Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
i'm turn on the mycomputer then i read a tax-book....:wall:
 
Dùng cái avatar này nè anh KTGG:

Trúc xinh trúc đứng 1 mình
Em xinh em ...mập chình ình cũng xinh

Trúc xinh trúc đứng 1 mình
Em xinh em ...NGÁP một mình vẫn xinh

Nỡ đành sao các anh yêu, ai nỡ để avatar của bố em như thế này
Nếu bố thích hình con gái, con gởi cho bố hình này

Em xinh cạo trọc đầu vẫn xin; bố ơi, bố ơi, bố là tất cả bố ơi.

Bố lớn tuổi, gân cốt hết gân nên phát tâm quy y vể cửa Phật đi. Hãy noi theo chị Coc Yeu để trì "Chú Đại Bi" thường xuyên nhe bố

Sáng nay được biết em Hương85 vừa đổi số điện thoại, ai cần thì vui lòng liên hệ qua 2 số (Máy sử dụng 2 Sim ngoại:
0902 848 474 - Số này phủ sóng cả vùng Quốc Tế (Chỉ nhận giọng nói của nữ thôi)
0908 488 035 - Số này chỉ dành để các cơ quan ban ngành thuế, hải quan, công an giao dịch
 
Qua nhân xưng, giờ mới biết I am no pro là boy không phải là girl. Mô phật. Khiến bao giấc mộng trong phút chốc đành tan biến

I love ketoan 4 eyes and timbolac. I need you and I want you.Are you OK?

Uả, sao lão KTGG nói I am no pro là boy mà, sao hôm nay I am no pro lại nói lời "tỏ tìn" với mình và bolac nhỉ?
Vấn đề giới tính dạo này phức tạp wá :004:
 
Uả, sao lão KTGG nói I am no pro là boy mà, sao hôm nay I am no pro lại nói lời "tỏ tìn" với mình và bolac nhỉ?
Vấn đề giới tính dạo này phức tạp wá :004:
Chắc hẳn biết bây chừ cũng chưa muộn đâu anh yêu 4 mắt à
Better late than never

Nguyễn Thệ Đoan Trang

Anh iêu 4 mắt có tỏ tình cùng em thì nhớ thêm vào chữ "h" nhe, viết như thế này: "tỏ tìn" thì sao tỏ tình tường tận được. Hic hic
 
Sửa lần cuối:
Chào các bạn, cho mình làm quen. Ít vào mục này nên cũng ngần ngại. Em được chị của em giới thiệu nên 1 lần đã gặp anh ketoan4mat
 
"Đập Con Muỗi"!!!

Chả đọc được tí chuẩn mực nào vào đầu. Ngày xưa có 4 còn không đọc hết, giờ nó lên tới 13, đọc mút chỉ không xong!!!

Thôi thì chiều mai chiến đấu chay vậy.

Ơn trời phù hồ cho con!!!
 
ọc...ọc... Nghe mực mà ham chị ưi :004:, nhưng em hỏng ăn được :wall:
Anh định rủ me đi ăn mực + 10 chai Ken mà em hỏng ăn được mực.
Mừng ghê, hẹn bữa khác nhé Chi :004:
Chào các bạn, cho mình làm quen. Ít vào mục này nên cũng ngần ngại. Em được chị của em giới thiệu nên 1 lần đã gặp anh ketoan4mat
Anh nhớ rồi, ở 25 HS.
 
Quái nhỉ bạn mình hôm qua hôm nay seo í nhỉ, nt ko thèm trả lời:wall::wall::wall:
 
Thế gian này thật hẹp!

Đi đâu cũng thấy người quen. Tiếc là chào hỏi cũng không dám. Vì chỉ sợ chào hỏi lại bị nghĩ là định nhờ vả gì đó. Thôi thì đứng vững trước rồi chào hỏi sau vậy!!!
 
Thế gian này thật hẹp!

Đi đâu cũng thấy người quen. Tiếc là chào hỏi cũng không dám. Vì chỉ sợ chào hỏi lại bị nghĩ là định nhờ vả gì đó. Thôi thì đứng vững trước rồi chào hỏi sau vậy!!!

Từ dạo không gặp Thầy TAT tại two dream's đến giờ, cảm giác Thầy có nhiều suy tư quá. Cố lên Thầy ơi, đừng quá bi quan. Người thì cũng lắm người chứ Thầy không chào hỏi thì họ lại nghĩ khác về Thầy. Cây ngay không sợ chết khô đâu
 
Mì có 1 hum ko về nhà mà thấy các pác đăng thông báo tuyển người iu khủng quá, sợ thiệt... :yo yo (30): sắp có chiến sự rùi đây :036:
 
Anh định rủ me đi ăn mực + 10 chai Ken mà em hỏng ăn được mực.
Mừng ghê, hẹn bữa khác nhé Chi :004:

Anh nhớ rồi, ở 25 HS.

Em ăn mực hỏng được là do chị DInh ở tận Thái Bình, còn ở sì gòn thì ăn quá được. Định chạy 10 chai ken của em hả Tèo?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top