vắng xuất hiện, thôi thì cũng nhau cố gắng duy trì để nó tiếp tục vươn tới đỉnh cao thôi.

6 năm tham gia Webketoan, cái cảm giác Thịnh - Suy này đã quen thuộc với TAT lắm rồi. Chỉ biết nỗ lực hết mình thôi, ai bảo....
 
8 ĐÊ BÀ CON ƠI !!!

Hôm nay được ngày đẹp trời, thời tiết mát mẻ dẽ chịu, .... phong độ có vẻ đã trở về làm mình giải quyết được khá nhiều việc. Nhưng vẫn còn một hòn đá tảng mang tên "31/5 và 01/6" nữa làm mình ... :wall:
 
Trầm lắng là một phần tất yếu của cuộc sống. Nó giống như chu kỳ lên xuống của đồ thị hình Sin. Lúc thịnh lúc suy. Ai mới lên đỉnh cao mà chưa xuống tận đáy thì có lẽ mới chỉ đi được 1 phần nhỏ quãng đường.

Tâm tư ai cũng buồn vì cảm giác trống vắng xuất hiện, thôi thì cũng nhau cố gắng duy trì để nó tiếp tục vươn tới đỉnh cao thôi.

6 năm tham gia Webketoan, cái cảm giác Thịnh - Suy này đã quen thuộc với TAT lắm rồi. Chỉ biết nỗ lực hết mình thôi, ai bảo....

Thôi thì để anh Thank Coc một phát cho bớt trống trơn bớt buồn... thôi kệ, cứ NEXT cho nó qua.

Cảm giác như chơi một ván bida đêm mà cuộc chơi lại thiếu những cú đánh cu-le, tro, ba băng, bốn băng lã lướt,...thiếu những cú chạm bi lóc cóc..., chỉ thấy toàn những đường sơn mỏng nhẹ nhàng, căng bi, chạy bi,... trầm bi rất dể gây bù ngủ vì thiếu không khí "chiến đấu"...hic.

Giao diện khó nhìn, chữ thì bé tí. Không ổn định. Như em lần nào vào cũng phải chọn lại giao diện, chứ không thì lúc nào cũng có cái màu nhợt nhạt, soạn bài viết thì mất thêm 1 công đoạn nữa mới đến được Khung doạn thảo đầy đủ. :wall::wall::wall: Đặt biệt nhìn thông số nút Thank trống trơn mà buồn ... :047::047::047:
Nói chung cái gì mà cứ diễn ra với 1 nhịp độ và tần số đều đều thường gây ra cảm giác tiêu cực.
Như ngày xưa thì bọn Mỹ tra tấn VN bằng cách nẹp cố định cái đầu, và cho nước giọt từng giọt xuống đỉnh đầu.
Ngày nay thì tiếng vuvuzela nhịp điệu dều đều đã ru ngủ khán giả và các tay nhà báo.
 
Chợ chiều ế
có 2 người
There are currently 2 users browsing this thread. (2 members and 0 guests)

huong85 doipgdls
 
Hai hôm nay trời mát mẻ quá, trong nhà có 25 độ. Thời tiết này mà được ngủ thì cứ gọi là ... :003:
Buồn ngủ quá ....
 
Chào các sư thúc, lão bá bá cùng các sư nương. Lần đầu cùng tham gia, mong mọi người dành chút "tình xa" cho tệ hạ.
 
Chào các sư thúc, lão bá bá cùng các sư nương. Lần đầu cùng tham gia, mong mọi người dành chút "tình xa" cho tệ hạ.

Chắc sư huynh mới ở trên thúi Thiên Sơn xuống có phải không hả? Tiểu muội ở phái Nga Mi nè, huynh thuộc môn phái nào?? :004: (nghe sặc mùi kiếm hiệp)
 
Huynh và muôi cùng thuộc môn phái spam.

Tất cả những võ công của môn phái "spam" muội nhận được hôm nay đều được huynh truyền lại. Muối lấy làm cảm kích vô cùng. Muội xin cạn với huynh 1 chai ken. ék ék :004:
 
Môn phái này em thấy có nhiều môn đồ lắm á .... :004::004::004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top