Ngẫm nghỉ chuyện thời trước mới thấy_làm kế toán thời nay sướng thiệt, chỉ với cái máy tính và máy in thì ok, xong tất cả.
Đâu như kế toán ngày xưa: nội cái chuyện ghi sổ thôi nghỉ lại thấy phát sợ ... vào những cuối năm, nhìn bàn làm việc thấy sổ ơi là sổ, rồi còn viết xanh viết đỏ, viết dạ quang, keo dán, thước kéo ...
Phòng kế toán thì lúc nào cũng nghe tiếng "lách cách, lách cách, ... rẹt", nghe ai nói có văn bản mới thì chạy tìm bở hơi tai mà chẳng thấy ... đâu như bây giờ lên mạng gỏ cái có ngay còn nóng hổi.
Đúng là nhanh thật, thời gian, sự phát triển ... nó chẳng chờ ai, đợi ai !
"Thoắt đã mười tám năm soi gương đầu chớm bạc cuộc đời bao đổi khác cứ ngỡ mới vài hôm ... "
Đâu như kế toán ngày xưa: nội cái chuyện ghi sổ thôi nghỉ lại thấy phát sợ ... vào những cuối năm, nhìn bàn làm việc thấy sổ ơi là sổ, rồi còn viết xanh viết đỏ, viết dạ quang, keo dán, thước kéo ...
Phòng kế toán thì lúc nào cũng nghe tiếng "lách cách, lách cách, ... rẹt", nghe ai nói có văn bản mới thì chạy tìm bở hơi tai mà chẳng thấy ... đâu như bây giờ lên mạng gỏ cái có ngay còn nóng hổi.
Đúng là nhanh thật, thời gian, sự phát triển ... nó chẳng chờ ai, đợi ai !
"Thoắt đã mười tám năm soi gương đầu chớm bạc cuộc đời bao đổi khác cứ ngỡ mới vài hôm ... "

