Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cả ngày hôm nay đều nghĩ đến 1 người, điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời :wall:
Ít ra cũng phải cho nhau biết lý do,. chứ cứ để mình lo lắng quá.
Đến bây giờ thì có thể đoán ra 90% lý do rồi :026:

Có phải lão gà nói mình hok ta, dưng mờ có thấy nt giề đâu nhể
 
Bố Gân nay đã già
Mắt bố không con tỏ
Nên các con chịu khó
Tung hứng cùng bố Gân

Xin lỗi, phải chú Vũ sống tại Nha Trang không ạ. Thấy các hình của chú đưa Gôn đi tham quan tại Nha Trang thật tuyệt. Hôm nào con có dịp vào Nha Trang, nhờ chú làm hướng đạo dìu dắt con đi suốt quãng đời còn lại chú nhe

Cho phép con tự giới thiệu để giao lưu cùng các cô chú, anh chị và các bạn

Ba Kế toán già gân, hoangaccounting, bechuotcoi, tramykt, tungnguyen_kt, bacbinhtieuthu, Tigon_ETC, Admin của anh cadafi, cadafi

P1010137.JPG


P1010184.JPG


http://lh6.ggpht.com/_HE9BkLMYILA/S9OOykL8zKI/AAAAAAAAEI8/IjI-Z4C1jAs/s640/P1010286.JPG

Bác Ba Tê trao quà Miền Tây gửi các anh chị em Miền Bắc (Tigon-ETC đại diện nhận)


Chi tiết tại đây
 
Con thi "người đẹp" bố canh từng giờ :004:
Hèn chi giờ này bố Già Gân đang canh bên kia ... khakha
 
Ôi ôi, chạy còn hơn cả ngựa ... Mệt quá cái thân ta này .... :wall::wall::wall:
 
Ôi ôi, chạy còn hơn cả ngựa ... Mệt quá cái thân ta này .... :wall::wall::wall:

ChiCoc đừng chạy mà hãy nhảy cho nhẹ nhàng ạ, hihi :015:
 
ChiCoc đừng chạy mà hãy nhảy cho nhẹ nhàng ạ, hihi :015:

HÍc, phi như ngựa mà ma còn đuổi sát ... đít, nhảy thì có àm nó nuốt chửng luôn hả em ....
 
Hôm nay quyết tâm về sớm đi uống bia (dạo này hư quá, ngày nào cũng bia...)
 

HÍc, phi như ngựa mà ma còn đuổi sát ... đít, nhảy thì có àm nó nuốt chửng luôn hả em ....

Hum nay em mì bít hoá ra là cũng có ma ạ hìhí
 
Con thi "người đẹp" bố canh từng giờ :004:
Hèn chi giờ này bố Già Gân đang canh bên kia ... khakha

Bố em còn nôn hơn cả các con gái cơ đậy ạ :1luvu:
 
Mệt quá rồi, về thôi, không thèm làm nữa .... :047::047::047::047:
 
Cứ ngỡ rằng sửa một chút là tôn trọng các chị. Ai ngờ các chị lại không đồng tình. Thôi thì xin lỗi vậy. Nhưng thật lòng các chị có biết: Kính lão đắc thọ. Biết các chị đã bước sang tuổi đó, em nào dám để không. Đã chỉnh lại đúng với yêu cầu. Vẫn cảm thấy khá buồn. Ngày tháng sẽ dần qua...
 
Đã dặn lòng mình không nhắn tin, không gọi điện mà sao ????? :wall::wall::wall:
Có lẽ mình bị .... YÊU rồi :026:
 
Một ngày, hai ngày,... một tháng, hai tháng mình có thể cố gắng nhưng năm dài thì chắc "rớt" mất thâu. Cố gắng không được thì phải làm sao đây. Chẳng lẽ nào.......
 
Mới đầu thấy run run vì nghe bà con xung quanh kêu gào thảm thiết quá, nhưng giờ thì thấy hết run rồi. Không biết bước tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng ấn tượng ban đầu rất dễ chịu, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ ...


Cầu mong sẽ không bị : Chào tạm biệt các bác em về si ma cai ngồi kéo nhị .... :004::004::004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top