Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sao đời tôi bị hành hạ dã man thế này!
công ty thì bé tẻo tèo teo
vậy mà trong vòng gần 1 tháng có đến 3 lần bị kiểm tra, thanh tra ... hic
Tối nay lại là một đêm dài cày & sới
 
Sửa lần cuối:
trái đất tròn sao ta lại bước qua nhau
B12.gif
Vì đó là 1 nửa của thư hoặc là ko phải....hãy để thời gian cho biết kết quả_hậu quả nhé cô bạn!

Tặng Thư bài hát này: Ngăn Cách

Yêu nhau trong cuộc đời, duyên tình dài gắn bó đôi lời.
Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài.
Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm mầu cũng đã say nhiều.
Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần.

Nhưng không ai nào ngờ, duyên đang mặn mà bổng đã chia lìa.
Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn.
Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời, chớ trách nhau hoài.
Lời từ ly êm ái, để đâu không nói đêm ngày.

Từ ngày mai ngăn cách, hết rồi là khi đưa đón.
mấy ai không buồn, lúc duyên chưa tròn thương mến...
 
Đêm thứ bao nhiêu rồi ta không ngủ ... :047::047::047:

Coc Yeu mất ngủ nhìu coi chừng thành Coc Yếu nghen. Buông xuôi tất cả, thư giãn và chợp mắt, cấm nghĩ gì trong đầu, hi vọng giấc ngủ sẽ đến với bạn. Goog luck
 
Bão, mất điện, mạng cũng mất, ra cty cũng mất mạng, chui vào hàng net ngó nghiêng diễn đàn có gì ko. Giận 1 người bạn cứ tưởng đã thân thiết hoá ra là mình đã lầm. :yo yo (9):
 
Mệt mỏi, chán nản cái tâm trạng này sao lúc nào cũng hiện hữu với mình thế nhỉ?
 
Mệt mỏi, chán nản cái tâm trạng này sao lúc nào cũng hiện hữu với mình thế nhỉ?

girl bì xì-chét rồi bác KTGG ơi.
Bữa bào rủ girl đi ăn món thịt lươn lên giồi bên Bình Thanh xem sao bác ơi. :004:
 
Sáng chạy xe mười mấy km đến công ty, rồi lại chạy típ đi nộp tờ khai thuế. Ui chao, hôm nay đông ghê, mệt thật. Gần trưa về công ty lại sửa máy, thế là hết buổi sáng.
 
Sửa lần cuối:
Có người dọa mình sẽ lột hết quần áo bằng photoshop rồi tung lên mạng :wall: chỉ vì mình chơi dại, biến con trai thành con gái bằng xiuxiu. Chơi gì mà thù vặt quá :wall::wall: Mấy cái trò chơi này thật nguy hiểm :wall::wall:
 
Thời gian này đúng là như ngồi trên chảo than ... Sốt ruột mà không biết làm cách nào. Cứ nằm xuống là lại nghĩ, mất ngủ mà chẳng được tích sự gì. :wall::wall::wall:

Mệt mỏi vô cùng ... :047::047::047:
 
Còn Coc Yeu của lão Kế toán già gân cùng mọi thành viên, dạo này sao có nhiều tâm trạng thế. Hãy thả lỏng suy nghĩ dùm Mỹ Nhân sẽ thấy an nhiên tự tại hơn. Hoặc trì "Chú Đại Bi" để lòng thanh thản nhe chị Coc Yeu của lão Kế toán già gân
Cám ơn Mỹ Nhân nhiều nha ... Híc, ko thấy nút thanks đành viết bài vậy ... :015:
 
:yo yo (26)::yo yo (26)::yo yo (26): Chà chà Chị Chi xinh quá ah,
anhso-152131_chi.gif
 
Sửa lần cuối:
:yo yo (26)::yo yo (26)::yo yo (26): Chà chà Chị Chi xinh quá ah,
anhso-152131_chi.gif

đưa hình em đây chị làm cho xinh :005:

Ưu điểm : cà sẹo, làm trắng, thay áo, đeo trang sức, ghép ở vòng quanh thế giới...

Nhược điểm: ko sửa được mắt, mũi, miệng....


Cái dòng chữ màu vàng của em chói quá, nói bậy bạ làm mất tìn cảm anh em đóa nha cưng :005:
 
đưa hình em đây chị làm cho xinh :005:

Ưu điểm : cà sẹo, làm trắng, thay áo, đeo trang sức, ghép ở vòng quanh thế giới...

Nhước điểm: ko sửa được mắt, mũi, miệng....

Chi chờ em tị nha ????? a đây rùi , chị nhớ chỉnh cho nó đèm đẹp giúp em cái nha???
anhso-154344_cats_13.jpg

Thanks kiu chị trước! hihi
Chị chi đừng giận em nha! hay em sửa nó nha?
 
Sửa lần cuối:
Các bác ơi! Em mới làm kế toán được nửa năm, nhưng cũng chỉ thạo đến Báo cáo thuế hàng tháng. Tất cả việc còn lại, kế toán trưởng làm. Ngoài việc quản lý chứng từ, em rất hay bị sai vặt, những công việc không phải của Công ty mà là việc riêng của Kế tán trưởng. Em buồn, nản nên xin nghỉ việc. Hiện giờ có một Công ty mới thành lập, gọi em đi phỏng vấn, mà trong thư đã hỏi "Liệu em có đủ kinh nghiệm để hoàn thành nốt những công việc còn tồn đọng của Công ty không?" Xin cho em lời khuyên với. Em rất cần được chia sẻ, và học hỏi kinh nghiệm của các anh, các chị.
 
Ối giời, mình có chat chit với nó bao giờ đâu, cũng có nick của nó bao giờ đâu?

Thế mà nó dám bảo với Sếp là: Anh ý dỗi em rồi nên không chịu đi làm cũng chẳng chịu nghe điện thoại, em chat cũng không thấy anh ý trả lời.

Ôi giời đất ơi!! Đã thế ông vẫn ở nhà, chưa đi làm cho nó đỡ bực!!! Xem nó nói dối được bao nhiêu lâu nữa.
 
Chị ơi! Cho em hỏi với ạ, em muốn thay ảnh trong khung Hồ sơ, không phải Avartar thì em làm thế nào? Em mới tìm hiểu trang Web nên nhiều điều còn bỡ ngỡ
 
Em và người iu em nè
vào đây xem nhé Gián --->
anhso-16959_2_con_mèo_¸±±¾.gif
 
Chị ơi có thể đẹp hơn chút xíu nữa ko ạ, hihi em thấy em còn xinh hơn thế kia:015:

Thaks kiuuuuuuuuu chị nha!

xin lỗi quý khách, hoalan_chi đã cố gắn hết sức:005:
Để tối về chị phẫu thuật những chỗ mà em và người yêu...còn xấu nhé!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top