Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vừa nghe ké được cuộc điện thoại:
A lô..
-Lúc này mày làm ở đâu, khá không ?
-Tao làm ở Cần Thơ, giám đốc chi nhánh.
-Chà, vậy ngon rồi.
-Thì tao luôn làm giám đốc mà, mày không nhớ hồi ở Hà Nội sao, cũng giám đốc đó, không lẽ làm hoài kế toán như mày.
-Vậy chớ mày biết cái quái gì về kế toán mà không làm giám đốc !!!
Khà, khà... bó tay :004:
 
Ngày này ra Huế, ngày 09 bay ra hà nội, ngày 10 bay vào lại SG :004:. Cuộc đời ko vui nên ta cứ chơi.
Ko biết ra HN có ai để ta tra tấn ko:wall:
Bibi webketoan thân yêu và những thành viên lắm chiêu....888!
 
Ngày này ra Huế, ngày 09 bay ra hà nội, ngày 10 bay vào lại SG :004:. Cuộc đời ko vui nên ta cứ chơi.
Ko biết ra HN có ai để ta tra tấn ko:wall:
Bibi webketoan thân yêu và những thành viên lắm chiêu....888!

Bay gì lắm vậy bé Chi. Làm chị chóng hết cả mặt mũi:yo yo (19):
 
tự nhiên hôm nay thấy nhớ 1 ng..........nhớ 1ng.....
 
Có con chim trích bông nhỏ
Dáng trông giống 1 ai đang lấp ló
Gọi dạ bảo vâng
Lễ phép ngoan nhất web nè
.....

:004:
 
Hôm qua ghét ông bạn nên xoá số, sáng nay gọi lại thì nhầm số :004: ai biểu số đẹp quá gọi lộn, đáng lẽ số 7 thay số 8 và cuối là 84 hé hé
 
Nếu không thể nói...hãy hành động nhiều hơn nữa..:wall:
 
Qua tuần mới sẽ có thay đổi mới. Hi vọng may mắn và tốt đẹp. Cố lên nhỏ ơi!!!!
Điều quan trọng không phải ở vị trí ta đứng mà là ở hướng ta đi.
Niềm tin là sức mạnh có thể biến những cái không thể thành có thể
Khi là chính mình bạn không có bất cứ điều gì phải sợ hãy.
 
Một ngày nghỉ sắp trôi qua, đầu óc cứ mông lung, công việc cứ xoắn lấy mình. Lại sắp bắt đầu 1 tuần mới, cuộc sống cứ muộn phiền, tự hỏi mình đang chờ điều gì nữa. Sống thế nào mới là sống tốt, niềm tin chắng lấy lại được...
 
Ngày 10 tháng 10 năm 2010, bao dự định đã tan biến. Một ngày đặc biệt nhưng chẳng có gì đặc biệt.
 
Pháo hoa cứ nổ tưng bừng....
 
Pháo hoa cứ nổ tưng bừng....

( và tiền bạc cũng tan theo pháo nổ ... )


Rứa mà mình " phải" sở lượn Hội chợ nên nỏ được chiêm ngưỡng, về đến nhà thì hết mất tiêu òi .... :026::026::026:
 
Sửa lần cuối:
20 ngày, 4 lần được "Thăng chức". Nghe mà vãi cả linh hồn. Chẳng dám tin đó là sự thật.

Tester - Projectman - Supporter - Admin.

Hàng tháng cũng thêm phần "trợ cấp" .... nước chè.

Hoành tráng quá! Mỗi tội việc trên trời và dưới đất: Tự nghĩ ra và cũng tự thực hiện kiêm tự chịu trách nhiệm luôn.
 
Người Hà nội thì đi về các tỉnh để "lánh nạn" ...
Người ở các tỉnh thì lại đua nhau kéo về HN xem pháo hoa ....
Tôi đây cũng bon chen về HN 1000 năm nhưng không xem pháo hoa mà đi ... nhậu!!!!
Xem ra đi ngượcchiềuvới thiên hạ cũng lắm cái hay. Một mình tha hồ vi vu trong khi phí bên kia đường tắc nghẽn hàng cây số
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top