Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
tức giận quá! muốn khóc quá! Tại sao tui phải chịu sự uất ức như vậy tại sao lại như vậy đau lòng đau đầu quá cuộc đời này
 
Soạn xong thì post lên để giúp... người khác nhé :004:
À, thì ra lão này cũng đang cần, hahaha.

Không biết uống bia trong cái bình lúc trước đựng nước xả Comfort có bị gì ko nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
À, thì ra lão này cũng đang cần, hahaha.

Không biết uống bia trong cái bình lúc trước đựng nước xả Comfort có bị gì ko nhỉ?

...Không có nghen, tại loại "hợp đồng nguyên tắc Vay trả" thuộc hàng hiếm mà....:004:

Lâu lâu cũng nên làm "mềm ruột" chứ không thôi nó chai cứng dể "xì mọt"... kha..kha..:wall:
 
.........

Không biết uống bia trong cái bình lúc trước đựng nước xả Comfort có bị gì ko nhỉ?

Thì ruột được xả Comfort chư sao nưa... Chắc thơm lắm .....:wall::wall::wall:
 
Thì ruột được xả Comfort chư sao nưa... Chắc thơm lắm .....:wall::wall::wall:

Trời ơi, còn em hôm qua nấu bát canh rau muống, đã mấy ngày không được ăn rau, thèm vô cùng vậy mà khi cho miệng. Trời ơi, không ăn nổi. Ngậm ngùi đổ đi mà vừa thèm vừa tức, hichic.
 
Mới ngày thứ 2 mà đã bị dính con virus lambieng.exe.

Khà khà Anh vậy là còn đỡ đó em còn dính thêm con chanlamviec.exe
2 con này có vẻ hợp cạ :004:

Hình như WKT bị hack hay sao á, virus truyền qua web ầm ầm ... mới sang nay vào WEB đã bị lây 2 con *****.exe trên....
Đúng là virus lây lan từ Nam ra bắc chi trong tic tak ....
 
đi thì mỏi chân, ngồi thì mỏi lưng. làm thế nào đây giờ?

Cuối tuần ngủ sưng cả mắt, trong tuần ngồi lại mỏi cả mắt. Làm thế nào bây giờ?

Đời đúng là..........

Sống không có mục đích kể ra cũng buồn đới nhỉ!
 
Sửa lần cuối:
Buồn ngủ quá!!!!!!!!!!!!!!
đi thì mỏi chân, ngồi thì mỏi lưng. làm thế nào đây giờ?

Cuối tuần ngủ sưng cả mắt, trong tuần ngồi lại mỏi cả mắt. Làm thế nào bây giờ?

Đời đúng là..........
Cách chữa:
B1: Kiểm tra nguồn điện trong phòng có đảm bảo điện áp?
B2: chuẩn bị một số dụng cụ điện: tua vít, kìm, bút thử điện ...
B3: tìm xem vị trí ổ cắm điện ở đâu?
B4: cách thực hiện: Ướm thử đầu ngón tay với lỗ của ổ cắm nếu vừa thì OK sang B5, nếu không vừa sử dụng B2 để đạt B4 rồi chuyển B5:
B5: Dùng bút thử điện kiểm tra xem trong ổ căm có điện hay không? nếu không thì kiểm tra lại đường dây dẫn. OK thì chuyển B6
B6: hít, thở đều đặn 10 nhịp, hít thở sâu 5 nhịp ... xong chuyển B7
B7: lau sạch 2 đầu ngón tay trỏ của mỗi bàn tay, đảm bảo không có chất gây điện trở.
B8; dùng mỗi đầu ngón tay trỏ di vào mỗi bên của ổ cắm điện ... => XONG
:015::015::015:
Hết buồn ngủ, mệt mỏi ....(bách bệnh) chưa?
Hết rồi thi đi làm việc đi!
nêu vẫn chưa khỏi thì thực hiện B1 đi còn chờ gì nữa ....:047::047::047::047::047:

(Cách nì bản quyền của Coc_yeu sao chép lại của 1 nguoi bạn ???? Đã post lên NKMN ở đâu đó, nay tái bản đầy đủ hơn)
 
Sửa lần cuối:
Buồn....................ngủ :wall::wall:
 
Cách chữa:
B1: Kiểm tra nguồn điện trong phòng có đảm bảo điện áp?
B2: chuẩn bị một số dụng cụ điện: tua vít, kìm, bút thử điện ...
B3: tìm xem vị trí ổ cắm điện ở đâu?
B4: cách thực hiện: Ướm thử đầu ngón tay với lỗ của ổ cắm nếu vừa thì OK sang B5, nếu không vừa sử dụng B2 để đạt B4 rồi chuyển B5:
B5: Dùng bút thử điện kiểm tra xem trong ổ căm có điện hay không? nếu không thì kiểm tra lại đường dây dẫn. OK thì chuyển B6
B6: hít, thở đều đặn 10 nhịp, hít thở sâu 5 nhịp ... xong chuyển B7
B7: lau sạch 2 đầu ngón tay trỏ của mỗi bàn tay, đảm bảo không có chất gây điện trở.
B8; dùng mỗi đầu ngón tay trỏ di vào mỗi bên của ổ cắm điện ... => XONG
:015::015::015:
Hết buồn ngủ, mệt mỏi ....(bách bệnh) chưa?
Hết rồi thi đi làm việc đi!
nêu vẫn chưa khỏi thì thực hiện B1 đi còn chờ gì nữa ....:047::047::047::047::047:

(Cách nì bản quyền của Coc_yeu sao chép lại của 1 nguoi bạn ???? Đã post lên NKMN ở đâu đó, nay tái bản đầy đủ hơn)
ĐÚng là bách bệnh, dùng cách này thì khỏi phải làm nữa luôn anh ơi cũng ko còn buồn ngủ nữa. Giấc ngủ ngàn thu
Lại 1 người nữa giống mình.
 
hôm qua có chuyện buồn, tranh luận gay gắt với mẹ chồng mà chẳng đâu vào đâu.
Đúng là mẹ chồng....luôn đúng
Mà nếu có không đúng thì cũng....miễn bàn luận
 
Buồn....................ngủ :wall::wall:

làm theo cách này nè chị ơi!

Cách chữa:
B1: Kiểm tra nguồn điện trong phòng có đảm bảo điện áp?
B2: chuẩn bị một số dụng cụ điện: tua vít, kìm, bút thử điện ...
B3: tìm xem vị trí ổ cắm điện ở đâu?
B4: cách thực hiện: Ướm thử đầu ngón tay với lỗ của ổ cắm nếu vừa thì OK sang B5, nếu không vừa sử dụng B2 để đạt B4 rồi chuyển B5:
B5: Dùng bút thử điện kiểm tra xem trong ổ căm có điện hay không? nếu không thì kiểm tra lại đường dây dẫn. OK thì chuyển B6
B6: hít, thở đều đặn 10 nhịp, hít thở sâu 5 nhịp ... xong chuyển B7
B7: lau sạch 2 đầu ngón tay trỏ của mỗi bàn tay, đảm bảo không có chất gây điện trở.
B8; dùng mỗi đầu ngón tay trỏ di vào mỗi bên của ổ cắm điện ... => XONG
:015::015::015:
Hết buồn ngủ, mệt mỏi ....(bách bệnh) chưa?
Hết rồi thi đi làm việc đi!
nêu vẫn chưa khỏi thì thực hiện B1 đi còn chờ gì nữa ....:047::047::047::047::047:
 
Cách chữa:
B1: Kiểm tra nguồn điện trong phòng có đảm bảo điện áp?
B2: chuẩn bị một số dụng cụ điện: tua vít, kìm, bút thử điện ...
B3: tìm xem vị trí ổ cắm điện ở đâu?
B4: cách thực hiện: Ướm thử đầu ngón tay với lỗ của ổ cắm nếu vừa thì OK sang B5, nếu không vừa sử dụng B2 để đạt B4 rồi chuyển B5:
B5: Dùng bút thử điện kiểm tra xem trong ổ căm có điện hay không? nếu không thì kiểm tra lại đường dây dẫn. OK thì chuyển B6
B6: hít, thở đều đặn 10 nhịp, hít thở sâu 5 nhịp ... xong chuyển B7
B7: lau sạch 2 đầu ngón tay trỏ của mỗi bàn tay, đảm bảo không có chất gây điện trở.
B8; dùng mỗi đầu ngón tay trỏ di vào mỗi bên của ổ cắm điện ... => XONG
:015::015::015:
Hết buồn ngủ, mệt mỏi ....(bách bệnh) chưa?
Hết rồi thi đi làm việc đi!
nêu vẫn chưa khỏi thì thực hiện B1 đi còn chờ gì nữa ....:047::047::047::047::047:

(Cách nì bản quyền của Coc_yeu sao chép lại của 1 nguoi bạn ???? Đã post lên NKMN ở đâu đó, nay tái bản đầy đủ hơn)

Nhưng ổ cắm điện chỉ có 2 lỗ mà tay có những 5 ngón, phải nói rõ là dùng 2 ngón nào chứ ??????
 
Nhưng ổ cắm điện chỉ có 2 lỗ mà tay có những 5 ngón, phải nói rõ là dùng 2 ngón nào chứ ??????
Anh ơi xem lại B7 nhé, dùng 2 đầu ngón trỏ của mỗi bàn tay đó thôi anh thử đi là biết liền ah
 
Có nhiều bài quảng cáo vui phết. Giá mà Phút Nghỉ Ngơi có nhiều bài như vậy thì hay. "Treo Đầu Dê nhưng bán Thịt Chó" khiến người đọc buột miệng cười to khi phát hiện ra mục đích ẩn đằng sau câu chữ.

Biết là nó vi phạm mà không thể nào xóa được. Spam như vậy mới đích thực đạt trình độ cao. Không thể xem thường và nhẫn tâm gạt bỏ.
 
Cả ngày 2 mắt nặng như sấm, giờ về nhà ko có ai cũng chán và sợ....lắm. Lúc có mẹ thì nấu cháo cho ăn, giờ thì phải tự đi mua ăn thôi :wall:

Khổ thân, cảm nửa tháng rồi mà ko đở. Ko biết nó muốn gì đây :wall:
 
Cả ngày 2 mắt nặng như sấm, giờ về nhà ko có ai cũng chán và sợ....lắm. Lúc có mẹ thì nấu cháo cho ăn, giờ thì phải tự đi mua ăn thôi :wall:

Khổ thân, cảm nửa tháng rồi mà ko đở. Ko biết nó muốn gì đây :wall:

Không phải cảm đâu em gái ơi, đó là triệu chứng thiếu vitamin A nặng rồi đó ... hu hu hu
 
Không phải cảm đâu em gái ơi, đó là triệu chứng thiếu vitamin A nặng rồi đó ... hu hu hu

Ko phải mắt ko đâu anh àh. Còn chóng mặt, ù tai, suốt ngày mũi chảy.....nữa anh àh :wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top