Cuối tuần tồi tệ, sáng nay làm buồn bực trong lòng kinh!
Nghỉ 2 ngày ko vào chợ, hnay đọc ko xuể nữa.
Hôm qua uống 1 hộp sữa của con gái mua cho mà đến chừ vẫn còn bị sặc te tua. Sáng nay phải đi khám bệnh vừa xong mới về đây. Xin chia sẻ với các bạn cùng trang lứa tuổi của mình. Ở vào độ tuổi xuân thì này hãy cẩn trọng uống nước, sữa bắp dễ bị sặc lắm đó (Có khi died lúc nào không hay nhe). (Bác sĩ đã xác nhận hộp sữa bắp mình dùng hôm qua không quá date để mình yên tâm về dưỡng lão)
Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí quyết thành công trong cuộc sống ? Tôi tìm thấy câu trả lời ngay trong căn phòng này: Quạt đang quay chậm rãi nói với tôi: hãy luôn từ tốn. Trần nhà gợi ý: hãy cố gắng vươn cao. Cửa sổ bảo: hãy nhìn ra thế giới. Đồng hồ nhắc nhở: mỗi phút giây đều quí giá. Gương khuyến cáo: hãy nhìn lại mình trước khi hành động. Lịch nhắn nhủ: hãy theo kịp tin tức và thời đại. VÀ VỢ TUI NÓI : Ngủ đi cha nội , mai còn đi làm kiếm tiền đưa tui nữa!..
Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí quyết thành công trong cuộc sống ? Tôi tìm thấy câu trả lời ngay trong căn phòng này: Quạt đang quay chậm rãi nói với tôi: hãy luôn từ tốn. Trần nhà gợi ý: hãy cố gắng vươn cao. Cửa sổ bảo: hãy nhìn ra thế giới. Đồng hồ nhắc nhở: mỗi phút giây đều quí giá. Gương khuyến cáo: hãy nhìn lại mình trước khi hành động. Lịch nhắn nhủ: hãy theo kịp tin tức và thời đại. VÀ VỢ TUI NÓI : Ngủ đi cha nội , mai còn đi làm kiếm tiền đưa tui nữa!..
Hôm qua uống 1 hộp sữa của con gái mua cho mà đến chừ vẫn còn bị sặc te tua. Sáng nay phải đi khám bệnh vừa xong mới về đây. Xin chia sẻ với các bạn cùng trang lứa tuổi của mình. Ở vào độ tuổi xuân thì này hãy cẩn trọng uống nước, sữa bắp dễ bị sặc lắm đó (Có khi died lúc nào không hay nhe). (Bác sĩ đã xác nhận hộp sữa bắp mình dùng hôm qua không quá date để mình yên tâm về dưỡng lão)
Bạn phải luôn sống hiếu thảo với vợ. Chỉ mẹo vặt cho các đấng mày râu, tình cờ tôi được các đấng mày râu nói chuyện, phong bì tiên lương đến tháng đều đem về cho bà xã đầy đủ, cụ thể khi in phiếu lương ra rồi, sau đó có thể in lại phiếu lương khác cùng đính kèm bao thơ được niêm yết lại mới toanh. Khi đi chơi cứ làm như con cá lòng tong rỉa mỗi lần 1 ít 100K, 200K dần dần. Một tháng gởi về cho bà xã 4 hoặc năm cái thiệp cưới (Cứ ra chợ mua thiệp cưới in sẵn và nhờ người khác viết chữ vô mời: Thương gởi anh chị kế toán 4 mắt - Sự hiện của anh chị là niềm vinh dự cho gia đình chúng tôi). Hết đám cưới lại đầy tháng, hết đầy tháng thì lại thôi nôi. Cứ thế tiền bác làm bao nhiêu thì bác rút tỉa dần cũng xong hết. Các bác, bạn hãy thể hiện mình là người đàn ông chân chính luôn sống có hiếu với vợ các bác, các bạn nhỉ :004: :004: :004:
===>>>> Bí quýt thành công trong cuộc sống.. = kiếm tiền đưa vợ.....:wall::wall:
Đó là phép lịch sự, nếu ai mời tôi mà không ghi Anh chị thì Quỳnh cũng chả thèm đi... góp ý mẹo vặt "cá lòng tong rỉa": ...hình như thiệp cưới chỉ ghi "anh" thôi, ghi luôn "chị" ... thì kẹt quá ... lở chị đòi đi thì sao ? :wall:
... hehe, tốn bi nhiêu tốn (có phải của vợ làm ra đâu) phải đi theo ... cho vui ... thế thì chết chắc :wall:Đó là phép lịch sự, nếu ai mời tôi mà không ghi Anh chị thì Quỳnh cũng chả thèm đi
Đi thì phong bì gấp đôi thì làm sao chị dám theo cùng hở bạn Vợ tôi mà (Làm như ai cướp vợ bác, lúc nào cũng khoe VTM cho to tướng lên)