Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Con thú Cưng này hư quá, các pác thông cảm để em về tét mông nó chủ nhưn vừa ngủ tí đã sổng chạy đi làm loạn roài, về mau Gà:yo yo (47):
 
Hôm nay chán chẳng muốn làm gì, chắc là hội chứng của ngày nghỉ hôm trước nên đầu óc trống trơn quá. Sao lại chán thế nhỉ.

hiiiiiiiiiii, mỗi ngày cn mà đã đi tẩy hết cả não rùi ah love ơi?
 
Chợ 888 hôm nay xôm quá. Bận túi bụi, nhưng thấy nhiều người vô cũng tranh thủ hóng hớt tý :004:
 
... bận túi bụi là bận ... ra làm sao ? :004:

Là anh Timbolac không mặc quần áo, mà mặc cái túi, nhưng cái tùi đó dính bụi hehe

(Miền Nam: Bận= Mặc: Miền Bắc) :036:
 
Có lẽ nào bác ấy đang ở bụi rậm và ...bận khâu túi :004::004::004:

Là anh Timbolac không mặc quần áo, mà mặc cái túi, nhưng cái tùi đó dính bụi hehe

(Miền Nam: Bận= Mặc: Miền Bắc) :036:


bận bộ áo quần có nhiều túi nhưng bị lủng lỗ, nên bụi bay vào.

---------> CHÍ (CHẤY) MÉN gặp nhau :004:
 
Bác timbolac bận xong chưa sao nảy giờ hong thấy cà ? :004:
 
Bác timbolac bận xong chưa sao nảy giờ hong thấy cà ? :004:

Chắc là chưa xong ngay đâu VTM ạ. Chắc là khâu nhiều túi lắm. Tham thì lại thâm thôi :025::025::025:
 
Câu hỏi:

... bận túi bụi là bận ... ra làm sao ? :004:


Đáp án:

1.
Là anh Timbolac không mặc quần áo, mà mặc cái túi, nhưng cái tùi đó dính bụi hehe

2. (Miền Nam: Bận= Mặc: Miền Bắc) :036:

QUOTE=ketoan4mat;705065]là bận bộ áo quần có nhiều túi nhưng bị lủng lỗ, nên bụi bay vào.[/QUOTE]

3.
Có lẽ nào bác ấy đang ở bụi rậm và ...bận khâu túi :004::004::004:

Cám ơn các Bác đã giả lời giúp EM câu hỏi khó của Bác Việt Kiều, Hy vọng khi nào có dịp Em Đi Bụi (Nam tiến ) Bận cái Túi nhiều xiền, mời các Bác đi nhậu nha !
 
Câu hỏi:




Đáp án:

1.

QUOTE=ketoan4mat;705065]là bận bộ áo quần có nhiều túi nhưng bị lủng lỗ, nên bụi bay vào.

3.

Cám ơn các Bác đã giả lời giúp EM câu hỏi khó của Bác Việt Kiều, Hy vọng khi nào có dịp Em Đi Bụi (Nam tiến ) Bận cái Túi nhiều xiền, mời các Bác đi nhậu nha ![/QUOTE]

Em ở ngoài bắc có được đi nhậu hem?
 
Cám ơn các Bác đã giả lời giúp EM câu hỏi khó của Bác Việt Kiều, Hy vọng khi nào có dịp Em Đi Bụi (Nam tiến ) Bận cái Túi nhiều xiền, mời các Bác đi nhậu nha !

... vậy là không còn bận gì rồi, thế thì "tự nhiên mà tám nhé"...:004::004::004:
 
Câu hỏi:




Đáp án:

1.

bận bộ áo quần có nhiều túi nhưng bị lủng lỗ, nên bụi bay vào.

3.

Cám ơn các Bác đã giả lời giúp EM câu hỏi khó của Bác Việt Kiều, Hy vọng khi nào có dịp Em Đi Bụi (Nam tiến ) Bận cái Túi nhiều xiền, mời các Bác đi nhậu nha !
Tiếng Việt mình nhiều từ nghe mắc cười.
Hôm trước nghe tin buồn trên TV, 1 đồng chí đã qua đời ở tuổi 60, là cán bộ trong Ban Cơ Yếu của Chính phủ.
Ngẫm nghỉ: Chắc do làm việc trong ban cơ yếu nên... ở tuôi 60. :004:.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top